Sau thất bay cay đắng trước Hà Lan ở World Cup 2014, Mexico đã rửa hận thành công bằng cách đánh bại đội bóng áo cam với tỷ số 3-2 ngay tại Amsterdam ArenA vào đêm qua.
Bàn thắng
Hà Lan: Wesley Sneijder (49'), Daley Blind (74').
Mexico: Carlos Vela (8', 62'), Javier Hernandez (69').
Hà Lan bước vào trận với quyết tâm rất cao, họ cần chiến thắng để lấy lại niềm tin sau những kết quả bết bát kể từ khi kết thúc World Cup 2014 với vị trí thứ 3. Tuy nhiên, chỉ sau 8 phút bóng lăn, đội chủ nhà đã bị tiền đạo Carlos Vela dội một gáo nước lạnh. Từ cự ly khoảng 25 m, cầu thủ mới trở lại khoác áo ĐTQG lần đầu tiên kể từ năm 2011 này đã buộc thủ thành Tim Krul phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm không thể cản phá bằng chân trái.
VIDEO: Hà Lan 2-3 Mexico
Ngay đầu hiệp 2 (49’), tiền vệ Wesley Sneijder với cú sút xa cũng đẹp không kém đã giúp Hà Lan san bằng cách biệt. Đáng chú ý, ở Brazil cách đây vài tháng, chính Sneijder là người đã ghi bàn gỡ hòa khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Hà Lan trước đại diện Trung Mỹ.
Những tưởng bàn gỡ tuyệt đẹp của Sneijder sẽ tiếp thêm sự hưng phấn giúp Hà Lan tiếp tục vượt lên. Đáng tiếc, dù áp đảo hoàn toàn cả về thời lượng kiểm soát bóng (63%) lẫn số lần dứt điểm (18 so với 10), "Cơn lốc da cam" lại để Carlos Vela (62’) và Javier Hernández (69’) ghi liền 2 bàn trong vòng chưa đầy 10 phút giúp Mexico tạo ra khoảng cách an toàn.
Trong cả 2 pha bóng này, các cầu thủ áo cam đều mắc phải những sai lầm đáng trách (để mất bóng vô duyên, bẫy việt vị bất thành). Nhưng công bằng mà nói, 2 cú dứt điểm của Vela và Javier Hernández đơn giản là không thể chê vào đâu được.
Sneijder (áo cam) gỡ hòa cho Hà Lan bằng cú dứt điểm trái phá
Cho dù đến phút 74, Hà Lan cũng gỡ lại được 1 bàn từ quả rocket bên ngoài vòng cấm của hậu vệ đang chơi cho M.U - Daley Blind, song chừng đó là chưa đủ giúp họ tránh được thất bại đắng ngắt trên sân nhà. Như vậy là kể từ khi trở lại tiếp quản ĐT Hà Lan lần thứ 2, HLV Guus Hiddink đã để thua tới 4/5 trận.
Cũng còn may cho nhà cầm quân lừng danh này là màn so tài vừa rồi giữa Hà Lan và Mexico dẫu sao cũng chỉ là một trận giao hữu. Nếu Hà Lan không sớm rút ra những bài học, tiếp tục phải nhận kết quả không như ý ở trận đấu tới với Latvia (vòng loại EURO 2016), có lẽ Hiddink sẽ phải ra đi với tư cách một kẻ thất bại.
Đội hình thi đấu
Hà Lan: Krul, Van Rhijn, Vlaar (De Vrij 24), Veltman, Willems, Blind, Afellay (Wijnaldum 68), Sneijder (Fer 81), Huntelaar, Depay.
Chỉ phải chạm trán với đội dự bị của Croatia, Argentina với đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” đã áp đảo hoàn toàn đối phương. Dẫu vậy, họ cũng chỉ giành được chiến thắng với tỷ số sát nút 2-1 nhờ các pha lập công của hậu vệ cánh trái Cristian Ansaldi và tiền đạo Lionel Messi.
Với sự góp mặt của “khẩu đại pháo” Luis Suarez trên hàng công, Uruguay rất tự tin đánh bại Costa Rica trong trận giao hữu rạng sáng mai. Sự tự tin còn tăng lên hơn nữa khi Uruguay chiếm ưu thế về đối đầu gần đây và có lợi thế sân nhà...
Đội tuyển Argentina có truyền thống chơi rất hay trong các trận giao hữu, đội đương kim á quân thế giới sẽ được dịp phô diễn sức mạnh khi đối thủ Croatia chỉ tung ra sân đội hình dự bị vào đêm nay.
Từ năm 2006, hai đội đã gặp nhau 3 lần, trong đó có trận ở vòng knock-out World Cup 2014, với chiến thắng đều cho Hà Lan cùng tỷ số 2-1. Thế nhưng, thời thế đã thay đổi, Mexico sẽ có thắng lợi đầu tiên trước đối thủ kỵ giơ ở trận giao hữu đêm nay?
Dù được chơi trên sân nhà, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khó có hy vọng đánh bại Brazil. Trong khi đó, với mạch toàn thắng dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Dunga, “vũ đoàn Samba” hứa hẹn sẽ có một màn trình diễn tưng bừng ngay trên đất khách.
Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Bỉ chưa từng thất bại trước Iceland với thành tích 8 trận toàn thắng. Thậm chí có những chiến thắng rất đậm như 8-3, 5-2 (năm 1957) hay ba chiến thắng 4-0, nhưng lần gần nhất cách đây cũng đã hơn… 37 năm. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó. Song, có vẻ như cán cân vẫn chẳng thay đổi.
Báo chí Anh cho biết, M.U sẽ đá giao hữu với đại diện hùng mạnh của Serie A là AC Milan tại Trung Đông vào tháng 1/2015. Phía Milan cũng đã xác nhận nguồn tin trên.
Không có một trung phong đáng tin cậy, cũng chẳng còn những ngôi sao kỳ cựu ở hàng thủ, và với một HLV được bổ nhiệm vội vã, nhà đương kim vô địch Italia đến Đức trong tâm trạng rối bời.
Thành tích bốn giải đấu lớn gần nhất của Hà Lan: không vượt qua vòng loại, không vượt qua vòng loại, vòng hai, tứ kết. Ngay cả khi tính đến thời kỳ chuyển tiếp tự nhiên sau thế hệ vàng suýt chút nữa đã vô địch World Cup 2010, đó là thành tích đáng buồn đối với một quốc gia có bề dày lịch sử bóng đá như vậy. Vì sao lại đến nông nỗi này?
Lộ số tiền Barca mất cho việc sa thải Xavi; Tottenham giữ chân Werner; Dortmund muốn mua đứt sao Chelsea... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 29/5.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn