Với tài năng của mình, Ricardo Quaresma, người có biệt danh “Harry Potter”, xứng đáng là nhân vật chính ở bất cứ đâu. Thế nhưng số phận chỉ sắp đặt cho anh vai “kép phụ”. Nhưng dù có thế, ngôi sao 34 tuổi vẫn biết cách để tỏa sáng, thậm chí vô cùng rực rỡ.
Ít ngày trước, tại Letzigrund (Thụy Sỹ), Bồ Đào Nha đã không chơi một trận như kỳ vọng trước Ai Cập dù có đầy đủ các nhân tố tốt nhất. Trong suốt 90 phút chính thức, từ “Tiểu Messi” Bernardo Silva đến tiền đạo trị giá 38 triệu euro Andre Silva, rồi cả Joao Mario, truyền nhân của Deco, tất cả đều bất lực để tạo nên điều gì đó đặc biệt. Do đó, không ngạc nhiên khi Ronaldo mãi loay hoay trước khung thành Ai Cập.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi Ricardo Quaresma, một cầu thủ dự bị, lên tiếng. Nhiệm vụ mà những người khác không thể hoàn thành, lão tướng 34 tuổi thực hiện thật dễ dàng. Trong vài chục giây anh đưa trái bóng đến đầu của Ronaldo 2 lần, một từ cú tạt bên cánh trái và một từ pha đá phạt bên cánh phải. CR7 biến chúng thành bàn thắng cả 2 lần, và Bồ Đào Nha đánh bại Ai Cập.
Quaresma được ca tụng là “Harry Potter”. Anh cho thấy mình đích thị là một phù thủy, chỉ khác là không cần phải hô cầu thần chú mở khóa “Alohomora”, mà vung chân lên, lập tức cánh cửa vốn khóa chặt trước hàng thủ đối phương bị phá tung.
Bồ Đào Nha 2-1 Ai Cập
Ra mắt ĐT Bồ Đào Nha từ năm 2003, cùng với Ronaldo, nhưng nếu siêu sao của Real đã 148 lần khoác áo Seleccao, Quaresma mới 73 lần, ít hơn một nửa. Những ngày tháng long đong đi tìm sự thừa nhận với 9 lần thay đổi CLB cũng khiến cầu thủ người Lisbon không bao giờ có được chỗ đứng tại ĐTQG. Ngôi sao hiện đang chơi cho Besiktas chỉ 27 lần đá chính và tổng số phút thi đấu (3.406) cho ĐTQG không bằng 1/3 Ronaldo (11.639).
Ở tuổi 34, Quaresma không còn bận tâm đến điều đó. “Kép phụ”? Không sao cả. Giờ đây anh hạnh phúc với mỗi phút được ra sân tận dụng từng giây để giúp ích đội tuyển. Với cú đúp kiến tạo đêm thứ Sáu vừa qua, Quaresma đã có 13 đường chuyền thành bàn trong màu áo ĐTQG. Đáng chú ý, có tới 9 trong số đó được thực hiện với tư cách vào sân thay người. Thật là một “kép phụ” siêu hạng.
Vào tháng 6 tới, Seleccao sẽ đến Nga với dàn cầu thủ tốt nhất của họ. Quaresma chắc chắn là một trong số đó. Cầu thủ 34 tuổi sẽ vẫn đánh bạn với băng ghế dự bị, nhưng nó không ảnh hưởng đến giá trị cũng như tầm ảnh hưởng của anh. Mỗi khi đội bế tắc, HLV Fernando Santos biết ông phải nhờ cậy ai.
Riêng Ronaldo, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trong số 81 bàn thắng mà CR7 đã ghi cho ĐTQG, có tới 9 bàn xuất phát từ đường chuyền của Quaresma. Cầu thủ chạy cánh từng khoác áo Barca, Inter và Chelsea luôn hiểu rõ nhất cách thức di chuyển của người đồng đội nổi tiếng để tìm thấy anh trong đám đông chen chúc trong vòng cấm. Luôn là như vậy, trước đây, bây giờ và sắp tới tại World Cup 2018. Siêu nhân CR7 chỉ cần ra hiệu, chàng “Harry Potter” lập tức ra khỏi ghế dự bị để tạo ra phép thuật dựa trên câu thần chú “Alohomora”.
Quaresma là “ông vua kiến tạo”
Quaresma đã có 36 đường kiến tạo cho Besiktas kể từ khi chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015. Với 8.292 phút thi đấu, bình quân cứ 230 phút anh lại có một đường chuyền thành bàn. Trong cùng thời gian, không ai trong số Bernado Silva, Joao Mario hay Joao Moutinho có hiệu suất tốt hơn.
Bồ Đào Nha vẫn duy trì được bộ khung từng vô địch EURO 2016. Trong khi đó, Hà Lan đang trong cơn khủng hoảng. Họ đã vắng mặt ở 2 giải đấu lớn gần nhất. Cơn lốc màu da cam ngày xưa giờ chỉ còn là cơn gió thoảng và người Bồ đủ sức chặn đứng.
ĐT Argentina sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Angel Di Maria ở trận giao hữu với Tây Ban Nha hôm 28/3, do chấn thương đùi. Ngoài ra, nhiều khả năng Albiceleste cũng sẽ thiếu vắng bộ đôi Lionel Messi cùng Sergio Aguero vì những chấn thương khác nhau.
Với ưu thế sân và lực lượng hùng hậu, Thụy Điển nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước Chile, đội bóng sẽ ưu tiên thử nghiệm trong cuộc tập trận đêm nay.
Trước trận giao hữu giữa Hà Lan và Anh, trên đường phố Amsterdam đã xảy ra khung cảnh chẳng hề thân thiện chút nào giữa hooligan Anh và cảnh sát sở tại.
Vinicius Junior đã có màn tỏa sáng rực rỡ trong trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24. Với cú đúp lập được, ngôi sao người Brazil đã giúp Real cầm hòa Bayern với tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu.
Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Allianz Arena đã diễn ra vô cùng kịch tính với 4 bàn thắng được ghi. Đáng nói, khi Bayern Munich được hưởng quả 11m, trước khi Harry Kane thực hiện quả đá phạt đền, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid dường như cố tình tạo áp lực cho đàn anh tại ĐTQG bằng việc tiến lại gần và nói điều gì đó vào tai. Thế nhưng hành động chơi chiêu không hiệu quả trước bản lĩnh của chân sút 30 tuổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn