Thất bại của Hà Lan trước Pháp: Hậu duệ mặt… buồn

Việt Hà
07:29 ngày 27-03-2016
Rạng sáng qua, những nỗ lực của các cầu thủ Hà Lan trong ngày tưởng niệm Johan Cruyff chỉ đổi lại bằng thất bại 2-3 trước người Pháp. Nỗi buồn EURO 2016 tiếp tục thể hiện trong đôi chân bạc nhược của các hậu duệ “thánh Johan”.
Thất bại của Hà Lan trước Pháp: Hậu duệ mặt… buồn

RƠI XUỐNG ĐÁY VỰC

Khi màn tưởng niệm Johan Cruyff bắt đầu ở phút 14, Hà Lan đã bị dẫn 0-2. Những tiếng vỗ tay tiễn biệt tượng đài 68 tuổi cũng vì thế mà trở nên yếu ớt và gượng gạo. 50.000 nghìn khán giả Hà Lan tại Amsterdam Arena buồn bã nhìn ĐT Pháp làm chủ thế trận. Cho dù các học trò của HLV Danny Blind đã vùng lên gỡ hòa 2-2 vào cuối trận, họ vẫn phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục. “Chúng tôi đã học được nhiều từ người Pháp”, HLV Blind thừa nhận thế trên cơ của đối thủ.

Đó là thấy bại thứ 4 qua 6 trận đầu tiên của tân HLV trưởng Danny Blind. Phải quay lại 21 năm trước mới tìm thấy một nhà cầm quân của ĐT Hà Lan khởi đầu tệ đến vậy. Đó là Guus Hiddink, cũng thua 4/6 trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng áo da cam vào năm 1995. Một thống kê tồi tệ nữa của triều đại Blind: thủng lưới liên tiếp 6 trận, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2010.

Blind đã không ngăn được vết trượt dài kể từ sau World Cup 2014. Đội bóng áo da cam dù trong tay Guus Hiddink hay Danny Blind đều tỏ ra mất phương hướng, với một đội ngũ cầu thủ lộn xộn và lối chơi thiếu định hướng. Thất bại tại vòng loại EURO 2016 trở nên “dễ hiểu” hơn khi xem Hà Lan đụng độ một đối thủ đẳng cấp như Pháp. 

Dù có lợi thế sân nhà, các học trò của Danny Blind vẫn tỏ ra thua sút đối thủ rõ rệt. Họ dứt điểm ít hơn (5 so với 8), phạt góc ít hơn (3 so với 5) nhưng lại phạm lỗi nhiều hơn (16 so với 12). Và hai bàn thắng, một đến từ cánh tay của De Jong, một đến từ cú sút xa xuất thần của Ibrhim Afellay, chắc chắn không phải là hệ quả của một lối chơi tích cực.


VẤN ĐỀ CON NGƯỜI

Blind đã xoay sang 3-5-2 để đối phó Pháp, sau khi đã thử nghiệm 4-3-3 và 4-2-3-1 ở các trận đấu trước. Nhưng vấn đề cốt lõi của Hà Lan không nằm ở chiến thuật hay lối chơi. Thực tế, dàn cầu thủ Hà Lan ở đẳng cấp thấp hơn hẳn Pháp. Những Clasie, Klaassen, Promes, Luuk de Jong chỉ có thể tung hoành ở giải vô địch Hà Lan, khác hoàn toàn những Payet, Griezmann, Pogba, Matuidi, Varane đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Từ bao giờ các tuyển thủ Hà Lan không còn “ngồi chung mâm” với những đội bóng hàng đầu? Đó là câu hỏi mà những Robben, Robin van Persie muốn tránh né nhất. Phía sau lưng họ là một khoảng trống mênh mang. Đội bóng áo da cam hiện chỉ gồm phần lớn các cầu thủ chơi bóng ở giải quốc nội. Một vài gương mặt được chờ đợi nhất như Daley Blind, Memphis Depay cũng chỉ “vật vờ” ở Man United. 

Bóng đá Hà Lan đang có một vùng trắng đáng sợ những cầu thủ hàng đầu, những người đủ sức khoác áo các CLB tầm cỡ thế giới. Xin đừng nhắc đến thế hệ Robben, Van Persie, Sneijder nữa. Họ đã quá mệt mỏi để gánh vác đội bóng áo da cam suốt một thập kỷ qua.

Trong bối cảnh đó, dù Danny Blind hay HLV nào chăng nữa thì cũng khó vực dậy ĐT Hà Lan. Vòng loại World Cup 2018 đang đến gần nơi Hà Lan nằm cùng bảng với Pháp, Thụy Điển và Bulgaria. Bi kịch nào tiếp theo cho những hậu duệ của Johan Cruyff? 

De Jong ghi bàn bằng tay 
Khi xem lại pha quay chậm bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 của Luuk de Jong cho Hà Lan trên màn hình khổng lồ ở sân Amsterdam ArenA, người ta mới phát hiện ra tiền đạo này đã ghi bàn bằng tay. Xuất phát từ cú sút phạt của Depay, De Jong nhảy lên như đánh đầu làm tung lưới thủ thành Mandanda (46’). Rất nhiều CĐV Pháp đã nổi giận khi xem lại pha bóng này, thậm chí đội trưởng Matuidi đã khiếu nại với trọng tài, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x