Giao hữu Đức- Argentina: Ai cho tôi tình yêu?

19:41 ngày 03-09-2014
ĐT Argentina gặp Đức trong trận giao hữu gợi nhớ đến trận chung kết World Cup 2014. Một ký ức thật buồn với Albiceleste và những người hâm mộ đội tuyển xứ Tango. Trận chung kết ấy, Argentina dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã chơi tốt, thậm chí có nhiều cơ hội hơn Đức. Đáng tiếc là trong số những cầu thủ bỏ lỡ cơ hội, có cả thủ quân siêu sao Messi.
Giao hữu Đức- Argentina: Ai cho tôi tình yêu?
Messi đã sút ra ngoài khi đối diện với thủ môn Manuel Neuer ở tư thế rất trống trải. Đây là điều hết sức khó tin với một chân sút dù không “máu” ghi bàn như Cristiano Ronaldo nhưng vẫn dễ dàng đạt hiệu suất hơn 1 bàn/trận. Có người nói bóng đá cũng giống tennis hoặc bóng rổ là những môn thể thao phải chính xác từng milimet, chỉ cần chệch một chút xíu là mọi thứ sẽ khác hẳn, lịch sử sẽ được viết theo một kịch bản khác nhưng trong hơn hai thập kỷ qua có một mẫu số chung đáng buồn là Argentina luôn là kẻ thất bại. 

Hãy nói rõ nghĩa một chút từ “thất bại”. Argentina là đội bóng lớn của một nền bóng đá lớn với rất nhiều tài năng sân cỏ xuất chúng, vì thế á quân đôi khi cũng là thất bại. Thất bại càng rõ nét hơn vì đã 21 năm qua, Argentina chưa giành được danh hiệu nào. Những lần vào đến chung kết World Cup hay Copa America rồi thất bại chỉ càng làm cho tình cảm của giới hâm mộ quê nhà dành cho tuyển Argentina nhạt nhòa hơn.

Messi, lá cờ đầu của Albiceleste hiện nay, bị xem là một người của Barcelona nhiều hơn là một người Argentina. Bỏ qua một bên tính cách rụt rè, ít nói, không sôi nổi và máu lửa như Diego Maradona, Messi còn bị dân Argentina “chê” vì một sự thật không thể chối cãi: anh không thể đưa ĐTQG lên đỉnh vinh quang như Maradona đã làm ở World Cup 1986.



Argentina có Messi là á quân Copa America 2007 và World Cup 2014 sau khi thua Brazil và Đức, hai đối thủ bị người Argentina coi là truyền kiếp. Nếu đổ hết lỗi cho Messi thì thật thiếu công bằng, nhưng hình ảnh bất tử về một huyền thoại bất tử luôn rất khắt khe, vì người đời không hoàn hảo nhưng luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, tuyệt đối. Messi đã dẫn dắt ĐTQG thành công hơn dự kiến khi lọt vào chung kết World Cup 2014, nhưng pha hỏng ăn của anh sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh của chính Messi nói riêng và giới hâm mộ Argentina nói chung.  

Thật điên rồ nhưng là sự thật khi ở Argentina, Messi không được yêu mến bằng Carlos Tevez, Sergio Aguero hay cả các VĐV các môn khác như Manu Ginobili (VĐV bóng rổ) hay Juan Martin Del Potro (tennis). Bóng đá vẫn là môn thể thao số 1 ở xứ Tango, nhưng Messi và đồng đội đã nhiều phen làm người Argentina nổi giận vì giấc mơ hóa vàng vẫn chưa thành sự thật. Sau World Cup 2014, HLV Alejandro Sabella ra đi không kèn không trống, nhường lại chiếc ghế huấn luyện cho Gerardo Martino vốn là một… kẻ thất bại ở Barcelona mùa trước. Dân Argentina càng chán chường khi ai cũng biết bóng đá Argentina luôn có truyền thống sản sinh HLV giỏi với cái tên nổi nhất hiện nay là Diego Simeone đã từ chối lời mời của LĐBĐ Argentina (AFA). 

Cũng may, Diego Maradona đã thất bại thê thảm khi làm thầy Messi ở World Cup 2010, nếu không chắc chắn AFA đã cân nhắc mời Cậu bé vàng thay Sabella. Cuộc điều tra gần đây của tờ Ole cho thấy, sự quan tâm của người dân Argentina dành cho ĐTQG ngày một sút giảm, vì nhiều người cho rằng các ngôi sao như Messi, Aguero, Higuain, Di Maria hay Lavezzi cống hiến cho CLB nhiều hơn đội tuyển. Đề tài đó, không mới nhưng cũng không cũ, luôn bị nhắc đến và gây nhiều tranh cãi cho đến khi Argentina đăng quang ở một giải lớn. Khi đó, tình yêu sẽ trở lại, nhưng chưa biết là khi nào, và rất có thể chỉ xảy ra ở thời kỳ hậu Messi. 4 năm nữa ở World Cup 2018, Messi đã 31 tuổi…  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x