Barca: Giờ sao đây, Valverde?

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:21 ngày 22-09-2019
Lionel Messi được tôn sùng như một vị thần, có thể cứu rỗi Barcelona của ông thầy Valverde trong những tình cảnh ngặt nghèo nhất. Thế nhưng, vấn đề của gã khổng lồ xứ Catalan giờ nghiêm trọng đến nỗi ngay đến Messi cũng phải bó tay.
Giờ sao đây, Valverde?
"Sự sụp đổ của Barca" hay "Thảm họa toàn tập của Barca" là những dòng tít được các tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha đăng tải sau thất bại gây sốc 0-2 của gã khổng lồ xứ Catalan trước đội bóng mới lên hạng Granada tại La Liga đêm qua. 

Gọi là sốc vì Barca là nhà đương kim vô địch của giải đấu với sức mạnh khỏi phải bàn cãi. Thế nhưng, với những người đã theo dõi bước chân của thầy trò Ernesto Valverde kể từ đầu mùa 2019/20 đến nay, họ chắc hẳn cũng chẳng quá bất ngờ, đặc biệt mỗi khi Barca phải thi đấu xa sân nhà Nou Camp.

Từ đầu mùa này, Barca đã có 4 trận phải làm khách trên mọi đấu trường, và kết quả là họ chưa biết thắng là gì. Gã khổng xứ Catalan bại 0-1 dưới tay Athletic Bilbao trong ngày mở màn La Liga, hòa Osasuna 2-2 ở chuyến làm khách kế tiếp, may mắn cầm hòa Dortmund 0-0 tại vòng bảng Champions League nhờ sự xuất sắc của thủ thành Marc-Andre ter Stegen, và thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Granada.

Vậy vấn đề của Barca nằm ở đâu mà mọi chuyện trở nên tệ hại đến vậy? Hàng công thiếu sắc sảo, tuyến giữa thiếu sáng tạo hay hàng thủ yếu kém? Có lẽ là cả ba hoặc thậm chí nhiều hơn thế. Tuy nhiên, việc Barca lâm vào tình cảnh bết bát hiện tại, HLV Valverde trước hết phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. 


Nhà cầm quân 55 tuổi đặt chân tới Nou Camp từ hè 2017 thay thế Luis Enrique. Thế nhưng, dấu ấn mà Valverde để lại tại đội bóng là khá hạn chế. Barca chỉ phô diễn được sức mạnh ở đấu trường quốc nội, trong khi ra sân chơi Champions League, họ liên tục hứng chịu những thất bại đau đớn. Trong hai mùa giải liên tiếp, nhà ĐKVĐ La Liga đều bị loại ở vòng knock-out sau khi đã "thổi bay" đối thủ ở lượt đi. 

Về mặt nhân sự cũng như bài trí chiến thuật, Valverde khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc với hàng loạt quyết định khó hiểu. Đầu tiên, Barca bước vào mùa giải 2019/20 với rất ít trung vệ (chỉ có Samuel Umtiti, Clement Lenglet và Gerard Pique), song họ lại tập trung bổ sung... tiền đạo. Có vẻ như Valverde hiểu khó khăn của Barca, nhưng không chia sẻ ý kiến với thư ký kỹ thuật của CLB.

Ở 3 trận làm khách gần nhất, các đối thủ của Barca thường tìm cách vây bắt, ngăn chặn đường chuyền từ Frenkie de Jong, nhưng Valverde không đưa ra bất kỳ giải pháp nào nhằm xoay chuyển tình hình. Chưa hết, tại tuyến giữa, Ivan Rakitic - một cầu thủ bị Barca nằng nặc tìm cách bán đi tại phiên chợ hè 2019 - vẫn có tên trong đội hình xuất phát, trong khi Carles Alena, một tiền vệ đầy tài năng không hiểu vì lý do gì "mất hút" ở danh sách đăng ký thi đấu trong 4 trận gần nhất ở La Liga (Alena được đá 45 phút trong trận mở màn gặp Bilbao).


Thêm nữa, Sergi Roberto, cầu thủ bị lãng quên ở hai trận gần nhất, lại bất ngờ đá chính trong trận gặp Granada, còn Arthur - một trong những tiền vệ thi đấu nổi bật nhất của Barca kể từ đầu mùa, được Valverde cho ngồi dự bị. Nói một cách dễ hiểu, Valverde có vẻ như đang mất phương hướng. 

Ông loay hoay lắp ghép từng con người vào mỗi vị trí để tìm ra bộ khung chuẩn mực cho Barca nhưng bất thành. Chính điều này khiến Barca trở nên hỗn loạn, và ngay cả khi "đấng cứu thế" Messi đã tái xuất, gã khổng lồ xứ Catalan vẫn chưa thể gượng dậy.

Trong 45 phút thi đấu trước Granada, Messi tung ra vỏn vẹn 2 cú sút, tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt 72%. Siêu sao người Argentina có 6 pha rê bóng, và 4 trong số đó thành công. Messi đã rất nỗ lực để giải cứu Barca, song nỗ lực của một mình anh là không đủ. Barca chơi rời rạc, thiếu sức sống và sức mạnh tấn công suy giảm đáng kể bất chấp cả Messi - Suarez - Griezmann đều hiện diện trên sân. Ở băng ghế chỉ đạo, Valverde bất lực nhìn đội bóng của ông bại trận.

Dĩ nhiên, mùa giải 2019/20 chưa đi quá xa và Barca hoàn toàn đủ sức lật ngược thế cờ, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Atletico Madrid hay Real Madrid cũng gặp vấn đề của riêng họ. Dù vậy, hơn lúc nào hết, ban lãnh đạo Barca cần đánh giá lại thực tài của Valverde trước khi quá muộn.

Granada 2-0 Barcelona
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x