Dù chiến lược của chủ tịch Peter Lim rất bất ổn, nhưng Valencia vẫn trải qua một mùa bóng khá thành công và tràn đầy hy vọng trở lại đấu trường đỉnh cao Champions League nếu họ đánh bại được Monaco ở vòng play-off.
Điểm mấu chốt trong thành công của Valencia nằm ở hàng phòng ngự vững chãi, đặc biệt là thủ lĩnh Nicolas Otamendi. Với lối chơi pressing cường độ cao đầy quyết liệt, "Bầy dơi" luôn khiến đối phương phải hoa mày chóng mặt. Họ tấn công đẹp mắt và đa dạng nhờ sở thích xoay vòng liên tục của HLV Santo.
Mùa giải vừa qua, Valencia là nỗi sợ hãi đối với Real Madrid. Hồi tháng 1, họ đánh bại Real 2-1, chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại của thầy trò Carlo Ancelotti. Lượt về, họ cầm hòa đội bóng Hoàng gia 2-2 tại Santiago Bernabeu, kết quả xem như chấm dứt tham vọng vô địch La Liga của đội bóng Hoàng gia.
Trước Barca, "Bầy dơi" không có được cái uy như thế, họ thua cả 2 lượt trận. Nhưng ở Mestalla, thầy trò Nuno Santo đã gây ấn tượng thực sự, Barca chỉ có được chiến thắng vào phút bù giờ cuối cùng của Sergio Busquets. Trong khi đó, Valencia lại chơi không thật ổn định trước các đội bóng nhỏ hơn, điển hình là thất bại trước Deportivo và Malaga, cũng như trận hòa đáng thất vọng với Granada.
Valencia hạ gục Real tại Mestalla
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội
Hè này, Valencia là đội chi ra nhiều tiền thứ nhì La Liga, chỉ kém duy nhất Atletico Madrid. Nhưng điểm khác biệt là nếu như Atletico mua nhiều nhưng bán cũng nhiều, thì Valencia chỉ mua mà gần như không bán. Điều đó có thể gây rắc rối cho họ với luật Công bằng tài chính của UEFA, nhưng ngược lại, nó chứng minh tham vọng khổng lồ của BLĐ đội bóng.
Những tân binh của "Bầy dơi" đều là tên tuổi lớn, họ không chỉ chú trọng số lượng mà còn cả chất lượng. Ví dụ, Andre Gomes, Rodrigo Moreno, Joao Cancelo và Alvaro Negredo là những cá nhân đã chứng minh được khả năng sau 1 mùa bóng chơi tại Mestalla theo dạng mượn. Đáng chú ý hơn cả là Santi Mina, tài năng 19 tuổi tới từ Celta Vigo, người đã ghi 4 bàn vào lưới Rayo Vallecano mùa trước. Ở chiều ngược lại, tên tuổi lớn duy nhất chia tay Mestalla là Andres Guardado.
Với lực lượng hùng hậu cùng một lối chơi phù hợp và hiệu quả, Valencia đủ sức gây ấn tượng tại cả hai đấu trường La Liga và Champions League. Thậm chí, họ có thể cùng với Atletico trở thành kẻ phá bĩnh trong cuộc đua vô địch, vốn từng chỉ dành cho Real Madrid và Barcelona.
Tân binh Santi Mina được đánh giá là cực kì giàu triển vọng
Nuno Espirito Santo đã làm rất tốt công việc của ông, không chỉ với hệ thống chiến thuật và cách xoay vòng, mà còn ở khả năng khơi dậy niềm tin, đưa Valencia trở lại tầm vóc một đội bóng lớn. Lối chơi "Bầy dơi" thể hiện lúc này mang nặng dấu ấn của Santo, đầy ngẫu hứng và nhiều ý tưởng tấn công. Quốc tịch Bồ Đào Nha cùng nhiều năm chơi bóng ở Liga Sagres cũng giúp chiến lược gia này dễ dàng thâm nhập thị trường quê nhà, nhờ đó đem về nhiều tân binh chất lượng chưa được nhiều người biết tới.
HLV Nuno Santo đã trải qua mùa 2014/15 thành công
Ngôi sao nổi bật: Paco Alcacer (21 tuổi, Tây Ban Nha)
Alcacer được coi là tương lai của cả Valencia lẫn ĐT Tây Ban Nha, với bản năng săn bàn sát thủ cùng sự ổn định đáng ngạc nhiên với một cầu thủ trẻ. Qua 2 mùa bóng gần nhất, anh đều đặn duy trì thành tích ghi 14 bàn mỗi mùa và chiếm trọn vẹn niềm tin của HLV trưởng, dẫu cho Negredo luôn lăm le cướp suất đá chính. Điều quan trọng hơn, Alcacer là một Valencianista và trưởng thành từ học viện của chính CLB. Anh sẽ được trao mọi điều kiện tốt nhất để tiếp tục phát triển, trở thành một huyền thoại ở Mestalla.
VIDEO: Ngôi sao Valencia - Paco Alcacer
Chiến thuật tối ưu: 4-3-3
Sơ đồ 4-3-3 vẫn sẽ được HLV Nuno Santo tin dùng, bởi dù mua nhiều nhưng thực chất các tân binh hầu hết đã gắn bó từ mùa trước. Có chăng, tân binh Santi Mina hứa hẹn thay thế vị trí của Sofiane Feghouli bên cánh phải hàng tiền đạo. Tuyến giữa vẫn là bộ ba Gomes, Javi Fuego và thủ quân Dani Parejo. Ở hàng thủ, Otamendi đang liên hệ ra đi và nếu điều đó thành sự thật, Valencia sẽ có thể gặp vấn đề bởi chưa có người thay thế xứng tầm.
Levante vừa trải qua một mùa giải đáng quên khi chỉ về đích ở vị trí thứ 14 trên BXH, đây là thành tích tồi nhất của họ kể từ mùa giải 2011/12 tới nay. Mùa giải tới, mục tiêu của Levante có lẽ đơn giản chỉ là cải thiện thứ hạng ở sân chơi này.
HLV Rafa Benitez vừa đề nghị chủ tịch Florentino Perez mua về Bernabeu một tiền đạo và một tiền vệ phòng ngự để chuẩn bị cho mùa giải mới. Do vậy, không loại trừ khả năng Real sẽ kích hoạt một thương vụ “bom tấn” trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
Trong trận chung kết Ramon de Carranza Cup 2015 rạng sáng qua, Atletico đã nhấn chìm Real Betis 3-0 với sức mạnh tuyệt đối. Đây là lần thứ 10 Atletico đăng quang, nhiều nhất lịch sử giải đấu. Ramon de Carranza Cup là giải đấu giao hữu thường niên do CLB Cadiz (hạng Ba Tây Ban Nha) tổ chức từ năm 1955.
Sau Barca và Real, Atletico chính là đội bóng được đánh giá cao nhất ở Tây Ban Nha vào thời điểm này. Sức mạnh của họ nằm ở tính khoa học, chặt chẽ trong lối chơi. Tất cả đều là sản phẩm của HLV tài ba Diego Simeone.
Real Sociedad đang "yếu dần đều" sau mỗi mùa giải, bởi năm nào họ cũng phải chia tay 1 vài cầu thủ ngôi sao. Rất may là Hè 2015, chân sút số một mùa trước Carlos Vela vẫn ở lại Anoeta, và đó là cơ sở để đội bóng xứ Basque hy vọng.
Sở hữu nội lực đầy tiềm năng với những cầu thủ bản địa tài năng, Athletic Bilbao hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua tranh tại La Liga mùa giải năm nay trở nên hấp dẫn hơn.
Espanyol mới trải qua một mùa Hè biến động với sự ra đi của nhiều cầu thủ trụ cột, vì thế tham vọng của đội bóng xứ Catalan ở mùa giải mới có lẽ chỉ trụ lại La Liga và đứng ở giữa BXH.
Các tiền đạo người Tây Ban Nha đang có xu hướng tìm đường trở lại La Liga. Sau Negredo, Torres và mới nhất là Soldado là những “đứa con lưu lạc” đã trở về. Nguyên nhân của những sự trở lại này bắt nguồn từ sự kém thích nghi của họ khi ra nước ngoài thi đấu.
Năm 2009, khi đang chạy đua trở lại ghế chủ tịch Real Madrid, một trong những câu slogan của Florentino Perez là “chỉ dành 1 năm để mua số tân binh cho 3 năm”. Perez đã làm đúng như vậy và ở năm thứ 7 của nhiệm kỳ 2, ông không còn nhu cầu “đốt tiền” nữa.
Đội chủ nhà Athletic Bilbao đã có một trận thi đấu bùng nổ khi xuất sắc hạ gục ĐKVĐ Barcelona với tỷ số 4-0 trên sân nhà San Mames ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha. Cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong đội hình Bilbao là tiền đạo Aritz Aduriz với một cú hat-trick trong hiệp 2.
Real và Pepe đã đồng ý sẽ hợp tác với nhau thêm một mùa bóng nữa, đó là thông tin của tờ AS. Hậu vệ này sẽ ở lại sân Bernabeu đến năm 2017 thay vì ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm sau.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Vào lúc 00h30 ngày 27/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Hãy cùng đến với những phân tích, bình luận trước trận đấu quan trọng này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn