Giọt lệ Payet & nỗi buồn "Thế hệ 87" của người Pháp

Ngọc Trung
16:22 ngày 11-06-2016
Đêm Paris dậy sóng, người ta thấy giọt lệ hạnh phúc của Payet và sự cô quạnh của Benzema, người đại diện cho thế hệ vàng 1987 mà người Pháp từng đặt bao kỳ vọng.
Không chỉ có Barcelona sở hữu một lứa cầu thủ xuất chúng sinh năm 1987, với Lionel Messi, Gerard Pique, Cesc Fabregas. Bóng đá Pháp cũng (từng) tự hào vì sản sinh ra một thế hệ 1987 đầy tài năng. Thế hệ ấy có những Karim Benzema, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa và Jeremy Menez.

Năm 2004, khi người hâm mộ bóng đá Pháp lờ mờ nhận thấy khoảng trống mênh mông thế hệ Zidane để lại đằng sau, lứa cầu thủ ấy gieo niềm hy vọng bằng chức vô địch U17 châu Âu đầy thuyết phục. Ở trận chung kết, U17 Pháp thậm chí còn đánh bại U17 Tây Ban Nha, đội bóng có sự hiện diện của Fabregas và Pique.

Nếu đúng “quy trình”, thế hệ 1987 tài năng ấy sẽ đưa Pháp trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu tại EURO 2016. Chưa bàn tới lợi thế sân nhà, năm 2016 những cầu thủ sinh năm 1987 sẽ bước vào tuổi 29, độ tuổi thường được xem là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp các cầu thủ.

Nhưng trở lại với hiện tại, đúng năm 2016, đúng trận khai mạc EURO, chẳng có bóng dáng cầu thủ nào thuộc thế hệ vàng 1987 ấy xuất hiện trên sân cỏ hay kể cả trên băng ghế dự bị của đội tuyển Pháp. Bởi lẽ chẳng có ai ở lứa cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều ấy được triệu tập dự VCK EURO 2016 cả.

Thế hệ 87 của Pháp rơi rớt gần hết khi chưa đạt tới đỉnh cao phong độ
Thế hệ 87 của Pháp rơi rớt gần hết khi chưa đạt tới đỉnh cao phong độ

Họ bị loại bởi nhiều lý do khác nhau, nhưng tựu chung lại, đều là những đôi chân lạc lối, những cầu thủ lắm tài nhiều tật, những cậu bé không bao giờ lớn. Nasri, Ben Arfa hay Menez không phát triển được như kỳ vọng và nguyên nhân sâu xa đến từ việc ăn chơi trác táng, gây rối từ trong ra ngoài sân cỏ. Đáng kể như Nasri chửi HLV Didier Deschamp, Ben Arfa dính vào hàng loạt vụ bê bối tình dụng, Menez thì miệt thị thậm tệ đồng đội tại ĐT Pháp Hugo Lloris.

Benzema tuy là ngôi sao hàng đầu nhưng rốt cục cũng bị loại vì bê bối dùng clip sex tống tiền đồng đội. Trước đó, không ít lần Benzema dính vào những vụ lùm xùm tương tự. Tức cũng như những anh bạn cùng trang lứa, ngôi sao đang khoác áo Real cũng là một gã trai hoang đàng.

Người hùng của đội tuyển Pháp đêm qua cũng là một cầu thủ sinh năm 1987. Đó là Dimitri Payet. Anh kiến tạo cho Oliver Giroud mở tỷ số rồi tự mình kết liễu Romania ở phút 89 bằng một siêu phẩm sút xa. Nếu không có khoảnh khắc xuất thần ấy của Payet, Pháp đã khởi đầu kỳ EURO trên sân nhà với một kết quả hòa.

Không chỉ vậy, màn trình diễn chói sáng của Payet đêm qua gợi nhớ về hình ảnh của những huyền thoại vĩ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, Michel Platini và Zinedine Zidane. Với đôi chân mềm mại mân mê trái bóng, với cách di chuyển thanh thoát từng khiến cả thế giới chao đảo.

Giọt nước mắt minh chứng cho ý chí vươn lên của Payet
Giọt nước mắt minh chứng cho ý chí vươn lên của Payet

Nhưng Payet không hề thuộc thế hệ vàng 1987. Năm Benzema và đồng đội vô địch U17 châu Âu, Payet vẫn đang chơi bóng tại quê nhà, hòn đảo Reunion xa xôi tại Ấn Độ Dương. Năm 2007, khi Benzema được đôn lên đội một Lyon với bao nhiêu kỳ vọng thì Payet bị Nantes chấm dứt hợp đồng.

Đôi ba năm trước, khi mà Payet còn loay hoay tìm chỗ đứng cho sự nghiệp thì Nasri và Benzema lần lượt đầu quân cho Manchester City và Real Madrid bằng những bản hợp đồng bom tấn. Và chỉ 1 năm trước, Benzema được kỳ vọng là chân sút chủ lực còn Payet chỉ là cái tên được triệu tập cho đủ mâm.

Đêm qua, Payet rơi nước mắt khi rời khỏi sân. Giọt lệ hạnh phục lăn dài trên má. Còn Benzema, anh ngồi lủi thủi một mình xem đội tuyển Pháp tung hoành trên thảm cỏ Stade de France qua TV. Và ngôi sao của Real lẫn những người cùng thế hệ vàng của anh dần thấm hiểu cái giá của sự khổ luyện và ý chí vươn lên. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x