Sân Cẩm Phả chiều qua không nhộn nhịp như trận Than.QN - Hải Phòng vòng trước nhưng các khán đài vẫn được nêm chặt. Họ có niềm tin mãnh liệt đội nhà sẽ giành được 3 điểm, nhất là khi Than.QN vươn lên dẫn trước và đối phương không thể tung hai ngoại binh Hector, Gallagher vào sân. Những cơn sóng người liên tục nổi lên trên 4 mặt khán đài kèm tiếng hò reo, tiếp sức cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa. Nhưng Than.QN không những không tận dụng được cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 mà còn bị thua ngược 1-2.
Đặc biệt, 2 bàn thua mà họ hứng chịu đều đến từ sự xuất sắc của Gonzalo và Samson nên thủ môn Tuấn Linh - người chơi rất tốt trước khi bị thủng lưới đã khóc nức nở. “Chứng kiến nhiều khán giả mua vé chợ đen với giá cắt cổ, tôi cũng như đồng đội rất muốn chơi một trận đầy máu lửa để đáp lại tình cảm của NHM. Nhưng đau quá, bị thua ngược như vậy thì rất buồn”, Tuấn Linh nói trong tiếng nức nở. Anh cũng như các cầu thủ Than.QN khác đã cố hết sức để đem niềm vui đến cho NHM nhưng sức người có hạn và họ thua cũng không phải là điều đáng trách.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn