Góc check VAR: Yaya Toure khởi nghiệp tú ông bất thành

Trung Nghĩa
15:25 ngày 22-03-2024
Ít ai ngờ một cựu danh thủ từng được khen là người đàn ông của gia đình và là hình mẫu cho giới trẻ như Yaya Toure lại có sở thích tình dục quái đản. Thậm chí, anh còn tính khởi nghiệp bằng nghề môi giới mại dâm nhưng… bất thành.

Cả gan môi giới công khai

Toure từng có những năm tháng thành công trong sự nghiệp cầu thủ và cũng rất được khen ngợi vì yêu thương gia đình vợ con. Thế nhưng, danh tiếng gây dựng bao năm của cựu tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã tan như bong bóng xà phòng chỉ vì sở thích tình dục quái đản.

Số là hồi tháng 9/2020, Toure đã bị loại khỏi Soccer Aid sau khi đề nghị thuê gái mại dâm cho các cầu thủ khác. Soccer Aid là một sự kiện bóng đá từ thiện thường niên của Anh nhằm quyên góp tiền để viện trợ cho UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc).

Cụ thể, Toure đã nói đùa trong một nhóm Whatsapp rằng anh ta có thể đưa 19 phụ nữ đến khách sạn 5 sao để “vui vẻ” với những cầu thủ tham gia Soccer Aid. Cựu tiền vệ này cũng bị cáo buộc đã đăng một video khiêu dâm quay cảnh một phụ nữ khỏa thân đang tắm trong cuộc trò chuyện của nhóm. Video này sau đó đã bị xóa nhưng những người trong nhóm chat, trong đó có một số phụ nữ, đã phàn nàn với Soccer Aid và Toure nhanh chóng bị gạch tên.

Toure phải xin lỗi công khai vì tin nhắn gạ gẫm môi giới gái mại dâm

Toure đã xin lỗi về những tin nhắn này khi viết trên Twitter cá nhân: “Tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người tham gia Soccer Aid vì một trò đùa không phù hợp, tôi vô cùng hối hận. Nó chỉ là một trò đùa nhưng tôi đã thiếu cân nhắc kỹ lưỡng đến cảm xúc của tất cả những người tham gia khác”.

“Tôi đã xóa nó trong vòng vài phút và ngay lập tức xin lỗi tất cả những người trong nhóm. Chúng tôi tập hợp vì một mục đích chính đáng nhưng tôi đã phá hỏng tất cả. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi rất xin lỗi vì sai lầm của mình và chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhất với Soccer Aid”.

Tuy nhiên, Toure không được sự tha thứ khi những cầu thủ khác được cho là cảm thấy “ghê tởm” vì hành động của anh. Người phát ngôn của Soccer Aid sau đó chia sẻ với Daily Mail: “Yaya Toure đã chia sẻ một nội dung không phù hợp trong nhóm riêng tư. Tin nhắn nhanh chóng bị xóa và lời xin lỗi đã được gửi tới tất cả mọi người. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề trên với cá nhân có liên quan và anh ấy đã quyết định không tiếp tục tham gia sự kiện năm nay nữa”.

Không có ảnh nóng thì không có tiền

Không chỉ khởi nghiệp tú ông bất thành, Toure còn bị tố là kẻ bạc bẽo và bệnh hoạn. Cựu ngôi sao của Man City đã có một đứa con bí mật sau khi lừa dối vợ để ngoại tình với bạn gái cũ. Tuy nhiên, anh lại chối bỏ trách nhiệm và để mặc 2 mẹ con sống trong cảnh vất vả.

Theo đó, một cô nàng tên là Mariam Camara tiết lộ cô và Toure từng yêu đương mặn nồng khi cả hai còn trẻ và còn ở Bờ Biển Ngà. Cặp đôi chia tay khi Toure chuyển đến châu Âu thi đấu và năm 2003 anh kết hôn với Gineba.

Nhưng vào năm 2011, một năm sau khi Toure chuyển từ Barca sang Man City với giá 24 triệu bảng, anh bất ngờ liên lạc lại với Mariam, người khi đó đang làm nhân viên của một cửa hàng thời trang tại Paris. Cả hai đã “nối lại tình xưa” và vụng trộm sau lưng của Gineba mà cô này không hề hay biết.

Toure đã bỏ rơi mẹ con Mariam một cách phũ phàng

Sau đó vào khoảng tháng 6/2012, Mariam phát hiện mình có thai. Tuy nhiên Toure đã từ chối thừa nhận đó là con của mình và nhanh chóng “cao chạy xa bay”, để mặc cho Mariam “tự đẻ tự nuôi”. Mariam đã liên lạc với gia đình Toure ở Bờ Biển Ngà khi con trai cô được 6 tháng tuổi và một số người đã đồng ý giúp đỡ cô.

Toure cuối cùng cũng phải đồng ý trả tiền trợ cấp sau khi Mariam đem đứa bé đi xét nghiệm ADN và kết quả cho đến 99,99% đó là con của anh. Cựu tiền vệ này có lần đầu tiên gặp cậu con trai mới biết đi của mình vào tháng 9/2013. Tuy nhiên, anh cũng chỉ gặp con 2 lần trong một năm.

Có một điều đáng chú ý là khi Mariam yêu cầu Toure chu cấp một khoản tiền để nuôi con thì anh đã có những yêu cầu rất “bệnh hoạn”. Cụ thể, Toure đòi Mariam phải gửi những tấm hình “mát mẻ” của cô nếu muốn có tiền trợ cấp. Mariam kể lại: “Tôi phải gửi cho anh ta một bức ảnh khỏa thân hoặc chụp vòng ba của mình. Nếu tôi không gửi thì mẹ con tôi cũng đừng hòng nhận được tiền trợ cấp”. 

Từ chỗ là một hình mẫu thành công cho những đứa trẻ tại Bờ Biển Ngà, Yaya Toure đã tự đập đi hình ảnh của mình chỉ vì những thói quen tình dục bệnh hoạn và thói phụ bạc.

Người cha tốt trong… 1 tuần
Mariam cho biết Toure từng hứa hẹn rất nhiều sau khi biết chính xác đó là con của mình. Nhưng rồi anh cũng chẳng thực hiện được. Cô kể: “Khi biết đó là con mình, Yaya nói rằng anh ấy muốn trở thành một người cha tốt. Nhưng anh ấy không bao giờ làm được. Tuần đầu tiên sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, ngày nào Yaya cũng gọi điện. Nhưng sau đó tôi chẳng nhận được gì cả. Anh ấy đã là một người cha tốt chỉ trong một tuần. Tôi chỉ muốn anh ấy chăm sóc đứa trẻ. Tôi muốn anh ấy chịu trách nhiệm. Đó không phải là vấn đề tiền bạc. Anh ấy cần gặp con trai. Nhưng anh ấy thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tôi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Góc check VAR: Michael Owen bị nghiện ảnh nóng Michael Owen, quả bóng vàng nghiện phim đen

    Trong số những cầu thủ đạt đỉnh danh vọng, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2004 Michael Owen có cuộc sống khá tẻ nhạt. Cựu tiền đạo Liverpool khá kín tiếng, không phá phách, ăn chơi sa đọa như nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết Owen thích xem ảnh nóng và chat tục.

  • Chelsea đã đỡ vụ Ashley Cole bắn người bằng súng như thế nào? Góc check VAR: Chelsea đã đỡ vụ Ashley Cole bắn người bằng súng như thế nào?

    Thật không may cho Ashley Cole và Chelsea, những gì diễn ra trong ngày 20/2/2011 không phải là tưởng tượng của ai đó mà lại là một vụ bê bối được xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo.

  • Góc check VAR: Deco lộ sở thích ‘chơi some’ bệnh hoạn Deco và sở thích tình dục bệnh hoạn

    Khi còn thi đấu, Deco từng là một tay chơi khét tiếng. Dù anh rất giỏi “chùi mép”, nhưng đi “ăn vụng” lắm cũng có ngày gặp chuyện. Có lần, sao của Barca bị camera quay lén ghi lại hình ảnh đã “chơi some” cùng gái làng chơi.

  • Con quỷ háo sắc Avram Grant và bà vợ kinh dị 'Con quỷ háo sắc' Avram Grant và bà vợ kinh dị

    Avram Grant từng gây tiếng vang khi giúp Chelsea trở thành á quân Champions League 2007/08. Nhưng về đời tư, HLV này là một con quỷ háo sắc. Bà vợ Tzofit của Grant cũng thật xứng lứa vừa đôi vì những trò thô bỉ trước công chúng.

  • Không nhiều quỷ kế không phải là Jose Mourinho Góc check VAR: Không nhiều quỷ kế không phải là Jose Mourinho

    Jose Mourinho đã có buổi nói chuyện thành công với toàn đội trước cuộc đụng độ Champions League của Chelsea với Bayern Munich năm 2005. Đó không phải là một cuộc nói chuyện bình thường bởi ông bị cấm xuất hiện trên sân đấu do dính án cấm chỉ đạo 2 trận tại Champions League.

  • Góc check VAR: Cassano tàn tạ vì 'mây mưa' với 700 phụ nữ Góc check VAR: Cassano tàn tạ vì 'mây mưa' với 700 phụ nữ

    Antonio Cassano có lẽ là cầu thủ hoang dã nhất làng túc cầu, khi từng tiết lộ đã ngủ với khoảng 700 cô gái. Sự buông thả và lối sống xa hoa này đã hủy hoại sự nghiệp của ngôi sao từng được mệnh danh là "viên ngọc của Bari".

  • William Saliba hủy hoại sự nghiệp đồng đội bởi… clip đen William Saliba hủy hoại sự nghiệp đồng đội vì… clip đen

    William Saliba đã từng vướng lùm xùm nghiêm trọng ở tuổi 19. Đó là scandal quay clip đồng đội đang “thẩm du”, rồi tung lên Snapchat. Vì vụ này, anh đã bị trừng phạt thích đáng và rút ra được bài học xương máu để trưởng thành hơn.

  • Góc check VAR: Choáng váng với kiểu yêu đương hoang dại của Asprilla Góc check VAR: Đời sống tình dục hoang dã khó tin của Asprilla

    Không chỉ được biết đến với lối chơi đậm chất ngẫu hứng, cựu danh thủ người Colombia, Faustino Asprilla cũng nổi tiếng và cả tai tiếng về cuộc sống đời thường khi không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào, nhất là kiểu yêu đương hoang dại.

  • Góc check VAR: Con quỷ bệnh hoạn đội lốt chủ tịch LĐBĐ Pháp Góc check VAR: Con quỷ bệnh hoạn đội lốt chủ tịch LĐBĐ Pháp

    Cựu chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF), Noel Le Graet đã phải từ chức vào năm ngoái sau bê bối quấy rối tình dục. Những hành vi kinh tởm của vị lãnh đạo này đã bị phơi bày ra ánh sáng, đi cùng những tiết lộ gây sốc về thứ văn hóa quấy rối đã tồn tại ở tổ chức này trong nhiều năm.

  • Góc check VAR: Đằng sau màn đấu giá chiếc khăn ăn thay đổi số phận Messi Góc check VAR: Đằng sau màn đấu giá chiếc khăn ăn thay đổi số phận Messi

    Trông giống như một chiếc khăn ăn đã qua sử dụng khác, nhưng chiếc khăn ăn đem ra bán đấu giá tại New York (Mỹ) được dự kiến có giá lên tới 635.000 USD lại vô cùng đặc biệt, bởi lẽ nó đã giúp thay đổi số phận biểu tượng của bóng đá đương đại, Lionel Messi.

  • Jack Grealish, thần cồn mới của bóng đá Anh Góc check VAR: Jack Grealish, 'thần cồn' mới của bóng đá Anh

    Chuyện các cầu thủ bị sa ngã bởi rượu chè, cờ bạc, gái gú dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của bóng đá. Bất chấp nhiều tấm gương nhãn tiền, đám cầu thủ hư hỏng vẫn lớp sau đè lớp trước cho dù nhận thức nghề nghiệp và ý thức chuyên nghiệp đã tốt hơn nhiều. Jack Grealish là một ví dụ điển hình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x