Góc check VAR: Karim Benzema, Franck Ribery & bê bối tình dục gây chấn động

KỲ LÂM
15:16 ngày 30-12-2023
Trở lại năm 2009, Karim Benzema và Franck Ribery đã là những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Nhưng mọi thứ có vẻ sắp sụp đổ khi bộ đôi này trở thành khách quen của Zaman Cafe, một nhà thổ tồi tàn nằm trong một trung tâm mua sắm ở Paris. Họ bị đặc biệt chú ý vì mối quan hệ với một gái làng chơi tên là Zahia Dehar. 

Ngay trước thềm World Cup 2010, một scandal khó tin đã bùng nổ, làm choáng váng ĐT Pháp: nhiều hảo thủ Les Bleus là khách quen của một hộp đêm ở Paris, và họ bị cáo buộc đã ngủ với một gái gọi tuổi vị thành niên. Ban đầu, nhiều người cho rằng đấy chỉ là chuyện giật gân liên quan đến World Cup. 

Thế rồi, cảnh sát vào cuộc. Trong cuộc đột kích vào tháng 4/2010, cảnh sát ghi nhận sự hiện diện của 18 gái mại dâm, chiếm hơn một nửa số "khách hàng" nữ. Trong khi phỏng vấn các gái mại dâm, cảnh sát đã quay lại với một số khách hàng và nhận ra rằng một trong số họ là trẻ vị thành niên vào thời điểm xảy ra sự kiện.

Zahia Dehar, một gái mại dâm trẻ sống quanh Zaman Café, khai với cảnh sát rằng cô đã quan hệ với một số cầu thủ bóng đá, đặc biệt là Franck Ribery năm 2009 và Karim Benzema năm 2008 khi vẫn còn ở tuổi vị thành niên, cũng như với một thành viên khác của Les Bleus là Sidney Govou vào tháng 3/2010, khi cô đã trưởng thành. 

Gạ gẫm quan hệ tình dục với gái mại dâm vị thành niên có thể bị phạt 3 năm tù và phạt tiền 45.000 euro. Nhưng việc chứng minh rằng khách hàng biết gái mại dâm là trẻ vị thành niên còn tùy thuộc vào cơ quan công tố. Ribery đã được cảnh sát xét hỏi với tư cách nhân chứng trước khi World Cup bắt đầu và thừa nhận có quan hệ với Zahia, đồng thời nói rằng anh đã phớt lờ tuổi tác của cô. 

Benzema và Ribery luôn sát cánh dù ở ĐT Pháp hay nhà thổ

Benzema - người cũng phải được triệu tập - thì lập tức chối bay chối biến, và cho biết mình không cảm thấy “lo ngại trước câu chuyện này”. Luật sư Sophie Bottai của Ribery thì cho rằng câu chuyện được bịa đặt để bôi nhọ uy tín của thân chủ mình, rằng có ai đó muốn biến Ribery thành vật tế thần trong sự kiện Pháp đại bại ở World Cup 2010. 

Bản thân Ribery ban đầu cũng phủ nhận mọi chuyện. Chỉ đến khi cảnh sát công bố bằng chứng tới đâu thì ngôi sao này mới thừa nhận tới đó, với nỗ lực lái câu chuyện theo hướng khác, như có âm mưu bôi nhọ mình. Rút cuộc, scandal của Ribery và Benzema là sự thật, và đấy là kết quả điều tra của cảnh sát chứ không phải qua sự thật thà của các ngôi sao vốn luôn nói rằng họ là nạn nhân. 

Trong báo cáo của mình, cảnh sát khẳng định rằng sự thật về việc dụ dỗ trẻ vị thành niên trong trường hợp của Ribery và Benzema “dường như đã được chứng minh một cách hoàn hảo”. Từ tên tuổi của người đặt vé máy bay cho Zahia Dehar - cô nàng gái gọi sinh ngày 25/2/1992, đến chuyện cô ta đi đâu, làm gì, với ai trong ngày 7/4/2009, tất cả đều lộ rõ trong hồ sơ của cảnh sát. 

Cùng đi với Dehar là bạn gái nào, và khi Dehar ngủ với Ribery ở khách sạn Kempinski tại Munich, thì người bạn gái của Ribery trong cuộc trác táng là ai... Tóm lại, chi tiết cụ thể trong cái đêm sinh nhật thứ 26 của ngôi sao Ribery, cụ thể đến mức anh đã ngủ với một gái gọi mới 17 tuổi trong cái đêm ấy, đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc truy tố tội danh “mua dâm trẻ vị thành niên”. 

Gái gọi Zahia đã đổi đời sau khi thừa nhận lừa dối tuổi

Và tất nhiên, những gì Ribery làm thì Benzema cũng làm. Ribery thậm chí còn chở cô đến Munich như một món quà sinh nhật cho chính mình. Và vào năm 2010, sau khi bị cảnh sát vây bắt và thẩm vấn, đám ma cô và gái mại dâm Zahia Dehar thừa nhận đã ngủ với Benzema và Ribery, đồng thời giải thích rằng cô chưa đủ tuổi thành niên khi làm vậy. 

Sự thật rành rành là như vậy. Rút cuộc, Benzema và Ribery chỉ thoát khỏi vòng lao lý vì một sự kiện mà chính họ không thể kiểm soát. Đó là thay đổi vào giờ chót của Zahia Dehar, khi cô thừa nhận rằng chính mình đã lừa Ribery và Benzema, để họ không biết cô còn ở tuổi vị thành niên. 

Zahia luôn khẳng định rằng cô đã nói dối về tuổi của mình để che giấu tuổi thật của mình. Đây là điểm mấu chốt, Benzema và Ribery bị xét xử vì tội “mại dâm với trẻ vị thành niên”. Tuy nhiên, thẩm phán điều tra không bao giờ tin vào sự thiếu hiểu biết của họ.

Thẩm phán còn đưa ra một phân tích táo bạo, trái ngược với quan điểm yêu cầu bác bỏ vụ án của bên công tố: khách hàng của Zahia nhất thiết phải nghĩ rằng một gái mại dâm vị thành niên chỉ có thể che giấu tuổi tác của mình, và nó cũng đồng nghĩa với nguy cơ bị tiết lộ vụ mua dâm, từ đó phá hoại sự nghiệp của anh ta. 

“Phân tích này thật vô lý,” luật sư Carlo Alberto Brusa của Ribery nhận xét. Theo luật sư trong vụ án, chắc chắn hai ngôi sao này đã phải chịu đựng thái độ ép cung trong quá trình điều tra: Ribery khẳng định anh không biết Zahia là gái mại dâm, còn Benzema thì tranh cãi về việc có quan hệ tình dục hay không?

Nhưng sau 3 năm, cả Ribery và Benzema đều được tuyên trắng án và họ là "nạn nhân", vì Zahia đã che giấu tuổi tác. Đó có phải là sự thật hay không, và lý do nào khiến Zahia bẻ cung theo hướng có lợi cho 2 khách hàng thì tự chúng ta suy xét. Tuy nhiên, có một sự thật hiển nhiên là Ribery và Benzema đi nhà thổ như cơm bữa, và là khách hàng quen thuộc của giới ma cô.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Góc check VAR: Nasri tan tành sự nghiệp vì ‘Doctor Sex’ Góc check VAR: Nasri tan tành sự nghiệp vì ‘Doctor Sex’

    Ở tuổi 34, Samir Nasri đã giải nghệ. Trong khi đồng đội của anh ở ĐT Pháp, Olivier Giroud vẫn rất sung. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Nasri sớm bị đào thải vì thói sinh hoạt phóng đãng, đặc biệt là sau scandal với “Doctor Sex”.

  • Góc check VAR: Vén màn bí mật về cuộc phiêu lưu lớn nhất của Messi (14h) Góc check VAR: Vén màn bí mật về cuộc phiêu lưu lớn nhất của Messi

    Chuyến đi đầu tiên của Lionel Messi tới Barcelona được coi là cuộc phiêu lưu lớn nhất trong cuộc đời của Messi. Tất tần tật bí mật trong chuyến đi này của ngôi sao người Argentina mới đây đã được hé mở một cách chi tiết.

  • Góc check VAR: Ratcliffe mua cổ phần MU từ cảm hứng ở quán rượu ma ám! Góc check VAR: Ratcliffe mua cổ phần MU từ cảm hứng ở quán rượu ma ám!

    Không chỉ mua MU, Sir Jim Ratcliffe còn mua tất cả những gì mà ông hứng thú với Quỷ đỏ thành Manchester, kể cả một quán rượu ma ám ở… London. Vậy, quán rượu của Ratcliffe rùng rợn thế nào?

  • Góc check VAR: Ronaldinho vào tù vẫn làm… vua! Góc check VAR: Ronaldinho vào tù vẫn làm… vua!

    Bóng đá Brazil rất hiếm “học sinh gương mẫu như Kaka”, mà đa phần là cá tính, hoang dã kiểu Ronaldinho. Tài năng trác tuyệt, nhưng “Rô vẩu” cũng để lại rất nhiều “thành tích bất hảo” bên ngoài sân bóng. Và, có những “góc khuất” trong cuộc đời Ronaldinho ít được biết đến.

  • Văn hóa chè chén, nghiện ngập một thuở ở Arsenal Góc check VAR: Văn hóa chè chén, nghiện ngập một thuở ở Arsenal

    "Câu lạc bộ thứ Ba" của Arsenal, nơi quy tụ đám tửu đồ của CLB trong những năm 1980 và 1990, từ lâu đã nổi tiếng ở vùng này. Trong đám nghiện ngập đó, có cả thủ quân Tony Adams và những cầu thủ khác chuyên ngồi bú cồn để... hồi phục thể lực sau khi tập luyện và thi đấu.

  • Góc check VAR: ‘Lord’ Bendtner mất nghiệp vì đầy rẫy scandal Góc check VAR: ‘Lord’ Bendtner mất nghiệp vì đầy rẫy scandal

    Không phải một ngôi sao tầm cỡ, nhưng Nicklas Bendtner lại được NHM nhắc nhiều đến qua quãng thời gian khoác áo Arsenal, bởi những phát ngôn gây sốc theo kiểu khác người, cùng đầy rẫy scandal tai tiếng để rồi chìm nghỉm trong đống bê bối mà anh ta gây ra.

  • Góc check VAR: Man City phải đội ơn gã chủ tịch kỳ quái Mike Ashley Góc check VAR: Man City phải đội ơn gã chủ tịch kỳ quái Mike Ashley

    Khi Man City lên đỉnh thế giới tại FIFA Club World Cup, họ phải cảm ơn một gã nát rượu có tên là Mike Ashley, vị cựu chủ tịch lập dị của Newcastle. Năm 2009, Sheikh Mansour mời Mike Ashley sang Dubai bàn thảo việc mua lại Newcastle. Tuy nhiên, "thần cồn" đã khiến thương vụ đổ bể, và nhờ đó mới có một Man City huy hoàng như hôm nay.

  • Góc check VAR: Rooney, quả ‘ớt thóc’ & những trò 'mèo mả gà đồng' Góc check VAR: Rooney, quả ‘ớt thóc’ & những trò 'mèo mả gà đồng'

    Đích thân Wayne Rooney từng thú nhận rằng, “cậu nhỏ” của mình khá… nhỏ. Nhưng nhu cầu sex của cựu sao MU lại cực lớn, dẫn đến những trận chiến “sân nhỏ” kinh thiên động địa.

  • Adrian Mutu - Con nghiện biến thái ở Premier League Góc check VAR: 'Con nghiện' biến thái Adrian Mutu

    Adrian Mutu là một tài năng hơn người. Nhưng cựu tiền đạo sinh năm 1979 đã tự hủy hoại sự nghiệp sân cỏ của mình bằng cocaine và gái. Chân sút người Romania lừng danh một thời hít cocaine để sung mãn cả trong sân cỏ lẫn trên giường… Anh từng được mệnh danh là con nghiện biến thái ở Premier League.

  • Phốt xét nghiệm chất cấm đau nhục của Rio Ferdinand Phốt xét nghiệm chất cấm đau nhục của Rio Ferdinand

    Hôm nay tròn 20 năm kể từ khi Rio Ferdinand, hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi đó, bị cấm thi đấu 8 tháng vì không kiểm tra chất cấm tại sân tập của MU trước đó 87 ngày, khiến anh bị loại khỏi EURO 2004 và làm tổn hại nghiêm trọng đến cơ hội vô địch của ĐT Anh. Đó là vụ việc gây chấn động thế giới, khiến MU nổi giận còn ĐT Anh suýt bỏ giải.

  • ‘Bad boy’ số một trong lịch sử Premier League là ai? ‘Bad boy’ số một trong lịch sử Premier League là ai?

    Giới trẻ bây giờ làm sao biết được “huyền thoại” Joey Barton của Man City? Gã "bad boy" số một trong lịch sử Premier League lại vừa gây bão với phát ngôn khinh miệt bóng đá nữ…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x