Góc check VAR: Trent Alexander-Arnold gạ tình cả... thai phụ

KỲ LÂM
14:10 ngày 17-01-2024
Năm 2018, một fan nữ đang mang thai 7 tháng đã nhắn tin nhờ Trent Alexander-Arnold chúc mừng bạn đời của cô nhân Ngày của Cha đầu tiên. Họ đều là fan của Liverpool và thần tượng tiền vệ này. Thay vì chúc ông bố tương lai với những lời có cánh, Trent lại... gạ gẫm thai phụ kia.

Tất cả sự thô bỉ của Trent Alexander-Arnold đã được phơi bày qua những tin nhắn trên Snapchat. Fan nữ đó đã không kìm được sự phẫn nộ trước ngôi sao của Liverpool - CLB bóng đá giàu truyền thống nhất của nước Anh - nên đã tung hê tất cả lên Twitter.

Cô đăng ảnh chụp màn hình các tin nhắn mà cô khẳng định đã được chính Alexander-Arnold gửi cho mình trên Snapchat, trong khi cầu thủ này đang tham dự World Cup 2018. Trong đó còn có hình ảnh khuôn mặt của một người đàn ông trông giống Alexander-Arnold, cũng như ảnh chụp màn hình cho thấy vị trí của các tin nhắn được gửi từ nơi đóng quân của ĐT Anh ở Saint Petersburg, Nga.

Đáng lẽ cô sẽ im lặng và giật tất cả sự bẩn thỉu của Trent Alexander-Arnold xuống bồn cầu, nhưng khi chứng kiến gã trai trẻ bệnh hoạn này được tôn vinh tại Lễ trao giải Pride Of Britain - Niềm tự hào của Anh quốc - thì cô không thể chịu nổi và phải "bóc phốt".

Song, cần lưu ý rằng các dòng tweet chỉ là những lời cáo buộc, và không có dấu hiệu nào cho thấy những tuyên bố đó là đúng hay sai. Cả Liverpool hay Alexander-Arnold đều không có phản hồi vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra và có cuộc làm việc với CLB.

Lời nhờ vả của fan nữ gửi Trent Alexander-Arnold về một lời chúc dành cho bạn trai mình

Cho dù kết quả của cuộc điều tra đã được giữ kín, song những tin nhắn bệnh hoạn kia đã gây sốc như một vụ nổ "bom bẩn" trên mạng xã hội. Nạn nhân đau đớn nhất của nó không phải ai khác chính là những bậc thân sinh của Alexander-Arnold.

Họ rất yêu con trai của mình, và giờ phải đọc trên mạng những thông tin kinh khủng liên quan đến đạo đức suy đồi và sự bệnh hoạn của con trai mình. Họ trở thành chủ đề đàm tiếu của hàng xóm, người quen vì thằng con biến thái.

Có thể nói rằng, Alexander-Arnold đã khiến bố mẹ mình đau khổ và suy sụp còn hơn cả khi chứng kiến con mình thất bại trên sân cỏ, hay bị tấn công trên mạng xã hội bởi những kẻ kỳ thị chủng tộc. Đó là một nỗi đau khôn nguôi với ông bà Michael và Diane.

Ngôi sao của Liverpool đã chứng kiến sự căm ghét trên mạng làm tổn thương gia đình mình. Tại Olympiyskiy, khi Trent Alexander-Arnold nhìn lên khán đài và thấy cha mẹ mình đang đau khổ tận cùng, anh ta đã cố hết sức để khỏi bật khóc và sụp xuống sân.

Liverpool đã thua trận chung kết Champions League trước Real Madrid ở Kiev, nhưng mối lo ngại lớn nhất của hậu vệ phải này là bố mẹ anh đã mất cơ hội ăn mừng, sau tất cả những hy sinh của họ cho sự nghiệp của anh.

Những tin nhắn bẩn thỉu củaTrent Alexander-Arnold dưới nickname "The Kid"

Alexander-Arnold nói với tờ The Independent: “Sau trận thua Real Madrid, tôi đã nhận được rất nhiều lời lăng mạ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội, và mặc dù tôi vẫn tỉnh bơ nhưng bố mẹ tôi thực sự bị ảnh hưởng. 

Họ đã đưa tôi đến với thế giới và cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được tôi trước sự kỳ thị. Việc trở thành một đối tượng bị tấn công chỉ vì màu da của mình thực sự kinh tởm. Nó làm những người xung quanh tôi đau đớn và đánh thẳng vào trái tim họ”.

Rõ ràng, Alexander-Arnold đã biết mạng xã hội sẽ trở thành một "con quái vật" đối với người thân của mình. Song, anh ta vẫn làm những thứ kinh tởm để tạo cơ hội cho "con quái vật" đó đến nhà mình. Anh ta nghĩ gì khi gạ tình một thai phụ 7 tháng, người đang mong muốn ngôi sao thần tượng đem đến niềm vui cho một bố tương lai và cũng là fan của Liverpool?

Liệu khi viết những dòng tin nhắn nhơ bẩn hay những ngôn từ không phù hợp giữa một ngôi sao sân cỏ và một fan nữ, Alexander-Arnold có hiểu rằng, người mẹ trẻ kia sẽ bị tổn thương như thế nào không?

Vị trí nhắn tin của Trent Alexander-Arnold được xác định là điểm đóng quân của ĐT Anh tại World Cup 2018

Có lẽ đây mới là thứ khiến Alexander-Arnold bị xúc phạm trên mạng xã hội chứ không phải màu da của mình. Thay vì chiến đấu chống lại đám kỳ thị chủng tộc, thì anh ta lại biến những công cụ giao tiếp online thành thứ để sỉ nhục người khác.

Anh ta đã quên rằng mình đã từng nói nhiều điều đạo lý về mạng xã hội khi chứng kiến bố mẹ mình bị tổn thương ở vụ kỳ thị chủng tộc: “Mọi người quên rằng chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, chúng tôi có những người thân yêu, chúng tôi có những gia đình phải chứng kiến và đối phó với tất cả những điều khó chịu này”.

Thánh nhân đã nói: “Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”. Alexander-Arnold muốn mình và gia đình không bị tấn công vậy tại sao lại tấn công người khác, tại sao anh ta lại khiến bố mẹ xấu hổ vì suy nghĩ lệch lạc của mình?

Có thể Alexander-Arnold đã tôi luyện được bản lĩnh phớt lờ mạng xã hội nhưng bố mẹ của anh thì không. Hậu vệ này cho biết: “Tôi gặp gỡ các chuyên gia hàng ngày và từ những năm tuổi thiếu niên, tôi đã theo dõi cách các cầu thủ xử lý việc mình bị kỳ thị và tấn công cũng như cách ngăn chặn nó. 

Theo thời gian, tôi đã phát triển thói quen đối phó của riêng mình, nhưng bố mẹ tôi lại không có sự chuẩn bị. Điều đó khiến họ tổn thương và họ khó có thể bỏ qua những điều khủng khiếp nhắm vào tôi. Tôi là kiểu người không đọc các bình luận để không phải thấy những điều tiêu cực”. 

Đó là một nhân cách hắc ám trong con người của Alexander-Arnold.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Góc check VAR: Rio Ferdinand, tay lừa tình siêu hạng Rio Ferdinand lừa tình siêu hạng, số người tình bằng cả đội bóng

    Không chỉ là chốt chặn an toàn tại MU, cựu trung vệ người Anh, Rio Ferdinand còn gây choáng váng với nhiều người khi lăng nhăng với số nhân tình vừa vặn xếp thành một đội bóng.

  • Guglielmo Vicario thành công nhờ chăm chỉ... đi bar Guglielmo Vicario thành công nhờ chăm chỉ... đi bar

    Thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham là ai mà bắt bóng hay thế? Có biệt danh “Đậu xanh”, anh từng chơi ở giải lông gà Serie D cùng những đồng nghiệp kiêm nghề thợ xây, nhân viên tín dụng. Thế nhưng hiện tại, Vicario đang gây bão ở Premier League.

  • Cuộc sống tình dục hoang dã và suy đồi của Sven-Goran Eriksson  Cuộc sống tình dục hoang dã và suy đồi của Sven-Goran Eriksson 

    Cựu HLV của ĐT Anh và Man City là Sven-Goran Eriksson đã sống một cuộc đời đáng kinh ngạc. Eriksson, năm nay 75 tuổi, tiết lộ ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn 1 năm để sống.  “Tôi phải chiến đấu càng lâu càng tốt”, chiến lược gia người Thuỵ Điển này nói.

  • Matias Messi, người anh 'rách giời rơi xuống' của Lionel Messi Matias Messi, người anh 'rách giời rơi xuống' của Lionel Messi

    Trong tiểu thuyết “Mùa lá rụng trong vườn” của nhà văn Ma Văn Kháng có một câu nói “Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ đóng góp cho xã hội một thằng khốn nạn”. Câu này có vẻ đúng với gia đình Messi, hay chính xác là ông anh trai Matias của Lionel Messi.

  • Góc check VAR: Mẹ của Cristiano Ronaldo đáng mặt ‘nữ trung hào kiệt’ Mẹ của Cristiano Ronaldo đáng mặt ‘nữ trung hào kiệt’

    Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương đại với 5 lần giành Quả Bóng Vàng. Anh đã có một sự nghiệp sân cỏ phi thường, chủ yếu nhờ một tay dạy dỗ của bà mẹ vĩ đại Maria Dolores Aveiro.

  • Góc check VAR: Vì sao Mourinho biến thành ‘kẻ trù dập’ trong mắt De Bruyne? Góc check VAR: Mourinho đã 'trù dập' De Bruyne như thế nào?

    “Người đặc biệt” hay “Kẻ săn danh hiệu”, đó là những gì mà người ta vẫn hay tán dương Jose Mourinho. Song trong con mắt tiền vệ người Bỉ, Kevin De Bruyne, ông thầy cũ Mourinho chỉ là "kẻ trù dập" người khác không hơn không kém.

  • Góc check VAR: Messi mắc chứng tự kỷ Góc check VAR: Messi mắc chứng tự kỷ

    Lionel Messi là kỳ tài nghìn năm có một của bóng đá thế giới. Điều khó tin là, một trong những yếu tố làm nên sự vĩ đại của siêu sao đang khoác áo CLB Inter Miami lại là hội chứng Asperger - một dạng bệnh tự kỷ.

  • Hoàng đế giả khiến Messi bái phục vẫn sống Góc check VAR: Có một 'Hoàng đế' khác không cần... chơi bóng

    “Kaiser” Beckenbauer đã từ trần ở tuổi 78 trong ngày hôm qua 8/1. Tuy nhiên, thế giới bóng đá còn có một “Kaiser” khác, một bậc thầy giả mạo, người trải qua 20 năm trong môi trường thi đấu đỉnh cao nhưng không đá bóng một phút nào khiến Messi bái phục vẫn còn sống.

  • Góc check VAR: Messi từng bỏ nhà ra bãi tha ma để 'gặp' bà ngoại Góc check VAR: Messi từng bỏ nhà ra bãi tha ma để 'gặp' bà ngoại

    Có lẽ không nhiều người biết đến câu chuyện cảm động về tình cảm mà Lionel Messi dành cho bà ngoại Celia. Năm 10 tuổi, cậu bé Leo đã trốn nhà cùng một người bạn để đến bãi tha ma vì quá nhớ nhung một trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình…

  • Góc check VAR: Thánh chơi khăm, Pirlo số 2 thì không ai số 1! Góc check VAR: Thánh chơi khăm, Pirlo số 2 thì không ai số 1!

    Trong thế giới túc cầu, Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso là một trong những đôi bạn thân tuyệt vời nhất. Trông Pirlo lãng tử, hào hoa như thế, nhưng lại toàn chơi chơi khăm ông bạn thân Gattuso dữ tợn bằng những trò có một không hai…

  • Góc check VAR: Maradona ngủ với 8.000 phụ nữ Góc check VAR: Maradona ngủ với 8.000 phụ nữ

    Sự phóng túng của Diego Maradona khiến nhiều người không khỏi khiếp đảm, khi tài xế riêng của Maradona tiết lộ “Cậu bé vàng” đã ngủ với 8.000 phụ nữ hồi còn thi đấu tại Napoli.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x