Góc chiến thuật Italia 2-0 Bỉ: Italia chỉ cần 1 ngôi sao, đó là Conte

Việt Dũng Việt Dũng
10:27 ngày 14-06-2016
Trong một màn thư hùng chiến thuật đúng nghĩa, Antonio Conte đã thể hiện sự vượt trội so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Marc Wilmots. Giờ thì người ta hiểu vì sao Conte chẳng cần Pirlo hay một ngôi sao lớn nào trong đội hình Italia, bởi bản thân ông đã là ngôi sao sáng nhất.

Sơ đồ chiến thuật

Conte vẫn trung thành với sơ đồ 3-5-2, trong đó Antonio Candreva và Matteo Darmian đóng vai trò chạy cánh. Cặp tiền đạo một có sở trường hoạt động rộng, đá lùi (Eder) và một giỏi làm tường, giỏi không chiến (Pelle).

Trong khi đó, Bỉ vẫn bê nguyên sơ đồ 4-2-3-1 từ World Cup 2014 đến nước Pháp. Nhân sự đội bóng này cũng không có quá nhiều thay đổi. Đáng chú ý nhất là Marouane Fellaini đá hộ công phía sau tiền đạo cắm Romelu Lukaku.



Conte & màn trình diễn nghệ thuật phòng ngự phản công

Bước vào trận đấu với đối thủ mạnh nhất bảng E, không một ai đánh giá cao thầy trò Conte. Một đội hình yếu đuối, không Pirlo và không cả ngôi sao đang đạt phong độ tuyệt vời ở MLS, Sebastian Giovinco. Một kế hoạch không rõ ràng và bị xem là thiển cận của Conte khi xoay tua xoành xoạch đội hình suốt nhiều năm qua.

Đến cả những tifosi trung thành nhất cũng chẳng biết Conte sẽ mang ai đến Pháp, cũng như ai sẽ được ông sử dụng.

Trong khi đó, Bỉ lại là đội tuyển từng đứng số một thế giới cách đây không lâu theo BXH FIFA, và đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung đầy tiềm năng cùng một tuyến giữa siêu đẳng.

Thế nhưng thực tế là chính Italia bệ rạc của Conte mới là những người chơi bóng có đường nét hơn, một lối chơi đầy chất Ý. Màn trình diễn nghệ thuật phòng ngự đỉnh cao của đội ngũ già nhất EURO 2016 (trung bình 31 tuổi 169 ngày) trên sân Lyon đã dạy cho những cầu thủ trẻ của Bỉ một bài học lớn. Sau cùng, người Ý vẫn luôn là những bậc thầy chiến thuật.

Bỉ, đội bóng được đánh giá sẽ là ngựa ô của giải, kết thúc trận đấu với 10 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng khung thành và không ghi được bàn thắng nào.

Trong khi đó, Italia của Conte có được 3 điểm trọn vẹn với chỉ 39% quyền kiểm soát bóng, dứt điểm 8 lần (5 lần trúng đích) và có được 2 bàn thắng.

Những đường chuyền của ĐT Bỉ ít khi đưa được bóng tới vòng cấm

Buffon, ở độ tuổi 38, vẫn có những pha cứu thua xuất sắc như thời đỉnh cao. Thủ thành này tiếp tục chứng tỏ anh là "người không tuổi", với màn ăn mừng leo xà ngang hớn hở như một đứa trẻ được quà.

Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini cùng nhau tạo nên một trong những trận cầu hay nhất của họ dưới màu áo ĐTQG. Cả hai chơi cực kỳ chắc chắn và khiến cho những chân sút thượng thặng bên phía Bỉ trở nên thật tầm thường.

Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, sơ đồ 3-5-2 của Conte vận hành vô cùng hoàn hảo. Các cầu thủ chạy cánh như Darmian và Candreva thể hiện khả năng lên công về thủ toàn diện.

Trái với thường lệ, vốn hay được sử dụng phía sau Candreva bên cánh phải, Darmian được đẩy sang cánh trái và sự cơ động của bộ đôi này đã cho Italia rất nhiều khoảng trống để khai thác.

Dù Bỉ cầm bóng nhiều hơn, Italia mới là đội thực sự kiểm soát thế trận và có những cơ hội rõ ràng hơn.

Quả thật, đội bóng Thiên thanh đã có được bàn mở tỉ số trước từ một pha phối hợp tuyệt vời. Trung vệ Leonardo Bonucci tung ra đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn đến từng centimet cho Giaccherini thoát xuống dứt điểm tung lưới Thibaut Courtois.


Bỉ thậm chí đã gặp may sau đó không lâu với quả đánh đầu chệch cột dọc của Pelle từ cú sút của Candreva bị Courtois đẩy ra. Trong khi ngôi sao số một Eden Hazard không thể hiện được nhiều, cũng không bắt được liên lạc với tiền đạo cắm Lukaku.

Sau bàn thua đầu tiên, Bỉ đã dồn đội hình lên tấn công nhưng những người Italia không bao giờ tỏ ra bị động. Có cảm tưởng như họ học được tinh thần vững vàng từ gương mặt khắc khổ nhưng đầy cương nghị của HLV trưởng Antonio Conte.

Đúng như Pirlo từng nói: “Khi Conte mở lời, những câu nói của ông ấy thâm nhập sâu vào tâm trí bạn, làm cho ý tưởng của ông ấy len lỏi vào đầu bạn một cách hung hãn và nằm yên vị trong đó”.

Gương mặt máu me đầy chất lửa của Conte
Gương mặt máu me đầy chất lửa của Conte

Trong hiệp 1, riêng hộ công Marouane Fellaini tạo ra 5 cơ hội ăn bàn cho đồng đội. Đó là một con số ấn tượng trên giấy tờ, nhưng thực tế thì khác. Nhìn vào hình dưới, có thể thấy những cơ hội tiền vệ M.U tạo ra hiếm khi thật sự nguy hiểm.


Bước sang hiệp 2, Bỉ tấn công càng quyết liệt hơn, nhưng trái lại hậu phương của họ lại càng dễ bị khai thác hơn. Italia chủ động phạm lỗi từ những vị trí xa khung thành, cụ thể là xung quanh vòng tròn giữa sân để dập tắt mọi đợt lên bóng của đối thủ.

Cũng cần phải nói một chút về sơ đồ của Wilmots. Dù chơi với sơ đồ cân bằng 4-2-3-1 nhưng thực tế, những con người của ĐT Bỉ không có ai sở trường đá cánh. Sức ép từ 2 hậu vệ biên vốn là trung vệ Ciman và Vertonghen ở cánh rõ ràng là quá yếu lên Darmian và Candreva. Phía trên, Hazard và De Bruyne cũng có thói quen bó vào trung lộ chứ không bám cánh thuần túy.

Trước một hệ thống tập trung vào trung lộ như thế, sơ đồ 3-5-2 của Conte là cách áp chế hoàn hảo nhất. Hai tuyến tiền vệ và hậu vệ, trung lộ của Italia đều có 3 người coi sóc. Thêm vào đó, Conte chỉ đạo học trò phạm lỗi từ xa khung thành, giúp Italia tránh khỏi nguy cơ nhận những quả đá phạt của Hazard hay De Bruyne.

Chủ động về chiến thuật như vậy, nên không ngạc nhiên khi từ một tình huống phản công sở trường, Ciro Immobile đã đưa bóng đến vị trí của Candreva, tạo điều kiện cho tiền vệ này chuyền bóng cho Pelle bắt vô lê đẹp mắt nhân đôi cách biệt.


Bàn thắng này là dấu chấm hết cho những hy vọng có điểm của người Bỉ, cũng như chấm hết mọi hoài nghi về nguy cơ bị loại sớm của nhà VĐTG 2006.

VIDEO: Bỉ 0-2 Italia


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x