Góc chiến thuật: Pháp nuốt chửng Iceland ngây thơ

Lộc Trần
11:25 ngày 04-07-2016
Đội bóng “ngựa ô” khó chịu nhất EURO 2016, Iceland đã bị hóa giải một cách quá dễ dàng trong một ngày mọi cú sút của ĐT Pháp đều trúng đích một cách hoàn hảo.

SỰ CỞI MỞ CỦA ICELAND

Iceland dường như đã quá tự tin. Chiến thắng trước người Anh tại vòng 1/8 khiến đội bóng nhỏ bé này gia tăng đáng kể sự kỳ vọng vào bản thân. Đích thân HLV Lars Lagerback còn khẳng định ông và các học trò sẽ tạo nên bất ngờ trước Pháp. Với một tập thể bị đánh giá yếu hơn, đó có thể là con dao 2 lưỡi.

Iceland đã giữ đúng lời. Họ nhập cuộc cởi mở trước đội chủ nhà. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, những bóng áo trắng không hề ngại ngần dồn qua phần sân đối phương thông qua những cú phất dài từ các trung vệ. Mọi chuyện có vẻ ổn khi Pháp thu mình hứng chịu những cú hích dồn dập.

Iceland tin tưởng mình đã tiếp cận hợp lý trận đấu, cho đến trước khi Olivier Giroud mở tỷ số từ một tình huống phá bẫy việt vị đơn giản. Đó đơn thuần chỉ là 1 bàn thua trước, giống hệt kịch bản trong trận đấu với Bồ Đào Nha và Anh.

Iceland đã suy sụp quá nhanh trước Pháp
Iceland đã suy sụp quá nhanh trước Pháp

Nhưng thay vì thiết lập lại sự chắc chắn vốn có của hàng thủ, Iceland điên cuồng lao lên tìm kiếm bàn gỡ. Chính ở đây, sự thua thiệt về trình độ, đẳng cấp và kinh nghiệm bộc lộ rõ. Iceland thua thêm 3 bàn nữa trong hiệp 1 ở những thời điểm nhạy cảm.

Bàn thua thứ 2 đến đến sau bàn mở tỷ số chỉ 7 phút. Hai bàn còn lại thậm chí chỉ đến trong 3 phút cuối hiệp (từ 42 đến 45). Chẳng đội bóng có kinh nghiệm nào để thua liên tiếp ở những thời điểm như vậy trong một trận đấu loại trực tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng để thủng lưới tới 4 lần chỉ ở hiệp 1 trong lịch sử EURO.   


LES BLEUS KHÔNG MÀU MÈ

Trước trận đấu, HLV Didier Deschamps khẳng định Iceland đánh bại Anh và vào đến tứ kết EURO 2016 không phải do may mắn. Câu nói của ông đồng thời gạt bỏ mọi yếu tố bất ngờ từ đội bóng nhỏ bé này và coi họ là một đối thủ thực sự. 

Và khi coi trọng đối phương, Pháp đánh giá đúng về thực lực của Iceland. Điểm mạnh nhất của thầy trò Lagerback là tinh thần chiến đấu dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Lối chơi của Iceland nhìn chung không có gì đặc biệt khi hệ thống 4-4-2 huy động tối đa lực lượng để cân bằng từ phòng thủ cho đến tấn công. Họ không có ngôi sao nổi bật, do đó cũng hiếm khi gây đột biến nếu giữ khoảng cách.

Deschamps đã chọn một đội hình xuất phát thiên về thể lực. Xoay hẳn sang sơ đồ 4-2-3-1, hai tiền vệ trụ là Paul Pogba và Blaise Matuidi. Bên hành lang phải là sự cơ động chuyên dụng của Moussa Sissoko. Yếu tố kỹ thuật được giao lại cho Dimitri Payet, hỗ trợ cho song sát 1 thấp 1 cao Antoine Griezmann và Olivier Giroud.

Pháp đương nhiên may mắn khi có bàn mở tỷ số từ ngay cú sút đầu tiên của Giroud. Tuy nhiên, phải công nhận cách tiếp cận khung thành thông qua những đường bấm bóng từ tận sân nhà đã khiến Iceland khá bất ngờ. Bẫy việt vị bị vỡ, Pháp có bàn mở tỷ số.

Bàn thắng sớm từ ngay phút 12 (lần đầu tiên Pháp ghi bàn trong hiệp 1 tại EURO 2016) khiến đội chủ nhà dễ đá hơn rất nhiều. Ở đó, vai trò của Pogba là tối quan trọng ngoài bàn nhân đôi cách biệt từ tình huống đánh đầu. Là chốt chặn sừng sững ở giữa sân, tiền vệ của Juventus có đến 11 lần thu hồi bóng, đồng thời sở hữu số đường chuyền nhiều nhất trên sân với 108 lần, tỷ lệ chính xác 93,7%. 

Khoảng không gian phía trước vòng cấm Iceland bị Pháp tận dụng rất nhiều
Khoảng không gian phía trước vòng cấm Iceland bị Pháp tận dụng rất nhiều

Với khả năng chuyền bóng siêu hạng, Pogba dễ dàng phân phối bóng ra khắp mặt sân và tạo điều kiện để những vệ tinh di chuyển không bóng liên tục và đập thẳng mặt 2 trung vệ của Iceland. Khác với người Anh, Pháp không tạt nhiều từ 2 biên (9 so với 29), họ nhìn ra sự lỏng lẻo ở không gian phía trước vòng cấm Iceland và tập trung bóng vào.

Hai bàn thắng của Payet và Griezmann cuối hiệp 1 đều diễn ra từ khu vực này. Trong đó, bàn nâng tỷ số lên 4-0 là một tình huống dàn xếp mẫu mực khi bóng từ chân của Pogba tại vòng tròn giữa sân được chọc thẳng lên cho 2 tiền đạo. Giroud lãnh trách nhiệm nhận bóng trong khi Griezmann di chuyển ra đằng sau.

Sơ đồ bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Griezmann
Sơ đồ bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Griezmann

Bất ngờ ở chỗ Giroud lại… không nhận bóng mà để trôi qua. Chính sự đột biến này khiến 2 trung vệ Iceland hụt hẫng và tạo điều kiện cho Griezmann dễ dàng băng xuống kết liễu đối thủ. 

Sau khi có được 4 bàn trong hiệp 1, mọi chuyện đã an bài và Pháp chơi thong dong trong 45 phút sau đó. Chiến thắng trước Iceland trông có vẻ dễ dàng nhưng là thành quả của sự chuẩn bị nghiêm túc và sự tôn trọng cần thiết dành cho đối thủ của thầy trò Deschamps.

VIDEO: Pháp 5-2 Iceland 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x