Guardiola: '3 điểm trước Tottenham có ý nghĩa hết sức quan trọng'
HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận, ông đã nghĩ cuộc chiến tới chức vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ kết thúc nếu họ không thể vượt qua Tottenham vào tối nay, 20/4.
Trong trận đấu sớm của vòng 35 Ngoại hạng Anh, Man City đã giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham nhờ bàn thắng duy nhất của tài năng trẻ Phil Foden. Nhờ đó, Man City đã đòi lại món nợ bị Tottenham loại ở Champions League và quan trọng hơn là trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.
Nói về chiến thắng trước Tottenham, HLV Pep Guardiola cho hay: "3 điểm này rất quan trọng. Quan trọng cho cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Do đó, chúng tôi thừa hiểu mình không thể mất điểm ở trận này. Nhưng diễn biến trên sân quá chặt chẽ, Tottenham có nhiều cơ hội hơn 2 trận đấu trước. Tottenham nếu thua, họ cũng chẳng mất gì nhưng Man City thua, chúng tôi sẽ không thể bảo vệ thành công chức vô địch.
Với chúng tôi, 2 ngày sau thất bại trước Tottenham ở tứ kết Champions League vừa qua thực sự rất khó khăn. Nhưng ngày hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã trở lại đấy mạnh mẽ. Những nỗ lực của họ thật không thể tin nổi".
Chia sẻ về tình hình sức khỏe của tiền vệ trụ cột Kevin De Bruyne - người phải rời sân trong hiệp 1 vì chấn thương, Guardiola cho biết: "Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy cũng như bác sỹ CLB. Tôi nghĩ đó là chấn thương cơ thông thường nhưng không rõ rác động đó sẽ lớn như thế nào. Bây giờ, tôi phải chờ kết quả vào ngày mai. Tôi nghĩ De Bruyne khó thể thi đấu ở những trận tiếp theo".
Vắng De Bruyne có là tổn thất cho Man City?
Về phía bên kia chiến tuyến, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham cũng lý giải vì sao thủ thành số 1 Hugo Lloris vắng mặt: "Ở trận gặp Man City, tôi tự hào và cảm thấy chúng tôi xứng đáng có 1 điểm. Cầu thủ xuất sắc nhất trận này chính là Ederson của Man City.
Hugo Lloris? Cậu ấy đã gặp vấn đề về cơ. Hy vọng Lloris không gặp rắc rối lớn và cậu ấy sẽ sẵn sàng cho trận đấu vào ngày thứ Tư tới với Brighton. Nếu Lloris chơi ở trận gặp Man City, đó sẽ là rủi ro cho cậu ấy. Vì thế, chúng tôi quyết định để Lloris ở lại London.
Một vị trí ở top 4 vẫn nằm trong tay chúng tôi. Phía trước Tottenham vẫn còn 2 trận đấu quyết định. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Brighton", Pochettino nhấn mạnh.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn