Guendogan trải lòng về cuộc khủng bố tại Manchester
Tiền vệ Ilkay Guendogan đã có những chia sẻ về cảm nghĩ của anh về cuộc khủng bố tại Manchester Arena hồi tháng 5 vừa qua.
Tháng 5 vừa qua tại buổi biểu diễn của Ariana Grande ở Manchester Arena, một quả bom do khủng bố đặt đã phát nổ đã khiến 22 người vô tội bị chết, hơn 250 người khác bị thương.
Thời điểm đó, tiền vệ Guendogan đang nằm trong căn hộ của mình ở trung tâm thành phố và đã nghe rõ tiếng nổ của quả bom. Cầu thủ người Đức trong phát biểu mới đây đã hồi tưởng lại khoảnh khắc đen tối của người dân Manchester.
Đông đảo người dân Manchester cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số
“Tôi đang ở trong căn hộ của mình với mẹ và nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi nghĩ nó giống đêm giao thừa, tôi nghĩ như thế nhưng nó thực sự lớn”, Guendogan chia sẻ với Sunday Mirror. “Sau vài phút, tôi được biết có một cuộc tấn công. Tôi và mẹ tôi đã rất sốc. Tôi đi ra ngoài đường phố và thấy rất nhiều người giúp đỡ lẫn nhau. Rất nhiều người đã khóc, tiền vệ người Đức nói thêm.
"Sau đó tôi nhìn thấy rất nhiều bông hoa ở quảng trường St Ann’s. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người ở đó (để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số). Trong hoàn cảnh tồi tệ, mọi người dân ở Manchester vẫn bên nhau. Chúng tôi sát cánh cùng nhau”, Guendogan chia sẻ tiếp. Khi được hỏi về việc có thể rời Manchester, Guendogan nói: “Không, thành thật mà nói tôi không nghĩ tới điều này. Tôi cảm thấy an toàn ở nơi đây”.
Guendogan mới trở lại sau 8 tháng dưỡng thương, nhưng chỉ thi đấu đúng một trận cho Man City (gặp West Brom ở cúp Liên đoàn Anh) rồi lại tiếp tục dính chấn thương và chưa rõ ngày trở lại.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn