Hạ Man City 1-0, Real gặp Atletico ở chung kết Champions League

BONGDAPLUS
03:38 ngày 05-05-2016
Bàn thắng duy nhất của trận đấu từ tình huống phản lưới nhà của Fernando phía Man City là quá đủ để Real tiến vào trận chung kết Champions League gặp Atletico Madrid.
Hạ Man City 1-0, Real gặp Atletico ở chung kết Champions League

GHI BÀN
Real: Fernando (phản lưới 21')  

VIDEO: Real Madrid 1-0 Man City 



Vốn đã bị xem là đội yếu hơn về nhiều mặt, Man City lại khởi đầu đầy bất lợi khi chỉ sau 10 phút đầu, thủ quân Vincent Kompany phải tập tễnh rời sân vì chấn thương. 

Phút 20, Real đã vượt lên trong pha bóng nguy hiểm thực sự đầu tiên. Dani Carvajal thực hiện đường chuyền vào khoảng trống giữa 2 hậu vệ Gael Clichy và Nicolas Otamendi của Man City, tạo điều kiện cho Gareth Bale thoát xuống. Ngôi sao người Xứ Wales đã bất ngờ tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp, bóng khẽ chạm chân Fernando rồi vồng qua đầu thủ môn Joe Hart, dội cột dọc bay vào lưới Man City. Bàn thắng được tính cho Fernando đá phản. 

Trọng tài từ chối cho Real quả penalty khi bóng chạm tay Eliaquim Mangala trong vòng cấm Man City khá rõ ràng. Tiếp đó, Sergio Ramos cũng bị thổi việt vị trước khi đưa bóng vào lưới đội khách ở phút 36.


Fernandinho khiến CĐV Real thót tim với cơ hội thực sự đầu tiên của đội khách. Sau pha phối hợp với Kevin De Bruyne, Fernandinho đảo người lừa bóng rồi tung cú sút rất căng vào góc phải khung thành Real, thủ môn Keylor Navas chỉ còn biết bay người trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, cột dọc đã cứu nguy cho Real. 

Cú sút dội cột dọc của Fernandinho đã không được Man City tận dụng để vùng lên. HLV Manuel Pellegrini không có những điều chỉnh hiệu quả sau giờ nghỉ, khiến Man City còn chơi tệ hơn nữa. Liên tiếp từ phút 52 tới 63, Real có 3 cơ hội rõ rệt để nâng tỷ số. Đáng kể là tình huống Mangala suýt biếu không cho Real bàn đá phản thứ nhì, khi cú đánh đầu phá bóng của anh trúng xà ngang khung thành Man City. 


Sergio Aguero là hình ảnh tiêu biểu cho sự non nớt của Man City tại đấu trường Champions League. El Kun quá dễ dàng bị các hậu vệ Real chia cắt với đồng đội. Mãi tới phút 89, ngôi sao người Argentina mới có cơ hội đầu tiên, nhưng cú sút xa cực mạnh và hiểm của anh lại đi sát xà ngang. Đến Aguero còn như thế, Man xanh không có lý do đáng để phàn nàn khi phải làm khán giả ở trận cuối cùng. 

Nhìn tổng thể, tuy chỉ thắng 1-0 nhưng Real hoàn toàn làm chủ trận đấu, tăng/giảm nhịp độ theo ý muốn. Thầy trò HLV Zinedine Zidane xứng đáng có mặt ở chung kết, đó sẽ là nơi Zizou đấu trí với người đồng nghiệp Diego Simeone bên phía Atletico một lần nữa.

Real phá dớp sân nhà
Trước Real, tất cả 9 đội chủ nhà gần nhất trong các trận bán kết lượt về Champions League đều không thể giành quyền đi tiếp, bao gồm cả Bayern vừa bị Atletico khuất phục. Cuối cùng Champions League vẫn phải nhờ đến đội giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu để giải cái dớp trên.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU 
Real: Navas; Marcelo, Ramos, Pepe, Carvajal, Isco (James 66'), Kroos, Modric, Jese (Vazquez 56'), Ronaldo, Bale.

Man City: Hart; Sagna, Otamendi, Kompany (Mangala 10'), Clichy, Fernandinho, Fernando, Toure (Sterling 61'), De Bruyne, Navas (Iheanacho 69'), Aguero. Dự bị: Caballero, Mangala, Kolarov, Delph, Sterling, Bony, Iheanacho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x