Hà Nội 3-2 Altyn Asyr |
---|
Hà Nội FC 3-2 Altyn Asyr: Chủ nhà đánh gục hiện tượng của Turkmenistan
Lập cú đúp bằng nhưng siêu phẩm, Quang Hải chính là cầu thủ chơi hay nhất giúp Hà Nội thắng xứng đáng Altyn Asyr trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019.
BÀN THẮNG
Hà Nội: Quang Hải (41', 61'), Văn Quyết (88')
Altyn Asyr: Yagsyyew (4'), Annadurdiyev (64')
Đang có được phong độ cao tại đấu trường quốc nội khi củng
cố ngôi đầu bảng V.League nhưng Hà Nội bước vào trận bán kết lượt đi liên khu vực
AFC Cup 2019 trong bối cảnh nhiều trụ cột bị chấn thương hoặc không có thể trạng tốt
là Văn Hậu, Văn Kiên. Cùng lúc mất đôi cánh hoạt động rất trơn tru, HLV Chu Đình
Nghiêm đã phải xếp Đức Huy đá hậu vệ trái và Văn Dũng chơi ở cánh đối diện. Trước
đội bóng được đánh giá cao như Altyn Asyr, Hà Nội đã có sự hoán đổi trên hàng
công khi Kebe đá chính thay Văn Quyết nhưng anh lại đá tiền vệ trái để nhường
chỗ hộ công cho Quang Hải.
Hà Nội thi đấu lấn lướt trước đội khách. Ảnh: Đức Cường
Đây là sự thay đổi rất đáng kể của Hà Nội, nhằm đánh lạc hướng đối
thủ bởi trước trận, HLV của Altyn Asyr đã tiết lộ họ đánh giá cao nhất tiền vệ
đội trưởng Văn Quyết nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã gây ngạc nhiên khi để chân
sút 28 tuổi này ngồi ghế dự bị. Hà Nội hào hứng nhập cuộc nhưng khi chưa
nóng máy, đội bóng chủ sân Hàng Đẫy đã nhận bàn thua ngay phút thứ 4 khi tiền đạo
Yagsyyew thoát xuống rất nhanh trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Văn
Công.
Bàn thua này càng khiến cho Hà Nội quyết tâm hơn để dồn ép đối phương. Suốt
hiệp 1, đội bóng thủ đô đã kiểm soát thế trận khá tốt trận đấu và bóng dường như chỉ lăn bên phần
sân của đội khách. Dù vậy, may mắn vẫn là điều còn thiếu với Hà Nội khi Văn
Dũng, Văn Đại thi nhau dứt điểm vọt xà trong gang tấc rồi tới lượt Omar đánh đầu đập cột
dọc, Kebe sút chạm xà ngang.
Tiền vệ Quang Hải liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng các pha bóng đẹp mắt. Ảnh: Đức Cường
Rất nhiều cơ hội ngon ăn được Hà Nội tạo ra và cuối
cùng sau rất nhiều nỗ lực, phút 41, Quang Hải kịp thời lên tiếng xua tan áp lực
cho đội nhà bằng cú sút phạt hàng rào đẹp mắt gỡ hoà 1-1 cho đội nhà. Vừa áp đảo thế trận lại có bàn gỡ đã tiếp thêm sự hưng phấn
cực lớn cho Hà Nội và không ngạc nhiên khi đầu hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục đem
đến cảm xúc thăng hoa cho khán giả. Phút 61, sau pha đi bóng lắt léo giữa vòng
vây hậu vệ đội khách, Quang Hải tung cú sút trái phá nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà
Nội.
Tuy nhiên, 3 phút sau đó, trong giây phút hiếm hoi hàng thủ Hà Nội mất sự
tập trung, Annadurdiyev đã dứt điểm hiểm hóc gỡ hoà 2-2 cho đội khách.Từ chỗ đang có lợi thế bàn thắng giờ bị gỡ hoà, Hà Nội
quyết chơi "tất tay" khi Văn Quyết, Thành Lương được tung vào sân. Đội chủ nhà
tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn và sự nguy hiểm của Văn Quyết đã làm điên đảo
hàng thủ đối phương. Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa, Moses dứt điểm sắc
bén nhưng may mắn cho đội bóng được xem là "Vua không ngai" của bóng
đá Turkmenistan khi hậu vệ Saparov đã phá
bóng ngay trên vạch vôi khung thành.
Hà Nội đã có lợi thế với chiến thắng 3-2 trên sân nhà. Ảnh: Đức Cường
Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Hà Nội đã được
đền đáp xứng đáng. Phút 88, Hùng Dũng bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và Văn
Quyết đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Nội. Dù chỉ có được thắng lợi sít sao nhưng phải nói rằng trận đấu của đội
bóng chủ sân Hàng Đẫy chính là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của các nhà
ĐKVĐ V.League trên đấu trường châu lục. Vào ngày 27/8 tới, Hà Nội sẽ đá trận bán kết lượt về liên
khu vực AFC Cup với chủ nhà Altyn Asyr
- 60:00 Bình luận: Soi giò Việt Nam và Indonesia - Ai mạnh hơn thời điểm này
- 04:32 Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire
- 08:09 MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup
- 08:11 HLV Troussier hớn hở tại sân bay, ĐT Việt Nam ăn nhẹ mỳ tôm trước khi sang Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn