Hà Nội FC hết ám ảnh sân khách đến nỗi lo sân nhà

Phan Hồng
06:52 ngày 19-07-2019
Phá được dớp không thắng trên sân khách khi vượt qua Hải Phòng ở vòng 14, nhưng dường như Hà Nội FC lại đang đối mặt nỗi ám ảnh không thắng trên sân nhà. Hai trận hòa đau đớn ngay tại Hàng Đẫy vừa qua đã đẩy nhà ĐKVĐ vào nguy cơ bị truất ngôi vào cuối mùa.
Hà Nội FC hết ám ảnh sân khách đến nỗi lo sân nhà
Phải đến trận thứ 7 trên sân khách mùa này, Hà Nội FC mới có chiến thắng đầu tiên mỗi khi xa Thủ đô. Đó là thắng lợi trên sân của Hải Phòng ở vòng 14. Chiến thắng ấy đã cắt đứt nỗi ám ảnh sân khách của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm. Cũng vì 3 điểm giành được tại Lạch Tray, đồng thời việc TP.HCM sảy chân đã giúp Hà Nội FC lấy lại vị trí số 1 trên BXH. Cùng với cái dớp sân khách đã bị phá, không ai tin đội bóng Thủ đô sẽ sớm thụt lùi lại phía sau.

Nhưng khi nỗi ám ảnh xa nhà tạm qua, nhà ĐKVĐ dường như đang phải đối diện một nỗi lo mới. Đó là nỗi lo không thắng trên sân nhà. Bằng chứng là trong 2 trận đầu tiên ở lượt về tại Hàng Đẫy, Hà Nội FC đều bị chia điểm. 

Đối thủ buộc đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đánh rơi chiến thắng không phải dạng “ông lớn” hay có phong độ ấn tượng. Ngược lại, đó là Sanna.KH và HAGL đang trong cơn khủng hoảng khi chia nhau 2 vị trí ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Đáng nói hơn, đó là những trận đấu mà Hà Nội FC có bàn dẫn trước, nhưng rồi cùng đi đến một kịch bản là bị gỡ hòa ở những giây cuối của phút bù giờ cuối. 

Nên nhớ ở lượt đi, Hà Nội FC là đội duy nhất toàn thắng tại sân nhà. Thậm chí ngay cả lúc Viettel xung trận ở Hàng Đẫy với tư cách sân nhà, đội bóng đã 4 lần vô địch V.League cũng giành chiến thắng nốt. Đó là 7 trận thắng gần như tuyệt đối ở mọi chỉ số khi Hà Nội FC chỉ để thủng lưới có 3 bàn trong chuỗi trận ấy.  


Đã có nhiều nỗi lo lộ ra ở Hà Nội FC trong 2 trận hòa đắng ngắt vừa qua. Đó là những sai sót trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Nên nhớ, Sanna.KH và HAGL không phải là những đội bóng có khả năng săn bàn giỏi. Đơn cử như HAGL bây giờ chỉ còn trông chờ vào Văn Toàn. Tuy nhiên, hàng thủ Hà Nội FC vẫn không bịt được mũi giáp công duy nhất của đội bóng phố Núi khi để chân sút này dễ dàng thoát xuống gỡ hòa. 

Trong khi đó, khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của các chân sút Hà Nội FC cũng gặp trục trặc, tạo nên hội chứng phụ thuộc vào Omar (ghi cả 3 bàn trong 2 trận vừa qua) khi Oseni bị gạch tên, còn Hoàng Vũ Samson chuyển sang Quảng Nam FC. Chân sút Papa Kebe được đánh giá “có đẳng cấp nên không cần thử việc” trước khi ký hợp đồng lại đang chơi rất mờ nhạt. 

Hơn hết, 2 trận hòa đau đớn trên sân nhà trước 2 đối thủ đang ngụp lặn ở đáy BXH đẩy Hà Nội FC vào thế khó. Đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm không chỉ lơ lửng với nỗi lo mơ hồ về cái dớp mới trên sân nhà, mà còn bị đội đầu bảng TP.HCM đào sâu cách biệt lên 3 điểm. 

Đó là con số không quá lớn nhưng ở thời điểm tăng tốc, cách biệt ấy là khá an toàn để đội chủ sân Thống Nhất cảm thấy tự tin, chủ động hơn mỗi khi xung trận. Ngược lại, khoảng cách ấy ít nhiều tạo áp lực cho Hà Nội FC bởi họ vừa phải chiến đấu, vừa trông ngóng đối thủ để tránh bị nới rộng điểm số. Nếu không sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng, nhà ĐKVĐ hoàn toàn có thể bị truất ngôi vào cuối mùa.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x