Bình Luận

Hà Nội FC & sự đơn độc... đẳng cấp

KHẮC SƠN
06:37 ngày 28-05-2018
Khán giả toàn thế giới vẫn đang luận bàn một cách mệt mỏi về chiến thắng của Real Madrid ở trận chung kết vừa qua với Liverpool. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang xô đổ mọi quy luật, mọi lời nguyền ở đấu trường UEFA Champions League.
Hà Nội FC & sự đơn độc... đẳng cấp
Thế độc tôn của đội bóng này khiến những người ưa sự lãng mạn, bất ngờ trong bóng đá cảm thấy nản lòng nhưng đó là chuyện không thể khác.

Từ sự vô đối một cách... “chán chường” của Real Madrid làm người ta liên tưởng đến cuộc đua ở V.League. Nơi đó, Hà Nội FC khi đã vào phom dường như không có đối thủ. Họ cứ đá là thắng, cứ đi là đến và rất nhiều người đang nghĩ đến kịch bản, đội bóng thủ đô sẽ sớm đăng quang. Và nếu điều này xảy ra, sự hấp dẫn của giải đấu chắc chỉ trông vào màn chạy đua tránh suất xuống hạng hay giành huy chương chung cuộc.

Đương nhiên, những ai vốn thích sự lãng mạn trong bóng đá sẽ không muốn Hà Nội FC ở thế đơn cực. Cũng giống như việc, hôm qua, nhiều người dù không thích Liverpool, thậm chí là cổ động viên của MU, bỗng chốc muốn Real bại trận. Không phải người ta thích Liverpool mà bởi, kết cục dễ đoán định có thể khiến bóng đá mất đi sự thi vị của nó. 

Người ta không thích sự lý tính trong bóng đá. Người ta muốn thấy thật nhiều những câu chuyện cổ tích, hoặc chí ít là cuộc chơi sẽ không lâm vào thế: KHÔNG THỂ KHÁC. Vậy nên, bạn sẽ không ngạc nhiên nếu một lúc nào đó, những trận đấu giữa Hà Nội FC và phần còn lại của cuộc chơi thì thiện cảm luôn được dành cho đội bóng yếu hơn.

Không ủng hộ Hà Nội FC ở thế duy ngã độc tôn chẳng hề xuất phát từ sự đố kỵ hẹp hòi! Đơn giản bởi người ta thường có xu hướng thiên về kẻ yếu, hoặc muốn cuộc chơi không đi vào lối mòn được sắp đặt từ trước. 

Nhưng, bóng đá lại có một ngôn ngữ khác, một quy luật mà ở đó, sự yêu mến đôi khi không đem đến chiến thắng. Cũng giống như việc, Hà Nội FC cứ đá và thắng bởi họ đang rất mạnh, đá rất đẹp và khiến mọi đối thủ tâm phục khẩu phục. Và, sự đơn độc của họ cũng như Real Madrid cho thấy một điều, trong bóng đá, đẳng cấp là thứ mãi mãi tồn tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Hà Nội FC tiếp tục duy trì mạch bất bại: Dấu ấn người đóng thế Hà Nội FC tiếp tục duy trì mạch bất bại: Dấu ấn người đóng thế

    Qua 3 trận tạm quyền thay thế cho HLV trưởng Chu Đình Nghiêm bị kỷ luật, trợ lý Văn Sỹ Sơn đã giúp Hà Nội FC có được hai chiến thắng và một trận hòa trên cả hai mặt trận. Sự “mát tay” của vị trợ lý này khiến giới truyền thông và nhiều nhà chuyên môn đã gọi vui ông với tên mới là “Văn Sỹ… Son”.

  • Quang Hải trên đà hồi sinh Quang Hải trên đà hồi sinh

    Sau khoảng thời gian đầu mùa mất phong độ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang dần tìm lại hình ảnh của chính mình. Trong những trận đấu gần đây, thay vì phải ra sân từ trên băng ghế dự bị, ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á đã bắt đầu được BHL xếp đá chính ngay từ đầu.

  • Tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng:  'Tôi không can thiệp vào công việc của HLV Miura' Tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: 'Tôi không can thiệp vào công việc của HLV Miura'

    Mới lên đảm nhận chức CLB TP.HCM được ít ngày, tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho rằng những khó khăn hiện tại của đội nhà không làm ông chùn bước và đặc biệt không bao giờ can thiệp vào công việc của HLV trưởng Toshiya Miura

  • Triệu Việt Hưng (HAGL): Ngọc đã lộ thiên Triệu Việt Hưng (HAGL): Ngọc đã lộ thiên

    Cú đánh đầu ngược vào lưới SLNA ở vòng 8 của Triệu Việt Hưng đã giúp anh trở thành “người hùng” của HAGL. Cầu thủ người Hải Dương đang chứng minh, anh xứng đáng có một vị trí trong đội hình chính thức của đội bóng phố Núi.

  • Những cảm xúc từ Hàng Đẫy Những cảm xúc từ Hàng Đẫy

    Cuộc so kè giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa tối qua trên sân Hàng Đẫy ắt đã làm những ai theo dõi hài lòng. Ngay CĐV xứ Thanh dù khá buồn vì đội nhà thua, nhưng chẳng ai trách móc thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, khi tất cả đã cống hiến một trận đấu được xem là hay nhất V.League kể từ đầu mùa đến nay!

  • Trợ lý Văn Sỹ Sơn (Hà Nội FC): 'Chúng tôi vui nhưng vẫn luôn phải cẩn thận' Trợ lý Văn Sỹ Sơn (Hà Nội FC): 'Chúng tôi vui nhưng vẫn luôn phải cẩn thận'

    Hà Nội FC tiếp tục chuỗi trận bất bại từ đầu mùa và xây chắc ngôi đầu bảng sau khi đánh bại FLC Thanh Hóa tối qua. Trợ lý Văn Sỹ Sơn, người tạm quyền dẫn dắt đội bóng Thủ đô không giấu được niềm vui, nhưng ông vẫn khá thận trọng khi nói về chặng đường sắp tới.

  • Hà Nội FC 4-3 FLC.TH: Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở Hà Nội FC 4-3 FLC.TH: Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

    Một trận cầu mãn nhãn, kịch tính và rất hấp dẫn với 7 bàn thắng được ghi sau khi 90 phút khép lại. Tuy nhiên, chỉ có Hà Nội FC được hưởng niềm vui chiến thắng, bởi đội chủ nhà thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp ở những thời điểm quyết định.

  • HLV Đức Thắng khen HAGL... biết dùng tiểu xảo HLV Đức Thắng khen HAGL... biết dùng tiểu xảo

    “HAGL có GĐKT người Hàn Quốc, nên họ đã biết cách chơi tiểu xảo hơn trong từng thời điểm để kéo dài thời gian, làm cho đối phương nhụt chí”, HLV Nguyễn Đức Thắng nói sau trận đấu giữa SLNA và HAGL chiều 26/5 trên sân Pleiku.

  • Trung vệ Văn Khánh (SLNA) nhập viện vì bị choáng Trung vệ Văn Khánh (SLNA) nhập viện vì bị choáng

    Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, BHL và các cầu thủ của hai đội HAGL và SLNA đã hoảng hốt khi chứng kiến trung vệ Hoàng Văn Khánh nằm ngất xỉu trên sân.

  • Hải Phòng 3-0 S.Khánh Hòa: Lạch Tray mở hội Hải Phòng 3-0 S.Khánh Hòa: Lạch Tray mở hội

    Hải Phòng đã có một trận thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước đội bóng được mệnh danh “ngựa ô” Sanna Khánh Hoà, khiến số khán giả đất Cảng có mặt trên sân Lạch Tray như mở hội.

  • HAGL 1-0 SLNA: Không Công Phượng và Văn Toàn, đã có Việt Hưng HAGL 1-0 SLNA: Không Công Phượng và Văn Toàn, đã có Việt Hưng

    Cú lắc đầu thành bàn của Việt Hưng ở phút 24 đã giúp HAGL hạ SLNA trong trận đấu ở vòng 8, V.League 2018 diễn ra trên sân Pleiku chiều 26/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x