Hà Nội FC và cái tát mạnh vào tham vọng châu lục
Sau nhiều lần không thành công ở sân chơi châu lục, Hà Nội FC đặt tham vọng lớn sẽ tiến xa ở AFC Cup năm nay.
Thậm chí, trước khi giải đấu này diễn ra, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm được lãnh đạo “bật đèn xanh” là: “Hướng đến vị trí cao nhất”. Và thực tế, Hà Nội FC đã khởi đầu AFC Cup 2019 theo cách tương đối ấn tượng. Đội bóng Thủ đô có chiến thắng huỷ diệt 10-0 trước Naga World (Campuchia) ngày mở màn và trận hòa trên thế thắng trước Tampines Rover (Singapore) tại sân khách.
Quay trở về sân nhà để tiếp đón đội bét bảng Yangon United, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ tiếp tục đả bại đại diện của Myanmar, qua đó củng cố vị trí số 1 trên BXH. Thế nhưng, màn trình diễn của đội quân HLV Chu Đình Nghiêm tối ngày 2/4 đã đem đến nỗi thất vọng lớn. Đội chủ nhà chơi trên chân hoàn toàn, tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn trong suốt 90 phút về phía khung thành của Yangon United. Thậm chí, Văn Quyết có cơ hội ghi bàn trên chấm 11m sau tình huống Omar bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng tất cả đều không được Hà Nội FC tận dụng. Trong khi đó, chỉ tích tắc thiếu tập trung của hàng thủ, đội chủ sân Hàng Đẫy đã phải trả giá với bàn thua duy nhất.
“Thực sự tôi không thể lý giải cho kết quả thua của đội nhà. Chúng tôi chơi tốt, có nhiều cơ hội rõ ràng và cả phạt đền. Tuy nhiên, tất cả đều không thể đưa được bóng vào lưới”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau thất bại. Cơ hội đi tiếp vẫn còn rộng mở, nhưng đây được xem là cái “tát” mạnh vào tham vọng châu lục của Hà Nội FC.
Hà Nội FC 0-1 Yangon United
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn