HLV Park Hang-seo tuyển quân cho VCK U23 châu Á 2018 Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ có mặt trên sân Hàng Đẫy để dự khán trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam FC chiều 19/11. Ngoài việc tìm người mới cho ĐT Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng muốn xem “giò cẳng” những cầu thủ nằm trong độ tuổi đủ để tham dự VCK U23 châu Á 2018. Trong đó có một số gương mặt đáng chú ý là Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Thành Chung và Trần Văn Kiên của Hà Nội FC, còn phía Quảng Nam FC có Huỳnh Tấn Sinh. Quảng Nam FC không treo thưởng trận gặp Hà Nội FC Lãnh đạo Quảng FC cho biết, đội bóng sẽ không treo thưởng nóng trong cuộc đối đầu quyết đinh ngôi vô địch với Hà Nội FC chiều 19/11. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không phải chịu thiệt nếu đội nhà đánh bại Hà Nội FC tại Hàng Đẫy. Ở những trận gần đây, mỗi khi có trọn vẹn 3 điểm, Quảng Nam FC đều được nhận hơn 500 triệu đồng/trận. |
Hà Nội FC vs Quảng Nam: Ngày ông Phúc 'béo' trở về Hà Nội
HLV Hoàng Văn Phúc là một người Hà Nội gốc. Chiều nay, ông trở về thành phố quê hương trong một trận cầu mà như chính ông nói, đời người có được mấy khi.
Thời còn là cầu thủ, ông Phúc từng khoác áo Thể Công, QK 3 và cuối cùng là Tổng cục Đường sắt. Khi đội Tổng cục Đường sắt được đổi thành phiên hiệu mới Ngân hàng Á châu (HN.ACB) thì cựu cầu thủ này treo giày và chuyển sang công tác huấn luyện. Từ cấp phó, ông được đưa lên làm HLV trưởng nhưng đến năm 2008 thì HN.ACB phải xuống hạng. Ông Phúc xin nghỉ rồi từ đó dấn thân vào công tác đào tạo trẻ.
Có người nói, một người chân chất và tính tình hiền lành như ông Phúc thì hợp với nghề “gõ đầu trẻ” hơn là làm bóng đá đỉnh cao. Thực tế, vị HLV này rất mát tay khi dẫn dắt U16 Việt Nam vô địch ĐNÁ các năm 2008 và 2012, giúp U19 Việt Nam lọt vào VCK châu Á 2012. Và dấu mốc cuộc đời cầm quân của ông chính là khi được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2013 và là HLV tạm quyền ở ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015.
Thành công nhiều mà thất bại cũng không ít, nhưng ông Phúc luôn được các đồng nghiệp trân quý bởi ông là một người làm việc tận tụy và bằng cái tâm sáng trong nghề. Dẫu vậy, sự kiện nhà cầm quân này đến Quảng Nam cầm sa bàn vào năm 2014 là điều khiến cho không ít người bất ngờ. Bất ngờ vì vẫn câu hỏi cũ, rằng liệu ông Phúc có thành công với một môi trường khốc liệt như V.League, nơi mà đời ông đã nếm trải nhiều đắng cay hơn là ngọt bùi. Và bất ngờ bởi một người Hà Nội lại nhận lời làm lái trưởng cho một đội bóng mà tính địa phương và cơ chế vẫn rất đặc thù.
Ấy vậy mà từ một đội bóng được xem là “ngồi cho đủ mâm”, không tham vọng và ít thành tích, Quảng Nam FC giờ đang đứng trước cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Ngày về của ông Phúc “béo” khi lá đã chuyển mùa xào xạc gió heo may, vẫn còn đó ngõ nhỏ, phố nhỏ nơi nhà ông ở đó... Nhưng bây giờ, người về đã có một vị thế rất khác và Hà Nội cũng đã rất khác, chứ không phải chỉ là nơi cất giấu những kỷ niệm vơi đầy trong cuộc đời bóng đá. “Đời người mấy khi được như vậy! Tôi là người Hà Nội, giờ về Hà Nội để đối đầu với một đội bóng Hà Nội quả là một cảm xúc khó nói nên lời. Nhưng thôi tất cả phải gác lại, có gì sau 90 phút rồi hãy ngồi uống chén trà, nói chuyện cũng chưa muộn”, HLV Hoàng Văn Phúc nói trong xúc động.
Ngày ông Phúc “béo” trở về có phải là những nụ cười như mùa thu tỏa nắng?!
<
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn