Hà Nội T&T & liều tiên dược Gold-zalo

Minh Hải
14:46 ngày 02-03-2016
Lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng, HN.T&T không ghi được bàn nào trong 2 trận đầu tiên, thủng lưới tới 4 lần và đứng thứ… 13 trên BXH. Đội bóng Thủ đô đang có dấu hiệu lâm vào khủng hoảng và liều tiên dược để ngăn chặn đà suy thoái không phanh chắc chắn là cầu thủ vàng Gold-zalo.
Hà Nội T&T & liều tiên dược Gold-zalo

TỪ GOAL-ZALO…

Lịch sử V.League chứng kiến sự thăng hoa của rất nhiều “sát thủ”, ghi nhiều bàn thắng, cống hiến phần nổi bật vào thành công của đội, thậm chí còn được vinh danh là Vua phá lưới, Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Nhưng phần lớn những tay săn bàn ấy chỉ được đôi ba mùa, thậm chí vụt tắt ngay sau ánh hào quang. 

Gonzalo thì khác, bền bỉ và sáng tạo, dẻo dai và tiến bộ. Tính đến nay, chỉ có Carlos Antonio bền bỉ hơn Gonzalo trong lịch sử V.League và anh ghi bàn trong cả 6 mùa đã khoác áo HN.T&T, ghi tổng cộng 68 bàn. Quan trọng hơn, tiền đạo người Argentina là cầu thủ giàu thành tích nhất V.League trong 6 mùa đã qua, với 1 danh hiệu Vua phá lưới,  2 chức vô địch, 4 ngôi á quân V.League và 1 Siêu Cúp QG. 

HN.T&T đang gặp khó khăn, thậm chí là khó khăn chưa từng có trong lịch sử bởi kể từ khi lên V.League tới nay, chưa bao giờ họ trắng tay trong 2 vòng đầu tiên mà không ghi được bàn thắng nào. 

Trước trận đấu cân não với Than Quảng Ninh trên sân nhà ở vòng 2 V.League, HLV Phạm Minh Đức đã phải tung con bài quan trọng nhất của mình ra sân, dù anh vẫn đang bị hành hạ bởi chấn thương. Ngay trước khi đi giày ra sân khởi động, Gonzalo đã phải tiêm một mũi giảm đau để vào sân thi đấu cùng các đồng đội. 


Trong bối cảnh khát cháy bàn thắng như hiện nay, khi Samson chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, HN.T&T chỉ biết trông cậy vào Gonzalo. 6 mùa bóng vừa qua đã chứng minh, Gonzalo là tiền đạo có kỹ năng ghi bàn cực kỳ đa dạng, từ những pha dứt điểm bằng đầu, bằng chân phải và đặc biệt nguy hiểm từ những pha nã rocket bằng chân trái đã trở thành thương hiệu. 

Không chỉ thế, trong lúc khó khăn, khi sự tự tin bị xói mòn, những vết nứt ở hậu trường đang hiện ra, Gonzalo càng quan trọng hơn với vai trò là chất kết dính, là thủ lĩnh, với tấm băng đội trưởng trên tay. Bầu Hiển không thể đòi hỏi gì hơn ở Gonzalo – một “sát thủ” trên sân cỏ, một cầu thủ là biểu tượng cho sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết đầy trách nhiệm. 

… ĐẾN GOLD-ZALO

HN.T&T đang suy yếu đều ở các tuyến. Hàng công vẫn tịt ngòi sau 2 trận đấu, còn hàng thủ để thủng lưới tới 4 lần. Nghiêm trọng hơn, những trung vệ thứ thiệt là Văn Biển và Thanh Hào bị chấn thượng nặng, phải nghỉ dài hạn. Duy Khánh chưa bình phục hoàn toàn. Trong 2 trận vừa qua, đặc biệt là trận đấu với FLC Thanh Hoá, HN.T&T phải chơi với đội hình chắp vá.

Chuyến làm khách ở xứ Thanh, HN.T&T thua 3 bàn trắng, trong đó 2 hậu vệ bất đắc dĩ là Victor và Xuân Nam phạm sai lầm, khiến đội nhà bị 2 quả phạt đền, thủng lưới 2 lần. Trong bối cảnh thiếu trung vệ, lãnh đạo HN.T&T lại nhìn về phía tiền đạo cắm Gonzalo.


Gonzalo không phải là trung vệ và không thích đá ở vị trí này, nhưng khi đội cần, anh vẫn vui vẻ chấp nhận yêu cầu. Mùa giải 2013, nửa cuối mùa, HN.T&T cũng thủng hàng thủ và Gonzalo được kéo về chơi trung vệ. Cuối mùa, đội bóng Thủ đô vô địch, còn Gonzalo được xếp vào đội hình tiêu biểu của cả mùa ở vị trí… trung vệ.

Ngay trong ngày từ giã sân cỏ, trung vệ Cristino Roland, công thần của HN.T&T, từng nhận xét: “Nếu Gonzalo chơi trung vệ, cậu ấy còn thành công hơn cả tôi. Lối chơi đơn giản, quyết đoán và đọc tình huống tốt sẽ giúp cậu ấy toả sáng ở vị trí này”. 

Tầm quan trọng của Gonzalo ở HN.T&T là điều không phải bàn cãi. Chính cựu HLV Phan Thanh Hùng từng thừa nhận: “Thiếu Samson, Hector, Victor hay Văn Quyết, Thành Lương, HN.T&T vẫn thắng. Nhưng vắng Gonzalo, rất khó khăn cho chúng tôi trong việc giành được 3 điểm”.

Ngôi sao không mê tiền
Dù là một ngôi sao được rất nhiều các đội bóng chèo kéo nhưng Gonzalo vẫn thuỷ chung với HN.T&T - nơi mà anh thừa nhận là đã “trúng tiếng sét ái tình”. Nhiều khoản lương, lót tay rất lớn được đưa ra thuyết phục nhưng Gonzalo vẫn cười và nói lời cảm ơn, bởi theo anh thì tình yêu là thứ không mua được bằng tiền, kể cả rất nhiều tiền.

Ngay từ ngày đầu tiên đã như thế và lãnh đạo đội HN.T&T từng rất sốc khi biết Gonzalo không nhận đồng nào trong khoản lót tay 80.000 USD mà CLB trả anh cho mùa đầu tiên. Thay vào đó, người đại diện Tiago Calisto đã lấy tất. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x