Indonesia: Pora (64’), Pranata (70’)
Bản lĩnh và đẳng cấp của Thái Lan được chứng tỏ khi tạo ra một thế trận chủ động hoàn toàn so với Indonesia dù phải đối đầu với sức ép rất lớn trên khán đài. Sự tự tin, tỉnh táo đã được các học trò ông Kiatisak triển khai lối chơi mạch lạc và rất sắc nét. Bên phần sân đối diện, Indonesia chủ động chọn lối chơi chậm chắc hòng tìm sơ hở của nhà ĐKVĐ khai thác.
Cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của người Thái trong hiệp 2. Với thế trận kiểm soát tốt, không ai có thể nghĩ đến một kết cục bất lợi đối với nhà ĐKVĐ trước Indonesia. Song, một phần kịch bản tương tự như ở trận vòng bảng đã được tái diễn. Trong một pha hãm thành hiếm hoi cùng với chút may mắn ở phút 64, Indonesia đã bất ngờ có được bàn san bằng cách biệt khi Pora tung cú sút căng ngoài vòng cấm, đưa bóng bật người hậu vệ Tristan Do đổi hướng đi vào lưới. Chưa dừng lại đó khi 4 phút sau, Pranata bật cao đánh đầu thành bàn sau tình huống đá phạt góc, giúp Indonesia đảo ngược tỷ số trên sân.
Lội ngược dòng để thắng Thái Lan với tỷ số 2-1 ở chung kết lượt đi, Indonesia ít nhiều giành được lợi thế trong cuộc đua đến chức vô địch. Chỉ cần hòa ở trận lượt về là đội bóng xứ Vạn đảo lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Nếu điều đó xảy ra, HLV Alfred Riedl cũng xóa bỏ được biệt danh đáng buồn “Vua về nhì”.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
Indonesia: Meiga, Wahyuidi, Pranata, Diaryanto, Lestaluhu, Lestusen, Vermansyah (Zamrun, 20’), Lilipally, Pora, Salossa (Ferdinan, 78’).
Thái Lan: Thamsatchanan, Bunmathan, Namwiset, Prompak, Tristan Do, Yooyen, Anan (Chappuis, 80’), Songkrasin, Masuk (Chatthong, 73’), Dangda.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn