Vòng 1 - Nuti Café V.League 2018

HAGL bị cầm hoà trong ngày Xuân Trường tái xuất V.League

Trí Công Trí Công
20:08 ngày 10-03-2018
Có rất nhiều yếu tố để màn so tài giữa HAGL và B.Bình Dương trở thành đại tiệc khởi đầu mùa giải mới. Thế nhưng trận cầu đôi công đầy cởi mở ấy lại thiếu đi tiếng mở sâm panh khai hội, khi lần lượt Công Phượng, Tuấn Anh, Anh Đức đều không thể nổ súng.
HAGL bị cầm hoà trong ngày Xuân Trường tái xuất V.League

Ngày Xuân Trường trở lại
Hơn 1 vạn chỗ ngồi tại sân Pleiku đã không còn một chỗ trống. Sự trở lại của tiền vệ Lương Xuân Trường sau 2 năm chinh chiến tại Hàn Quốc, cùng với đó là những Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương… ngày càng trưởng thành theo thời gian tạo nên một “dream team” (đội hình trong mơ) cho HAGL ở mùa giải 2018. Phía bên kia chiến tuyến, B.Bình Dương dưới bàn tay lèo lái của HLV Trần Minh Chiến đã và đang tạo ra nét giao thoa giữa kinh nghiệm của Anh Đức, Lê Tấn Tài với sức trẻ từ Hồ Tấn Tài, Anh Tài trong bộ khung đội hình.

Dàn quân ở hai bờ chiến tuyến đã tạo nên một thế trận đôi công sòng phẳng đúng như kỳ vọng của các cổ động viên. Bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh trong lần đầu đá cặp cùng nhau tại V.League sau 2 năm đã giúp HAGL cầm nhịp và kiểm soát được thế trận trong phần đầu trận đấu. Đáng nói hơn, việc bố trí sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công biên đã phát huy được khả năng phát động tấn công của Xuân Trường. Trong một pha bấm bóng điệu nghệ đầu trận đấu, anh đã tạo điều kiện để Văn Sơn áp sát vòng cấm đối phương.  

Xuân Trường và Tuấn Anh (số 6 và 46) sát cánh ở tuyến giữa HAGL - Ảnh: QTN 

Tuy nhiên chính B.Bình Dương mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm đáng kể hơn. Phút thứ 4, đội trưởng Anh Đức thoát xuống bên cánh phải để căng ngang cho Đinh Hoàng Max dứt điểm cận thành đối phương. Đến phút 17, đội khách tận dụng việc Xuân Trường mất bóng trước vòng 16m50 để tiếp tục tạo ra sóng gió lên hàng thủ đội bóng phố Núi. Rồi tới phút 36, Anh Đức lại khiến thủ môn Văn Trường hú vía với pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.

Bàn thắng, mi ở đâu?
Anh Đức có lý do để tiếc nuối. Vua phá lưới V.League 2017 đã hoạt động đầy năng nổ trong nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Thậm chí, anh đã đưa được bóng vào lưới HAGL ở phút thứ 50. Tuy nhiên thay vì công nhận bàn thắng cho B.Bình Dương, trọng tài còn rút thẻ vàng với đội trưởng B.Bình Dương vì đã dùng… tay ghi bàn.

HLV Dương Minh Ninh: Hiệu ứng U23 Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng tới HAGL



Sự bất lực của Anh Đức trong việc chinh phục mành lưới của HAGL đã khiến B.Bình Dương chơi chùng xuống sau đó. Ngược lại, kể từ khi Minh Vương được HLV Dương Minh Ninh tung vào sân, sức mạnh của đội chủ sân Pleiku đã tăng lên đáng kể. Phút 66, Công Phượng thực hiện đường chuyền ra để Văn Toàn từ tuyến hai sút bóng sống vọt xà đối thủ.

Cả HAGL và B.Bình Dương đã không thể có được bàn thắng - Ảnh: QTN 

Đến phút 80, Tuấn Anh áp sát vòng cấm B.Bình Dương để tung phá cứa lòng chéo góc. Tốc độ trận đấu ở giai đoạn cuối được HAGL đẩy lên cao độ. Công Phượng bắt vô lê táo bạo trước vòng cấm bất thành. Hai phút sau đó, nỗ lực ngăn chặn đợt tấn công từ sân nhà của anh tạo điều kiện để cầu thủ vào sân thay người Châu Ngọc Quang tổ chức đợt lên bóng bên cánh phải. Nhưng sự vội vã của tiền vệ này đã khiến HAGL bỏ qua cơ hội có thể chọc thủng lưới B.Bình Dương phút cuối.

HAGL và B.Bình Dương đều đã có những giai đoạn làm chủ trận đấu và tạo được cơ hội cho riêng mình. Tuy nhiên sự thiếu may mắn của Anh Đức, sự vội vã của những chân sút trẻ Công Phượng, Tuấn Anh, Ngọc Quang đã khiến cả hai đội chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0. Hơn 1 vạn khán giả trên sân Pleiku đã được chứng kiến bữa tiệc tấn công cống hiến. Song đáng tiếc, bữa tiệc ấy lại thiếu đi một tiếng nổ sâm panh để tất cả trở nên tròn trịa.

Đội hình thi đấu
HAGL: Văn Trường, Đăng Tuấn, Kim Jin Seo, Tăng Tiến, Văn Sơn, Xuân Trường, Tuấn Anh (Ngọc Quang 84’), Hồng Duy (Minh Vương 62’), Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng.
B.Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Luân, Tấn Tài, Ngọc Mạnh, Văn Vũ, Anh Tài (Tuấn Cảnh 84’), Tấn Tài, Hoàng Max, Tanidis Alexandros, Anh Đức, Romario Kortzong. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • U23 Indonesia & sự trỗi dậy ấn tượng! U23 Indonesia & sự trỗi dậy ấn tượng!

    Cùng với U23 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là 2 cái tên của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở vòng tứ kết. Vậy đâu là nguyên nhân giúp U23 Indonesia có sự trỗi dậy bất ngờ đến thế?

  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x