ĐẰNG SAU THấT BẠI CỦA HAGL TRƯỚC SLNA

HAGL vẫn vừa đi vừa dò đường

Đức Nguyễn
09:16 ngày 18-06-2019
Những tưởng HAGL đã thấy ánh sáng khi HLV Lee Tae Hoon lên nắm sa bàn. Thật đáng tiếc, họ phải tiếp tục vừa đi vừa dò đường khi vẫn chưa xây dựng được lối chơi rõ ràng cũng như tâm lý chưa ổn định.
HAGL vẫn vừa đi vừa dò đường
Ở vòng 13, HAGL đã phải hứng chịu thất bại 0-3 trước SLNA. Trận này họ chơi lép vé hoàn toàn về chiến thuật lẫn tinh thần trước đội chủ nhà. Cụ thể, sự bị động trong cách chơi đã khiến sở trường và sở đoản của họ bị triệt tiêu. Hay nói đúng hơn, SLNA đã bắt được bài của HLV Lee Tae Hoon nên đã đưa ra những phương án hợp lý, nhằm phá vỡ hệ thống chiến thuật của HAGL.

Thật khó tin, bộ đôi Văn Toàn và Chevaugh Walsh - những người chơi cao nhất trên hàng công lại không thể tung ra một cú dứt điểm nào về phía khung thành Nguyên Mạnh. Trong khi hàng tiền vệ 5 người với “đôi cánh” Văn Sơn và Hồng Duy cũng bị tê liệt hoàn toàn. Ở khu vực giữa sân, Tuấn Anh, Minh Vương và Việt Hưng chơi hoàn toàn “dưới sức”, dù đây là những cá nhân xuất sắc. Đấy cũng là nguyên do tại sao, bộ ba trung vệ giăng ngang Đức Lương, Kim Bong Jil và Trọng Sáng thường xuyên phải nhận một áp lực khủng khiếp, dẫn đến những sai số liên tiếp.

HLV Lee Tae Hoon lý giải rằng, mặt sân Vinh quá xấu đã ảnh hưởng đến lối chơi của HAGL. Và nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận, các học trò của ông đã không “thuộc bài” khi quên mất vị trí, nhiệm vụ cơ bản ở một vài tình huống. Thêm nữa, việc sử dụng một lối chơi mới đã khiến nhiều cầu thủ gặp khó khăn về việc thích nghi nên cần thời gian để đổi thay.


Thực ra, quãng thời gian HLV Lee Tae Hoon nắm sa bàn HAGL là không ngắn. Gần 1,5 tháng kể từ ngày lên thay HLV Dương Minh Ninh, HLV Lee Tae Hoon để lại ít nhiều dấu ấn trong sự thay đổi về mặt chiến thuật. Cụ thể, 3 trận đấu tiên, HAGL đã thu về 7 điểm. Phải thừa nhận, đây là giai đoạn, đội bóng phố Núi chỉ phải gặp những đối thủ “vừa miếng” như Thanh Hóa (hòa 3-3), Nam Định (thắng 2-0) và Viettel (thắng 3-0).

Còn 4 trận đấu gần đây nhất, HAGL đụng phải những đội bóng cứng cựa hơn như B.BD (hòa 1-1), SHB.ĐN (thua 1-2), Hà Nội FC (hòa 0-0) và SLNA (0-3). Con số 2 điểm có được trong 4 trận đã chứng minh, những thay đổi đội bóng phố Núi đã chưa mang lại sự hiệu quả như sự kỳ vọng. Nói thẳng ra, họ vẫn loay hoay tìm một con đường, một lối đi cho riêng mình dù lượt đi đã khép lại.

Khoảnh khắc xúc động sau trận đấu giữa các cầu thủ SLNA và HAGL

HLV Lee Tae Hoon nói rằng, ông cần thêm thời gian. Thời gian để các cầu thủ hiểu những gì mà ông muốn truyền tải cũng như thay đổi chiến thuật lẫn tư duy. Và cần thời gian để HAGL có đầy đủ những con người tốt nhất phục vụ cho cuộc chiến mà ông xác định rằng sẽ vô cùng khốc liệt.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có cái lý của mình khi ông đang phải xây mới trên cái nền cũ từ những người tiền nhiệm để lại. Nhưng nên nhớ, V.League 2019 kết thúc giai đoạn lượt đi. Tức, lượt về sẽ là giai đoạn tăng tốc ở đó không có chỗ cho những sự thử nghiệm hay những sai số trong cách vận hành chiến thuật bởi có một sự thật, HAGL cũng là một trong những đội bóng được khoanh vùng trong nhóm nguy hiểm. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x