U21 Italia đang trình diễn thứ bóng đá đầy… bất định và khó đoán. Trong một ngày đẹp trời, họ có thể thắng dễ đối thủ ngang cơ U21 Tây Ban Nha. Nhưng bằng cách nào đó, đội bóng áo thiên thanh lại để thua đối thủ dưới cơ là U21 Ba Lan.
Ít ngày trước đó, đội U20 Italia đã gây thất vọng khi chỉ đứng thứ 4 tại World Cup U20. Vì lý do đó, cộng thêm việc giải U21 châu Âu sẽ quyết định tấm vé dự Olympic Tokyo vào năm tới, Italia đã triệu tập những cầu thủ trẻ sáng giá nhất của họ cho giải đấu này. Federico Chiesa, Moise Kean, Patrick Cutrone, Riccardo Orsolini, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo... đều góp mặt với mục tiêu hướng đến việc có mặt ở Tokyo vào năm tới
Bên cạnh đó, U21 Italia còn được chơi trên sân nhà ở U21 châu Âu năm nay. Họ đã cụ thể hóa lợi thế đó trong ngày ra quân. Trước đối thủ rất mạnh là U21 Tây Ban Nha, U21 Italia vẫn giành chiến thắng 3-1 dù bị dẫn trước từ rất sớm. Chiesa trở thành người hùng ở cú lội ngược dòng này với một cú đúp vào lưới U21 Tây Ban Nha, trước khi Pellegrini ghi bàn ấn định tỷ số trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ trong trận gặp U21 Ba Lan.
Các cầu thủ trẻ của U21 Italia vẫn tấn công như vũ bão, với tổng cộng 31 cú dứt điểm hướng về phía khung thành đối phương cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 64%. Oái oăm ở chỗ, bàn thắng thì cứ ngoảnh mặt với U21 Italia. Trên thực tế, các chân sút U21 Italia có thể nói họ đã không may mắn khi bóng đã tìm tới cột dọc khung thành U21 Ba Lan, nhưng hình ảnh ấy cũng vô tình chỉ ra vấn đề nằm ở chất lượng những pha dứt điểm.
Trong 31 pha dứt điểm trước U21 Ba Lan, U21 Italia chỉ có 5 lần đưa bóng trúng cầu môn. Số còn lại hoặc bị hậu vệ đối phương cản phá, hoặc không đi trúng đích. Trái lại, Ba Lan lại rất biết cách chắt chiu những cơ hội. Họ sút trúng khung thành 3/8 lần dứt điểm, và biến 1 cơ hội trong số đó thành bàn thắng. Đại diện Đông Âu sẵn sàng chịu trận, nhường trung lộ cho đối phương trước khi tổ chức phản công nhanh.
U21 châu Âu năm nay có 3 bảng đấu. Chỉ 3 đội đầu bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới lọt vào vòng bán kết - đồng nghĩa tấm vé dự Olympic mùa hè năm tới. Đối với U21 Ba Lan, đường tới Tokyo đã mở toang khi giành trọn 6 điểm trong 2 trận đầu tiên. Còn với U21 Italia, trận thua tai hại đã khiến Azzurrini phải trả giá. Cơ hội đi tiếp của họ là rất mong manh trước trận đấu cuối cùng gặp Bỉ.
Giống như lứa cầu thủ đàn anh, U21 Italia chơi rất hay trước những đối thủ mạnh. Nhưng mỗi lần đương đầu trước những đội bóng yếu hơn, họ lại thường đánh mất mình và bị vượt qua. Nếu không thể giành vé dự Olympic Tokyo năm tới, bóng đá Italia sẽ lại đương đầu với bộn bề khó khăn trong tương lai, khi căn bệnh “sáng nắng, chiều mưa”, phập phù thiếu ổn định đã di căn từ thế hệ này qua thế hệ khác.
U21 Italia 0-1 U21 Ba Lan
Cục diện khó đoán
Trong trường hợp các đội bằng điểm, BTC sẽ tính tới hiệu số và tổng bàn thắng trước thay vì ưu tiên thành tích đối đầu. Do đó, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp nếu ở lượt đấu cuối, U21 Italia thắng U21 Bỉ còn U21 TBN đánh bại U21 Ba Lan. Khi ấy, ba đội U21 Italia, U21 TBN và U21 Ba Lan đều có cùng 6 điểm. Trước lượt cuối, U21 Ba Lan vẫn là đội nắm ưu thế nhờ ghi nhiều bàn nhất và chỉ cần không thua là đi tiếp.
Ở lượt trận thứ 2 bảng B, U21 Đức dễ dàng có chiến thắng 6-1 trước U21 Serbia. Trong trận đấu còn lại, U21 Đan Mạch tiếp tục nuôi hi vọng sau khi vượt qua U21 Áo với tỷ số 3-1.
Phải chăng bóng đá Italia sắp có một "thế hệ vàng"? Đó là suy nghĩ của nhiều người khi chứng kiến U21 Italia giành thắng lợi thuyết phục trước U21 Tây Ban Nha trong lượt trận mở màn Giải U21 châu Âu năm 2019.
“Tôi chẳng biết dùng từ gì để nói về Chiesa. Chính cậu ấy là người đã kéo cả đội vượt qua khó khăn”, HLV Luigi Di Biagio nói về cầu thủ đã lập cú đúp vào lưới Tây Ban Nha.
Vào Hè 2019, giải U21 EURO sẽ diễn ra tại Italia và San Marino. Trước khi giải đấu hấp dẫn này khởi tranh, hãy cũng điểm xem đâu là đội tuyển sở hữu lực lượng mạnh nhất dựa theo thang điểm số của Whoscored.
Trước trận chung kết, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn Đức. Tuy nhiên, đội bóng được cho là mạnh hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn đã để thua 0-1. Đó là một thất bại toàn diện, cả về chiến thuật lẫn tinh thần của đội bóng xứ sở bò tót.
Độc giả của tờ Marca mới đây đã tham gia cuộc bầu chọn do tờ báo này tổ chức nhằm tiến cử những cầu thủ U21 Tây Ban Nha lên ĐTQG sẵn sàng tham dự World Cup 2018.
Đó là một khoảnh khắc siêu phàm, khi Jeremy Toljan nỗ lực tạt bóng vào vòng cấm và Mitchell Weiser bật cao đánh đầu tung lưới U21 Tây Ban Nha. Trước khi cầu thủ của Hertha nhảy lên, hầu như không một ai có thể nghĩ rằng bàn thắng sẽ được ghi. Góc độ ấy rất khó để làm bất cứ điều gì chứ đừng nói là đánh đầu. Nhưng Weiser có thể.
Sau khi U21 Đức giành chiến thắng tối thiểu trước U21 Tây Ban Nha ở trận chung kết giải trẻ châu Âu, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn đáng chú ý.
Một lần nữa, đẳng cấp của Martin Odegaard lại được thể hiện giúp Arsenal vùi dập Chelsea 5 bàn không gỡ. Ma thuật của tiền vệ 25 tuổi gợi nhớ đến hình ảnh Mesut Ozil năm nào, nhưng anh rõ ràng là phiên bản cao cấp hơn nhiều so với cựu danh thủ người Đức.
Arsenal đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để đánh bại Chelsea với tỷ số 5-0 vào rạng sáng nay 24/4. Dưới đây là 4 quyết định chính xác của HLV Mikel Arteta ở trận đấu này.
Trong cuộc họp báo sau trận thua 0-3 trước U23 Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn của U23 Việt Nam thừa nhận đối thủ vượt trội hơn và trận tứ kết sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn tự tin vào đội nhà…
Theo báo cáo của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool đã xác định HLV Arne Slot của Feyenoord là người thay thế tiềm năng cho Jurgen Klopp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn