Một lần nữa Chelsea lại không thể thắng ở một trận đấu mà họ nên giành chiến thắng. Và một lần nữa, vấn đề đến từ hàng công. Thực tế là đội bóng của Maurizio Sarri có quá ít người biết ghi bàn.
Đó là một đêm bực bội ở Stamford Bridge, khi Chelsea không tài nào khuất phục nổi Southampton để rồi, với 1 điểm có được, họ bắt đầu cảm thấy sức nóng của Arsenal sau gáy. Chelsea đã khởi đầu khá tốt với tốc độ và cường độ khiến HLV Maurizio Sarri tự hào, nhưng rồi họ vẫn phải nản lòng trước kết cấu phòng thủ vững chắc của đội khách. 17 cú dứt điểm các loại đã được thực hiện nhưng không một lần trở thành bàn thắng, mặc dù thủ môn Angus Gunn của Southampton xứng đáng nhận những lời khen song nó cũng nói lên rằng, chất lượng hàng công của The Blues rất tệ.
Cái tên gây thất vọng nhất đương nhiên là Alvaro Morata. Trong lần đá chính đầu tiên kể từ ngày 05/12, tiền đạo người Tây Ban Nha những mong có thể gây ấn tượng nhưng sau 90 phút trước Southampton, Morata lại càng khiến Sarri muốn loại anh khỏi đội hình xuất phát. Sự thiếu tự tin của Morata rất dễ nhận thấy, thông qua những pha dứt điểm hời hợt. Ở lần duy nhất làm tốt và đưa được bóng vào lưới phút 71, Morata lại bị thổi việt vị. Và điều này càng nhấn mạnh thêm, rằng chân sút 26 tuổi luôn gặp rắc rối ở thời khắc quyết định. Trong trường hợp loại Morata, Sarri cũng không có được sự thay thế xứng đáng bởi Oliver Giroud vừa dính chấn thương, và cầu thủ người Pháp cũng chỉ “nổ súng” 1 lần tại Premier League mùa này. Có nghĩa, chiến lược gia 59 tuổi buộc phải quay lại với ý tưởng đưa Eden Hazard trở lại vai trò “số 9 ảo”.
Trong trận gặp Southampton, Hazard - giống như phần lớn các trận khác - là mối đe dọa chính của Chelsea. Rất nhiều nỗ lực, thể hiện qua liên tiếp tình huống đi bóng từ cánh trái và dứt điểm, song ngôi sao người Bỉ đã không gặp may. Và khi anh không thể ghi bàn, đồng thời một người hùng bất chợt giống như N’Golo Kante đã sắm vai ở trận gặp Crystal Palace không xuất hiện, Chelsea không có chiến thắng.
Sau 1 năm, Chelsea vẫn kiếm tìm tiền đạo
Sau 21 vòng đấu, Chelsea là đội ghi bàn kém nhất trong nhóm Big Six, với 38 pha lập công (bao gồm 1 tình huống phản lưới). Điều đáng nói là không phải họ không có cơ hội. 268 và 337 là số cơ hội và số pha dứt điểm các học trò của Sarri đã thực hiện mùa này, nhiều thứ 2 giải đấu. Thứ mà họ làm rất tệ là kỹ năng chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng. Chỉ 10,9% trong số các cú dứt điểm của Chelsea đã đi vào lưới, quá thấp và không tương xứng với đội bóng có tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch.
Trong bối cảnh hàng công quá kém cỏi, sắp tới tình hình sẽ còn xấu hơn nữa khi Willian, người cung cấp 49 cơ hội mùa này, bị chấn thương còn Hazard có thể rơi vào tình trạng quá tải sau khi có quá ít thời gian nghỉ ngơi. Trước Southampton, trong tay Sarri chỉ có duy nhất một cầu thủ thiên hướng tấn công là Ruben Loftus-Cheek.
Vào lúc này, hẳn nhiều người đặt câu hỏi tại sao Michy Batshuayi, người đã ghi 19 bàn mùa trước (cho cả Chelsea và Dortmund) và Tammy Abraham, đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở Championship (16) lại không được tin tưởng, để rồi bị mang cho mượn? Bây giờ, Chelsea bắt buộc phải bổ sung gấp tiền đạo ngay trong tháng 1, câu chuyện giống như kỳ chuyển nhượng mùa đông trước. Bằng không, ngay cả một vị trí trong Top 4 họ cũng khó giữ.
Sarri không tốt hơn Conte
Sau 21 vòng, Chelsea của Maurizio Sarri còn kém hơn cả Chelsea của Antonio Conte mùa trước. Cùng thời điểm này năm ngoái, đội bóng được dẫn dắt bởi Conte đã ghi 39 bàn và thu về 45 điểm (đều nhiều hơn 1 so với hiện tại), qua đó đứng vị trí thứ 2, không phải thứ 4 như lúc này.
- Dù chỉ ra sân 16 trận ở Premier League mùa này (11 lần đá chính) nhưng Morata đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ phung phí nhiều cơ hội nhất giải, với 10 lần. Hazard tuy chơi nhiều hơn (20 trận) song chỉ có 5 lần bỏ lỡ.
Trong khi HLV Pep Guardiola hú vía thừa nhận cuộc đua vô địch đã suýt chút nữa đã kết thúc với đội chủ sân Etihad thì Juergen Klopp cho rằng thất bại 1-2 trên sân Etihad hôm 3/1 là kết quả khó chấp nhận.
Hàng loạt các nguồn tin uy tín đăng tải, tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi vừa đề nghị BLĐ Chelsea cho phép ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Điểm đến tiếp theo của Hudson-Odoi là Bayern Munich.
Trên thực tế, ai là người đá quả bóng trên sân? Cầu thủ chứ còn ai. Quả bóng là của họ, cái đầu là của họ, đôi chân cũng là của họ, đương nhiên, kết quả cũng phụ thuộc vào họ. Vậy nên, tại sao lại phải cần HLV, khi các cầu thủ đã đủ giỏi?
Ai là người quyền lực nhất Chelsea thời điểm này? Chắc chắn không phải Maurizio Sarri. Còn trong phòng thay đồ? Chưa chắc đã là Sarri. Giới hạn ảnh hưởng của ông có lẽ chỉ trên sa bàn mà thôi.
Có rất nhiều cầu thủ Pháp ghi dấu ấn trong lịch sử Premier League, đặc biệt những năm đầu thế kỷ 21. Trong số đó có hai người đang dẫn dắt một đội bóng của Ligue 1, gồm Patrick Vieira (Nice) và Thierry Henry (Monaco).
Trang transfermarkt.de mới đây đã công bố đội hình những cầu thủ tăng giá mạnh nhất năm 2018. Trong nhóm này, Kylian Mbappe và Mohamed Salah là 2 cầu thủ có biên độ biến động giá trị rộng hơn cả.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn