Trận hòa Pháp 0-0 tại UEFA Nations League và thắng Peru 2-1 trong trận giao hữu gần nhất cho thấy nhiều điểm sáng của hàng công ĐT Đức. Nhưng chúng vẫn chưa đủ để biến Đức trở thành cỗ máy hủy diệt như chính họ trước đây.
Giới chuyên môn nhìn nhận trận hòa Pháp 0-0 và thắng Peru 2-1 (đều trên sân nhà) với con mắt bao dung. Sau thất bại tại World Cup 2018, HLV Joachim Loew đứng trước trách nhiệm tìm ra những nhân tố mới, đặc biệt là trên hàng công. Việc này không dễ. Đức chỉ ghi được 2 bàn và bị loại sau vòng bảng World Cup 2018. Mario Gomez đã từ giã đội tuyển. Thomas Mueller sa sút phong độ, với lần gần nhất ghi bàn cho Đức từ tận tháng 3/2018 ở trận giao hữu hòa Brazil 1-1. Được bố trí chơi tiền đạo phải trong trận gặp Pháp, Mueller cũng chơi không tốt.
Không có tiền đạo, Loew buộc phải thử nghiệm hệ thống có tiền đạo ảo. Người đảm nhiệm là Marco Reus. Cầu thủ của Dortmund đá chính cả trận gặp Peru lẫn Pháp. Anh chơi không đạt yêu cầu.
Trận gặp Peru, Reus không tận dụng được cơ hội đối mặt thủ môn ngay phút thứ 2. Phút 20 sau đó, Reus sút ra ngoài khi trước mặt là khung thành trống. Chính sau pha bóng này, Đức bị Peru phản công và chọc thủng lưới. Trận gặp Pháp, Reus cũng vô duyên khi bỏ lỡ một cơ hội từ rìa vòng cấm, lần này do thủ thành Alphonse Areola của Pháp chơi xuất sắc.
Brandt (phải) đã chơi rất nỗ lực để giúp Đức vượt qua Peru 2-1
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội là vấn đề của Đức. Loew thừa nhận điều này. Ngoài ra, HLV 58 tuổi cho rằng các cầu thủ trẻ của ông không duy trì được nhịp độ thi đấu ổn định, đặc biệt sau các lần thay người.
Trận gặp Pháp, Đức thực hiện tới 10 cú dứt điểm chỉ trong hiệp 2, hơn tổng số cú dứt điểm trong toàn trận của đối thủ. Họ thiếu những trung phong xuất sắc mà một thời từng dư thừa. Cái duyên của Mueller, đẳng cấp của Miroslav Klose, sự tỏa sáng đúng lúc của Mario Goetze… tất cả đều đã không còn.
8 bàn gần nhất của Đức được ghi bởi 8 cầu thủ khác nhau: Lars Stindl (trận hòa Pháp 2-2), Mesut Oezil (trận thua Áo 1-2), Timo Werner (trận Đức thắng Saudi Arabia 2-1), Marco Reus và Toni Kroos (thắng Thụy Điển 2-1), Julian Brandt và Nico Schulz (trận thắng Peru 2-1).
Brandt và Werner là hai điểm sáng của Đức ở 2 trận đã qua. Brandt đá 70 phút trận gặp Peru ở vị trí tiền đạo phải. Anh ghi bàn gỡ hòa ở hiệp 1, một cú sục bóng khéo léo, tương phản những pha bỏ lỡ vụng về trước đó của Reus.
Đức 2-1 Peru
Werner chơi 88 phút trước Peru và trọn trận gặp Pháp, đều ở vị trí tiền đạo cánh trái. Cầu thủ đã gây thất vọng tràn trề tại World Cup 2018 chứng tỏ khi được dạt biên thay vì đá tiền đạo trung tâm, anh sẽ phát huy hết điểm mạnh tốc độ của mình. Werner có ít nhất hai cú dứt điểm đáng chú ý trước Peru, trong đó có một tình huống đối mặt thủ môn đối phương nhưng sục bóng vọt xà. Nhìn chung, anh nguy hiểm khi lẻn sau hàng thủ đối phương, di chuyển từ biên vào trung lộ như một tiền đạo thực thụ.
Thành tích ghi bàn của Đức giai đoạn này đạt trung bình chỉ 1 bàn/trận. Con số này là thảm họa so với chính họ, đã có lúc lên tới 3,6 bàn/trận, và được xem là hàng công xuất sắc tương đương Tây Ban Nha. Nhưng giờ, với những người trẻ trong tay, Đức không thể so với Brazil, Tây Ban Nha, hay Pháp… Họ cần thời gian.
HLV Loew san bằng kỷ lục của Herberger
Dẫn dắt Đức đá giao hữu với Peru, HLV Joachim Loew đã san bằng kỉ lục 167 dẫn dắt Mannschaft của Sepp Herberger. Đây là HLV của ĐT Đức trong hai giai đoạn, từ 1936-1942 và 1950-1964. Loew dẫn dắt Đức từ năm 2006 tới nay, tức đã 12 năm.
Một trong những đòi hỏi bức thiết nhất đối với ĐT Đức lúc này chính là những bàn thắng. Thật khó tin là đội tuyển từng 7 lần sút tung lưới Brazil ngay trên đất Brazil lại chỉ ghi được 8 bàn thắng trong 10 trận gần đây.
HLV Juergen Klopp của Liverpool mới đây đã trở lại Đức để xem trận đấu đánh dấu sự kiện thủ thành Roman Weidenfeller chia tay bóng đá. Tại đây, ông có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhiều học trò cũ và những ngôi sao khách mời là bạn của thủ môn 38 tuổi đã bắt cho Dortmund từ năm 2002 tới giờ.
Trái tim trên khán đài, nhiệt huyết ở dưới sân. Người Đức đã chứng tỏ bản lĩnh ông lớn trước nhà ĐKVĐ World Cup rạng sáng qua. Bộ mặt bệ rạc của Mannschaft tại World Cup 2018 đã biến mất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa HLV Joachim Loew có bản thu hoạch tốt về chuyên môn.
Axel Witsel rút cuộc đã xuất hiện trong thế giới bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Thậm chí, cầu thủ kỳ lạ của bóng đá thế giới này còn đang gây ấn tượng rất mạnh trong màu áo Dortmund.
Ở VCK World Cup 2018, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ĐT Đức bị loại sớm là do các chân sút của họ thi đấu rất kém hiệu quả. Vì thế, trong thời gian tới, HLV Joachim Loew cần phải tìm cách giải được bài toán hàng công, nếu muốn dẫn dắt Mannschaft tìm lại ánh hào quang đã mất.
Sân Allianz Arena không chỉ chào đón trận thư hùng Đức - Pháp. Đó còn là nơi thầy trò HLV Joachim Loew tìm kiếm sự thiện chí của các CĐV nhà. Nếu Ilkay Guendogan phải hứng chịu thái độ phân biệt chủng tộc, quả bom “Oezil thứ hai” sẽ phát nổ.
ĐT Anh hiện tại xứng đáng được gọi là Thế hệ Vàng. Trong tay của HLV Gareth Southgate có quá nhiều cầu thủ xuất chúng. Và họ đã sẵn sàng bước lên đỉnh vinh quang trên đất Đức trong mùa hè năm nay.
Lúa gạo là mặt hàng nông sản quan trọng nhất của Việt Nam nhưng bao năm nay vẫn vướng phải 3 lời nguyền “năng suất thấp, chất lượng thấp, thu nhập thấp” – theo Tiến sĩ Cao Thăng Bình – Giám đốc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn