Hàng công Liverpool: Đâu rồi bộ ba huyền ảo F-M-S?

VỊNH SAN
13:35 ngày 26-02-2019
Liverpool đã không thể đánh bại một M.U tan nát vì chấn thương. Và nếu cần tìm đối tượng để đổ lỗi, không gì khác ngoài 3 tiền đạo Firmino - Mane - Salah, những người từng được mệnh danh là “bộ ba huyền ảo F-M-S” và giờ đây, không biết cách để chọc thủng lưới đối phương.
Hàng công Liverpool: Đâu rồi bộ ba huyền ảo F-M-S?
Thường thì trận đấu nào De Gea cũng sẽ tạo nên vài màn cứu thua ngoạn mục cho M.U. Nhưng tối Chủ nhật vừa qua, những người trông chờ vào điều đó đã thực sự thất vọng. Không còn màn bay người hay nhào lộn nào từ thủ môn người Tây Ban Nha. 

Nhưng vì người ta định nghĩa các pha cứu thua là khi chặn đứng một cú sút bất kỳ, nên trước Liverpool, De Gea đã tránh được việc rời sân mà không có lấy một lần cản phá. Đó là cú sút, gần như vô hại từ khoảng cách hơn 30m được thực hiện bởi Daniel Sturridge, mà thủ thành của M.U chỉ cần cúi người là có thể nhặt nó lên. 

Còn lại, không có cú sút trúng đích nào khác được tung ra từ phía Liverpool. Bộ ba trứ danh, được gọi là “tam tấu kỳ diệu”, gồm Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane mờ nhạt tuyệt đối. Ngoại trừ pha đá phạt rơi vào hư vô của Salah, họ không khiến De Gea phải bận tâm dù chỉ một lần. 

Trong 3 người, duy Firmino tránh được những lời chỉ trích bởi rời sân ngay phút 31 vì chấn thương mắt cá. Còn lại, Mane đã chơi hết sức nghèo nàn trong khi Salah rất đáng thất vọng. Suốt cả trận, Mane dành thời gian cho việc lùi sâu và thu thập bóng, thay vì quấy phá xung quanh khu cấm địa M.U. Và Salah, vốn chưa bao giờ tỏa sáng mỗi khi đối đầu Quỷ đỏ (chưa ghi bàn vào lưới đối thủ này dù đã có 64 lần nổ súng trong màu áo The Kop), nay tiếp tục vô hại. 


Ngôi sao người Ai Cập khởi đầu khá tốt với 2 lần chạm bóng trong vòng cấm M.U ở phút thứ 6. Nhưng sau đó, anh không một lần trở lại đó và tự loại mình khỏi cuộc chiến. Các thống kê liên quan cũng rất tệ. Con số 1 pha đi bóng thành công là thấp nhất của Salah trên sân khách trong mùa giải này, và 15 lần thất bại trong tổng số 41 tình huống chạm bóng rất đáng báo động. Nó có nghĩa cứ mỗi lần bóng đến chân Salah, các cuộc tấn công sẽ bị đình trệ và Liverpool đối mặt nguy cơ bị phản công. 

Đến lúc này người ta buộc phải đặt câu hỏi về chất lượng của hàng công Liverpool. Đúng là họ đã ghi vô số bàn thắng, nhưng trước các đối thủ lớn, tất cả có xu hướng đánh mất mình. Pha lập công trên chấm phạt đền trước Arsenal là lần duy nhất mùa này Salah ghi bàn vào lưới Big Six. 17 bàn anh ta đã có là nhiều nhất Premier League, song phần lớn được thực hiện trước các đội bóng thuộc nửa dưới BXH. Mane khá hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ có 2 bàn trong 8 cuộc đối đầu với nhóm Big Six. 

Liverpool đã 2 trận liên tiếp không chọc thủng lưới đối phương (trước đó là trận gặp Bayern tại Anfield) và tình trạng này phải chấm dứt sớm. Ngặt một nỗi, Firmino lại dính chấn thương không hề nhẹ. Vốn đã mất thói quen ghi bàn lại mất đi một nhân tố quan trọng, hàng công Liverpool thực sự đáng lo ngại.

Chất lượng đi xuống của hàng công
Mùa này, năng suất ghi bàn của Liverpool đã giảm sút đáng kể. Từ trung bình 2,4 bàn/trận mùa trước xuống còn 1,94 bàn/trận mùa này. Lý do là bộ ba F-M-S chỉ ghi 14,6 bàn mỗi người, thay vì 30,3 như mùa trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x