3 trận giao hữu đã trôi qua, hàng công của U23 Việt Nam mới chỉ có được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Đương nhiên, HLV Toshiya Miura có lý do để không hài lòng về khả năng dứt điểm của Công Phượng và đồng đội.
Dù sở hữu trong tay đến 6 tiền đạo trên lý thuyết nhưng cho đến thời điểm này, ông thầy người Nhật vẫn khá đau đầu trong việc tin tưởng lựa chọn và mài ra một thanh kiếm sắc.
U23 VIỆT NAM ĐI SĂN BẰNG… “KIẾM LIỄU”
Trong danh sách triệu tập 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 ban đầu, HLV Miura gọi 6 tiền đạo lên tập trung. Đó là Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Văn Thành, Lê Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài – những gương mặt phần nào đã thể hiện phong độ ấn tượng tại VCK U21 Quốc gia, giải U21 Quốc tế 2015 hay trước đó cũng đã khẳng định được mình tại Vòng loại U23 châu Á 2016 hay SEA Games 28.
6 tiền đạo. Con số mà đáng lẽ với HLV Miura, ông có thể thoải mái so bó đũa, chọn cột cờ để tìm ra phương án phù hợp với hoàn cảnh trên sân cũng như từng miếng đánh tấn công theo toan tính. Tuy nhiên đó đơn thuần chỉ là một con số theo lý thuyết. Bởi thực tế trong hoàn cảnh hiện tại, chiến lược gia Nhật Bản chỉ còn đúng trong tay một trung phong. Đó là Hồ Tuấn Tài. Và ở trận đấu với Cerezo Osaka cách đây 2 ngày, HLV Miura cũng đã tung ra tối đa những cầu thủ vốn được điền vào danh mục tiền đạo ở đội hình xuất phát. Khi ấy, ngoài Tuấn Tài đá với vai trò trung phong thì Công Phượng chơi như một tiền vệ tấn công còn Văn Toàn một lần nữa dạt sang biên phải trong nhiệm vụ cầu thủ chạy cánh.
Vậy 3 tiền đạo còn lại ở đâu? Xin thưa rằng cả ba đều phải ngồi trên khán đài để theo dõi đồng đội thi đấu. Văn Thành vẫn chưa thể ra sân ở một trận giao hữu nào vì chấn thương trong khi Thanh Bình, Xuân Mạnh cũng vì lý do sức khỏe mà vắng mặt.
Những ca chấn thương đang khiến HLV Miura không có trong tay những phương án tấn công ưng ý nhất. Quan sát cả 3 trận đấu tập vừa qua thì trọng trách ghi bàn được dồn cả lên đôi chân của Hồ Tuấn Tài. Song chàng tiền đạo người Nghệ An vẫn tỏ ra kém duyên trước khung gỗ.
Đúng trong bối cảnh khẩu pháo chủ lực tịt ngòi thì may mắn đã đến với U23 Việt Nam. Lần lượt Mạnh Hùng và Văn Toàn đã nổ súng để giúp thầy trò HLV Miura có kết quả khả quan trước Cerezo Osaka dù rằng đó được xem là những cây kiếm liễu, có nhiệm vụ phòng ngự hay hỗ trợ cho trung phong thay vì gánh vác trọng trách chọc thủng lưới đối thủ.
AI LÀ “KIẾM SẮC” CỦA MIURA?
Nếu chấm điểm cho màn trình diễn của các tiền đạo sau 3 trận đá tập vừa qua thì hẳn nhiên người được đánh giá cao nhất chính là Nguyễn Văn Toàn. Được bố trí chơi dạt sang hành lang cánh phải, chân sút người Hải Dương đã phát huy được những điểm mạnh về tốc độ, kỹ thuật, khả năng rê bóng lắt léo để hoàn thành tốt vai trò quấy rối hàng phòng ngự đối phương.
Ngoài bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam, Văn Toàn thực tế còn có thêm 2 cơ hội trong trận đấu tập thứ 2 với JFL Selection nhưng đáng tiếc không thể cụ thể hóa lên bảng tỷ số. Đó đều là kết quả của sự di chuyển thông minh, chọn điểm rơi chính xác cũng như những pha nước rút thần tốc vốn là điểm mạnh của Văn Toàn.
Tuy nhiên nếu xét trên khía cạnh săn bàn ở những giải đấu trước đó và ngay cả thời điểm hiện tại thì Văn Toàn cũng không phải mẫu tiền đạo cứ sút là thành bàn thắng. Tại V.League 2015, anh tịt ngòi gần 1.086 phút. Ở SEA Games 28, tiền đạo 19 tuổi cũng chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn và tương tự là tại giải U21 Quốc tế 2015.
Đó là một hiệu suất không thực sự thuyết phục nếu đánh giá về một trung phong. Ngoài ra thể lực, khả năng tranh chấp của Văn Toàn cũng yếu thế hơn nếu phải so kè với các đối thủ giàu sức mạnh. Và đó cũng là lý do vì sao chân sút của HA.GL được bố trí ở một vai trò khác.
Vậy ai là “kiếm sắc” của HLV Miura? Nếu dựa theo tần suất ghi bàn thì hẳn nhiên Công Phượng sẽ là người được chọn. Tiền đạo này đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng ở những giải đấu nổi bật trong năm 2015 ở U23 Việt Nam lẫn HA.GL, vượt trội hơn hẳn so với 5 cái tên còn lại.
Tuy nhiên cần phải nói thêm rằng, Công Phượng chỉ phát huy được thế mạnh khi không bó hẹp phạm vi trong vòng 16m50 của đối phương. Do đó, HLV Miura vẫn cần tìm kiếm một trung phong đích thực để hợp với Công Phượng thành một cặp song sát ở VCK U23 châu Á 2016.
Cơ hội sẽ được trao cho Thanh Bình, Tuấn Tài hoặc Văn Thành – những cầu thủ sắm vai tiền đạo cắm đích thực. Song muốn lọt vào mắt xanh của HLV Miura thì trước hết, họ cần phải nhanh chóng bình phục vấn đề thể lực và sau đó cần học cách chuyển hóa cơ hội trước khung thành đối phương.
“Một điều mà tôi chưa hài lòng là các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam phối hợp với nhau quá nhiều trước vòng cấm mà lại ít chịu dứt điểm về khung thành. Chắc chắn tôi sẽ phải nhắc nhở họ nhiều hơn nữa ở những ngày tập sắp tới”, HLV Miura chia sẻ trong cuộc họp sau trận hòa với Cerezo Osaka. Xem ra, ông thầy Nhật Bản sẽ còn phải làm rất nhiều việc nếu muốn mài thành công một thanh kiếm sắc.
Vết nứt trên tấm khiên hậu Quế Ngọc Hải
Bên cạnh vấn đề trong khâu dứt điểm ở hàng công, HLV Toshiya Miura cũng chưa thể hài lòng với khả năng phòng ngự của bộ tứ hậu vệ. Sau 3 trận giao hữu, U23 Việt Nam để thủng lưới tới 7 bàn. Đáng nói hơn, phần lớn những bàn thua ấy đều xuất phát do để hở khoảng trống cho đối phương khai thác ở vị trí sát hoặc thậm chí là trong vòng cấm địa. Đồng nghĩa khả năng tập trung, tổ chức kèm cặp, bọc lót và đọc tình huống trận đấu của những Mạnh Hùng, Thanh Hiền hay Duy Khánh, Hoàng Lâm... vẫn còn đó những hạn chế, bất chấp việc HLV Miura liên tục yêu cầu các học trò phải tập luyện những bài chống bóng bổng hay phòng ngự khu vực nhằm cô lập đối phương.
Sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải không chỉ khiến U23 Việt Nam mất đi một thủ lĩnh tinh thần mà còn để lại một vết nứt trên tấm khiên của đội bóng. HLV Miura thiếu đi một người có khả năng đánh chặn, một người có thể cản đứng những pha leo biên của đối phương. Ông thầy Nhật Bản buộc phải lắp ghép không chỉ một nhân tố trám vào vị trí của Quế Ngọc Hải mà còn phải xây dựng một hệ thống mới phù hợp với tình cảnh hiện tại hơn. Còn nhớ ở trận đấu tập thứ 2 với JFL Selection, HLV Miura đã thử nghiệm nguyên 2 hàng hậu vệ trong hai hiệp đấu song các phương án vẫn chưa thể hiện sự vững vàng như kỳ vọng của ông.
Mới đây, Honda Việt Nam bất ngờ tung ra phiên bản khoá thông minh Smart Key cho mẫu xe tay ga PCX 125cc được trang bị Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key.
Sáng Chủ nhật ngày 1/12 tại TP.Pleiku có một sự kiện khá đặc biệt. Những cầu thủ đã và đang chơi bóng cho HA.GL chính thức khai trương lớp bóng đá Vì Cộng Đồng có tên Footbal Dream Club - Giấc mơ bóng đá (gọi tắt là FD Club). Ông chủ của sự kiện này là Tạ Thái Học, Bùi Trần Vũ - hai chàng rể phố Núi và người đồng môn thời niên thiếu Kiều Thanh Liêm
“Phí Minh Long là một thủ môn có chí cầu tiến và ý chí mạnh mẽ. Tôi tin cậu ấy sẽ có một tương lai rất sáng bởi rất hiếm thủ môn nào có được phẩm chất như Long”, cựu thủ môn U19 Việt Nam – Nguyễn Hồng Phẩm nói về cậu học trò của mình.
Trước khi giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm 2015 diễn ra, hầu như chẳng ai biết đến Xuân Mạnh. Nhưng với 4 bàn thắng cùng một phong độ ấn tượng tại giải đấu này, Xuân Mạnh trở nên nổi tiếng và được HLV Toshiya Miura gọi vào ĐT U23 Việt Nam.
Với tuổi thơ đầy gian khổ, Tấn Tài luôn đau đáu giấc mơ sẽ cố gắng đá bóng thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ thoát hẳn cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”…
Cái tên cùng hình ảnh của một Hoàng Hà Giang đầy can trường mà cũng mong manh ra đi ở tuổi 24 sau 7 năm chiến đấu tới tận cùng với căn bệnh quái ác, đã thực sự tạo nên một cơn bão lòng- thổn thức, nhức nhối và ám ảnh với giới chuyên môn cùng người hâm mộ cả nước.
Cùng với Nguyễn Thanh Tuấn và Trần Duy Khánh, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại là một trong ba cầu thủ của đội U19 được HLV Toshiya Miura bất ngờ trao cơ hội triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam đợt này. Liệu rằng chàng lính trẻ Viettel có thể thích nghi với kỷ luật thép mà chiến lược gia người Nhật Bản đề ra?
Đó là câu hỏi mà cho đến lúc này vẫn chưa thể có câu trả lời. HLV Miura vẫn im lặng. Các cầu thủ vẫn đợi chờ. NHM sốt sắng luận bàn về những cái tên tiềm năng. Liệu Mạnh Hùng, Xuân Trường hay Thanh Hiền, Công Phượng… có đủ bản lĩnh và quyền uy để đảm nhận chiếc băng thủ quân mà Quế Ngọc Hải để lại?
Nói về những viên ngọc sáng không thể không nói về những người mài ngọc. Các siêu sao bóng đá cũng vậy. Khởi đầu cuốn sách chúng ta sẽ được biết về những người đã nhìn ra tài năng của “MSN” ngay từ khi họ còn là những viên ngọc thô.
Sau Xabi Alonso, tới lượt 1 ứng viên khác cho ghế nóng của Liverpool là Ruben Amorim không có ý định tới Anfield ở hè 2024. Vị thuyền trưởng của Sporting Lisbon từ chối Liverpool để về làm HLV ở West Ham. Ngoài Alonso và Amorim, còn có nhiều ứng viên khác từng nói không với Liverpool.
Mười năm trước, Chelsea đã phá tan ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của Arsene Wenger trên cương vị HLV Arsenal bằng màn hủy diệt 6-0. Có lẽ vào lúc đó, đến những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ đôi bên lại đổi số phận cho nhau vào lúc này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn