Viettel và Hà Nội B cùng giành chiến thắng ở vòng 8 giúp cho giải hạng Nhất - An Cường 2018 lập lại trật tự như sau vòng 7.
Chiều 16/6, vòng 8 giải hạng Nhất – An Cường 2018 đã diễn ra 3 trận còn lại. Trên sân nhà, Viettel tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng cử viên nặng ký nhất cho suất thăng hạng trực tiếp khi hủy diệt Fico Tây Ninh với tỷ số 5-1. Giành trọn 3 điểm, đoàn quân của ông Nguyễn Hải Biên tiếp tục vững vàng ở ngôi vị dẫn đầu.
Sau một ngày bị Đồng Tháp chiếm chỗ, Hà Nội B đã lấy lại vị trí thứ hai sau khi đánh bại Công an Nhân Dân với tỷ số 4-3 trong chuyến làm khách trên sân đối thủ. Chiến thắng này cho thấy, đoàn quân trẻ của ông Phạm Minh Đức đang thực sự là ngựa ô của giải. Nếu vẫn giữ vững phong độ ấn tượng như trong chặng đường gần đây, Hà Nội B hoàn toàn có thể giành suất để đá play-off tranh vé chơi ở V.League 2019.
Ở trận còn lại, Huế đã giành 1 điểm trên sân của Bình Phước sau khi bị dẫn bàn trước. Một điểm giúp cho đội bóng Cố đô tạm thời leo lên vị trí thứ tư nhưng ngày càng bị 2 đội dẫn đầu đào sâu cách biệt. Xem ra, mục tiêu tốp 2 như đề ra ban đầu đối với Huế ngày càng xa vời.
KẾT QUẢ Bình Phước – Huế:1-1 CAND – Hà Nội B: 3-4
Viettel – Fico.TN: 5-1
Lịch thi đấu vòng 9 Ngày 21/6 17h00: Hà Nội B – Đắk Lắk Ngày 22/6 16h30: Fico.TN – Bình Phước
17h00: Long An – CAND
Ngày 23/6 16h00: Đồng Tháp – Viettel 16h30: Huế - Bình Định TMS
Hôm qua (15/6), vòng 8 giải hạng Nhất 2018 đã diễn ra 2 trận đấu sớm. Với quyết tâm cao đua tranh giành vé thăng hạng, Đồng Tháp đã có màn trình diễn ấn tượng trước Long An để phả hơi nóng lên đội đầu bảng Viettel.
Giành chiến thắng thuyết phục trước Đồng Tháp trong trậnđấu của vòng 7 diễn ra vào chiều 9/6, Hà Nội B đã vươn lên nhì bảng giải hạng nhất – An Cường 2018.
3 trận đấu vòng 7 giải hạng Nhất QG đã diễn ra chiều nay (8/6). Theo đó, CLB Viettel với trận thắng dễ dàng 3-1 trước chủ nhà Huế đã tiếp tục bay cao trên ngôi đầu.
Chiều qua, sau hơn 1 năm bị cách ly khỏi bóng đá vì án kỷ luật, người hùng của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 đã quay trở lại sân cỏ. Với Huỳnh Quang Thanh, đây là sự tái xuất rất đặc biệt sau những nốt trầm buồn trong sự nghiệp…
Tại trận đấu sớm vòng 6 giải hạng Nhất, cầu thủ Đào Tấn Lộc của Bình Định TMS đã khiến cả hai bên đội bóng lẫn khán giả trên sân Hàng Đẫy được phen thót tim khi anh dính chấn thương nặng trong trận đấu với chủ nhà Hà Nội B.
Chiều nay,vòng 6 của giải sẽ diễn ra 2 trận. Sau 5 lượt trận, Long An vẫn đang bất bại. Nhưng thành tích ấy không đem đến sự hài lòng cho cựu vương V.League bởi đội chỉ mới giành 1 chiến thắng, trong khi hòa đến 4 trận.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn