Sân Bukit Jalil đã đón 88.482 khán giả đến sân xem trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam. Con số này vượt sức chứa của sân hơn 1.000 người. Bên cạnh sự quá tải của sân thì một vấn đề nữa khiến người Việt Nam không thể giữ được sự bình tĩnh.
Một đài truyền hình của Việt Nam đã ghi hình được trực tiếp cảnh rất nhiều người hâm mộ Việt Nam có vé trên tay nhưng không được vào sân. Con số này được trang New Straits Times thống kê là hơn 500 người.
Báo Malaysia nói về sự cố CĐV Việt Nam không được vào sân dù có vé
Nhiều cổ động viên Việt Nam khác dù có vào được sân nhưng cũng không có ghế ngồi. Thư, một CĐV Việt Nam chia sẻ với New Straits Times rằng công ty của anh đã mua 100 vé xem trận đấu này, nhưng anh và nhiều bạn đã không được bố trí ghế ngồi trên khán đài. Cũng chính vì thế mà Thư đã buộc phải ngồi trên bậc thang để xem trận đấu. “Tôi không thể đứng mãi trong suốt 90 phút. Tại sao Ban tổ chức sân không làm điều gì đó. Ở đây rất nóng và vẫn còn rất nhiều người không thể vào được sân vì khán đài đã kín chỗ”.
Nhiều CĐV của Việt Nam không có ghế ngồi dù có vé - Ảnh: Fanpage Truyền hình K+
Vẫn có rất đông các CĐV Việt Nam không được vào sân - Ảnh: Fanpage Truyền hình K+
Một viên cảnh sát có mặt ở sân cho biết vị trí ghế thuộc tầng 2 sân vận động (ngay phía trên khu vực của khách mời) ban đầu được phân bổ cho CĐV Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ Malaysia lại được bố trí ở khu vực đó. Điều đó dẫn đến tình trạng nhiều CĐV Việt Nam đã ngồi xen kẽ với người hâm mộ Malaysia. Rất may là trận đấu không ghi nhận tình trạng trộm cắp, bạo lực nào.
Cầu thủ Malaysia trao "mật thư" cho đồng đội ngay trên sân |
---|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn