Hành trình bi thảm của Henry tại Monaco

Hà Trang
16:41 ngày 25-01-2019
Làm HLV chưa bao giờ là điều dễ dàng, kể cả với một cựu danh thủ. Thierry Henry chứng minh mình còn thiếu sót quá nhiều để nhận một công việc quản lý trọn vẹn.
Hành trình bi thảm của Henry tại Monaco
Sau 104 ngày và 20 trận đấu, BLĐ Monaco đã không còn có thể tiếp tục kiên nhẫn với Henry. Một án đình chỉ được phát xuống, đồng nghĩa với một trát sa thải đang tới rất gần. Nói riêng ở Ligue 1, Monaco dưới thời Henry chỉ thắng được 2 lần sau 12 trận. Sau hơn 3 tháng, đội bóng Công quốc chỉ giành được thêm 9 điểm và đang đứng thứ 19 trên BXH. 

Monaco cách khu vực an toàn chỉ có 3 điểm nhưng trình độ của Henry với đẳng cấp HLV chuyên nghiệp không gần đến thế. Dù đã làm quen với nghiệp dẫn dắt thông qua 2 nhiệm vụ trợ lý ở đội trẻ Arsenal cũng như ĐT Bỉ nhưng chiến lược gia 41 tuổi rõ ràng vẫn chỉ chuyên về lý thuyết.

Điều này thể hiện qua việc dù thừa hưởng một đội hình có chất lượng dưới trung bình từ thời Leonardo Jardim, Henry vẫn muốn tái hiện lối chơi tiki-taka biến ảo mà anh được chỉ dạy dưới thời Pep Guardiola ở Barcelona. Cùng với đó, Henry cũng muốn đoàn quân ô hợp của mình thấm nhuần "tính chuyên nghiệp" được học hỏi từ Arsene Wenger.

Henry hoàn toàn bối rối trước những thách thức
Henry hoàn toàn bối rối trước những thách thức

Những tư tưởng của Henry được áp dụng sai người và sai cả thời điểm. Monaco cần một luồng gió mới về tinh thần để những cái đầu đau thương của thế hệ trước có thể thông thoáng. Họ cần hơn những lời động viên thay vì là khung kỷ luật được thiết ra như trong quân đội.

Nhưng Henry có quá ít kinh nghiệm để nhận thức những điều đó. Ông càng cố gắng xoay sở thì càng mắc kẹt vào đám lý thuyết của mình. Monaco vẫn chìm sâu vào đầm lầy khủng hoảng trong khi Henry chỉ biết chờ đợi sự đổi mời ở thị trường chuyển nhượng.

Nhưng khi mà Cesc Fabregas cùng một loạt tân binh khác chưa kịp thích ứng, người thuyết phục họ đến Monaco đã phải ra đi. Trận đấu cuối cùng của Henry tại Ligue 1 là thất bại 1-5 trước là Strasbourg. Trùng hợp chưa, trận đấu ra mắt của ông cũng là trận thua 1-2 trước chính Strasbourg. Mở đầu và kết thúc với cùng một kịch bản, Henry dường như đã đi vào vòng lặp buộc phải sụp đổ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x