Hành trình Hà Lan rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu

Quang Hoà Quang Hoà
14:13 ngày 07-09-2015
Sau thất bại 0-3 trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm qua, Hà Lan còn rất ít hy vọng giành vé tham dự VCK EURO 2016. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình khiến đội bóng mới xếp thứ 3 World Cup 2014 sắp trở thành kẻ ngoài cuộc ở giải vô địch châu Âu.
5/9/2014: HLV Hiddink ra mắt nhiệm kỳ 2 bằng một thất bại
Ngay trong trận đấu đầu tiên ở nhiệm kỳ 2 dẫn dắt ĐT Hà Lan, HLV Guus Hiddink (được mời về thế chỗ Louis van Gaal) đã phải nhận thất bại. Thời điểm Hà Lan vừa thất thủ 0-2 trên sân của Italia, vẫn chưa ai nghĩ đến chuyện thảm họa đang chờ đón họ ở phía trước. Đơn giản, đây chỉ là một trận giao hữu không đặt nặng tính ăn thua, chưa kể Hà Lan còn phải đá thiếu người ở ngay phút thứ 9 (Bruno Martins Indi bị đuổi) trước đối thủ có tiếng tăm trong làng bóng đá thế giới.

VIDEO: Chuyện gì đang xảy ra với Hà Lan?



10/9/2014: Trắng tay ở lượt đầu vòng loại EURO 2016
Hà Lan nhận trận thua đầu tiên ở giải đấu chính thức sau World Cup 2014. Dù đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Hà Lan trong vòng vài ngày, thất bại 1-2 trên sân của CH Czech cũng chưa đủ để những người ủng hộ Oranje phải quá lo lắng. Phần lớn trong số họ đều có chung suy nghĩ đây chỉ là một tai nạn, bởi Hà Lan để thua bàn thứ 2 khi trận đấu đã bước sang thời gian đá bù giờ (Vaclav Pilar lập công ở phút 90+1). Những người lạc quan tin rằng hành trình chinh phục tấm vé tham dự VCK EURO 2016 vẫn còn dài, và Hà Lan hoàn toàn đủ khả năng đòi nợ khi được đá trận lượt về trên sân nhà trước CH Czech, đội bóng mà họ xem là đối thủ lớn nhất ở vòng loại.

14/10/2014: Thua toàn diện trước Iceland
Sự tự tin vừa được nhen nhóm với Hà Lan sau thắng lợi 3-1 trước Kazakhstan đã bị dội một gáo nước lạnh bằng thất bại toàn diện 0-2 trên sân của Iceland. Trận ấy Hà Lan có sự phục vụ của con “át chủ bài” Robben (không có mặt trong 2 trận đầu dưới triều đại HLV Hiddink vì chấn thương), nhưng vẫn để thua Iceland 2 bàn không gỡ. 

Đây là trận đấu khiến HLV Hiddink phải nhận rất nhiều lời chỉ trích vì đã để Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar đá cặp tiền đạo với nhau trong hiệp 2. Nên biết, bộ đôi này vốn có quan hệ không tốt, lại có thể hình và phong cách chơi bóng tương tự. Trước đó, Van Persie và Huntelaar rất ít khi ra sân cùng một lúc bởi các HLV đều biết họ không hoạt động hiệu quả khi sát cảnh cùng nhau. 

Hà Lan thất thủ 0-2 trên sân của Iceland
Hà Lan thất thủ 0-2 trên sân của Iceland

Với việc phải nhận tới 2 thất bại sau 3 lượt trận đầu ở vòng loại, Hà Lan chỉ xếp thứ 3 ở bảng A và bị 2 đội xếp trên là Iceland và CH Czech bỏ xa với khoảng cách lên tới 6 điểm.

29/3/2015: Hòa hú vía trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà
Ở lượt trận thứ 5 tại vòng loại, Hà Lan dù được đá trên sân nhà vẫn chỉ có được trận hòa 1-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đáng nói ở đây là mãi đến phút 90+2, đội bóng áo cam mới tìm được bàn gỡ do công của Huntelaar. Có thể nói đây thực sự là trận hòa hú vía của Hà Lan, bởi nếu thua Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân nhà lúc đó thì họ đã bị tụt xuống vị trí thứ 4, vị trí không được quyền tham dự vòng play-off. Với trận hòa này, Hà Lan vẫn xếp thứ 3 với 7 điểm có được, họ kém CH Czech và Iceland lần lượt 6 và 5 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 4 với 2 điểm ít hơn Oranje.

29/6/2015: HLV Hiddink từ chức
Nhận thấy không đủ khả năng chèo lái con tàu Hà Lan vượt qua sóng gió, HLV Hiddink đã quyết định từ chức. Trong thời gian nắm quyền, ông bị dư luận chê là chỉ giỏi quản lý những ngôi sao cá tính trong phòng thay đồ chứ không biết đưa ra chiến thuật hợp lý. Hai ngày sau, vị trí của Hiddink được trao lại cho trợ lý Danny Blind.

HLV Hiddink bất lực trong việc chèo lái còn tàu Hà Lan vượt qua dông bão
HLV Hiddink bất lực trong việc chèo lái còn tàu Hà Lan vượt qua dông bão

4/9/2015: Lần thứ 2 gục ngã trước Iceland
Sau thắng lợi 2-0 trước Latvia ở lượt đấu thứ 6, Hà Lan chỉ còn kém đội xếp thứ 2 là CH Czech có 3 điểm (10 so với 13). Họ có cơ hội đòi nợ, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Iceland (15 điểm) khi được tiếp đón đối thủ này trên sân nhà. Tuy nhiên, ngay ở lần đầu tiên lãnh đạo ĐT Hà Lan, HLV Danny Blind đã khiến đội nhà phải nhận thất bại mang tính bước ngoặt với tỷ số tối thiểu. Đây là trận đấu mà ngôi sao Robben phải rời sân ở phút 31 vì chấn thương, còn trung vệ Martins Indi bị đuổi chỉ 2 phút sau đó (như vậy là sau World Cup 2014, cầu thủ này đã 2 lần khiến Hà Lan phải chơi thiếu người). Sau trận đấu, Robben được xác định là không thể tham dự trận đấu quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ, anh cũng không ngần ngại chỉ trích Martins Indi là “ngu ngốc”.

6/9/2015: Bị Thổ Nhĩ Kỳ qua mặt
Không có sự phục vụ của cầu thủ đẳng cấp như Robben, Hà Lan được dự đoán là sẽ gặp nhiều khó khăn khi tới làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng đang nhăm nhe giành vị trí thứ 3 của họ (khoảng cách giữa 2 đội khi đó chỉ là 1 điểm, 10 so với 9). Quả thực, Hà Lan đã chơi một trận tệ hại khi thảm bại 0-3, để rồi phải đứng trước nguy cơ không được dự VCK EURO lần đầu tiên kể từ năm 1984 tới nay. Trận đấu vừa rồi cũng là lần đầu tiên họ để thua quá 2 bàn trong những trận không phải giao hữu kể từ năm 1996.

Thứ hạng bảng A sau 8 lượt trận

Lịch thi đấu 2 trận còn lại của Hà Lan ở vòng loại
10/10/2015, Kazakhstan vs Hà Lan 
14/10/2015, Hà Lan vs CH Czech

Hà Lan cần phép màu để vượt qua vòng loại
Với trận thua đáng hổ thẹn trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí thứ 3 là Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4. Lúc này họ đã kém Thổ Nhĩ Kỳ 2 điểm (10 so với 12) và đã hết hy vọng giành vé trực tiếp tham dự EURO 2016. Trong khi đó, Iceland và CH Czech cùng có 19 điểm và đã chắc chắn vượt qua vòng loại. Trên lý thuyết, Hà Lan vẫn có thể kiếm vé dự play-off nếu toàn thắng ở 2 vòng cuối, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ không giành được tối thiểu 4 điểm. Tuy nhiên, thực tế thì hy vọng của Oranje là hết sức mong manh, bởi họ không còn quyền tự quyết trong khi Thổ Nhĩ Kỳ được đá 2 trận cuối với Iceland và CH Czech không còn nhiều động lực.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x