Hành trình vinh quang trong vòng tay hàng triệu người hâm mộ của U23 Việt Nam

Bongdaplus.vn
14:27 ngày 28-01-2018
Sau cuộc hành trình kéo dài, U23 Việt Nam gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Văn phòng Chính phủ, nhận bằng khen trước khi hành quân đến Mỹ Đình tham dự đêm Gala.
Lễ đón U23 Việt Nam về nước

Vào lúc 8h00 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam có mặt ở sân bay Thường Châu (Trung Quốc) để chuẩn bị về nước
10h00’:
Hàng trăm bạn trẻ đã có mặt trước Khu Vip A - Nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Ảnh: Đức Cường - Trí Công 




10h20’: Theo kế hoạch thì vào lúc 12h00 (theo giờ Việt Nam), Chuyên cơ chở U23 Việt Nam sẽ hạ cánh ở khu Vip A - Nhà ga T2. Các CĐV nữ mang theo ảnh cầu thủ hò hét. Có fan nữ hô: "Em yêu anh, Bùi Tiến Dũng!" 

10h40’: Lực lượng an ninh bắt đầu vào trong khu vực Vip. Chỉ 1 tiếng nữa, những người hùng quốc dân sẽ trở về nước.


10h45’: CĐV nữ hò hét ngoài sân. "Tiến Dũng, em yêu anh". Ảnh: Đức Cường



10h47': “Không phải Park Hang Seo là người Hàn Quốc, mà cả thế giới phát cuồng vì Việt Nam”, nhà báo Hàn Quốc từ đài KBS.

11h00’: Hàng vạn người hâm mộ nườm nượp đón U23 Việt Nam trước cổng sân bay. Ngay cả Man City sang Việt Nam cũng không đông như thế. Các cầu thủ đang được chờ đợi chẳng khác nào những ngôi sao K-Pop.

Hàng vạn người hâm mộ ra sân bay Nội Bài đón U23 Việt Nam

11h25’: Sân bay Nội Bài chật cứng người. Phải có hàng vạn người đổ về đây chào mừng U23 Việt Nam.
11h45’: Chỉ còn 15 phút nữa, U23 Việt Nam sẽ xuống sân bay. Lúc này, không khí bên ngoài sân bay Nội Bài đang cực kỳ sôi động với tràn ngập sắc đỏ.





12h10': Theo kế hoạch, xe chở các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ diễu hành qua các phố Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - vành đai II - Bưởi - Đào Tấn - Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Văn phòng Chính phủ.

Sau khi gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đoàn sẽ rời Văn phòng Chính phủ lúc 15h để về nghỉ tại một khách sạn trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. Vào lúc 19h15, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ dự Gala Chào đón đội tuyển tại sân Mỹ Đình. 

2 chiếc xe bus 2 tầng mui trần đến sân bay Nội Bài - Ảnh: Đức Cường 


Người thân các cầu thủ đến chia vui - Ảnh: Đức Cường 
12h20': Theo nguồn tin mới nhận, chuyên cơ chở đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống Nội Bài lúc 13h15, muộn hơn kế hoạch ban đầu chừng hơn 1 tiếng. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị chào đón những người anh hùng dân tộc đã sẵn sàng.
12h40': Ngay lúc này tại sân bay Nội Bài, bố mẹ của Nguyễn Quang Hải đang trả lời phỏng vấn. Dù cậu con trai đã thi đấu xuất sắc song mẹ Quang Hải khẳng định, thành công lần này của U23 Việt Nam là công sức của cả một tập thể. 

12h50': Phó thủ tướng Vũ Đức Đam hiện đã có mặt tại nhà VIP A, sân bay Nội Bài để chuẩn bị đón chào sự trở về của các tuyển thủ U23 Việt Nam.


Phó thủ tướng Vũ Đức Nam ở phòng chờ chào đón U23 Việt Nam
13h07': Hai chiếc vòi rồng lớn đặt trên 2 chiếc xe cứu hỏa đang phun nước chào đón chiếc chuyên cơ của U23 Việt Nam. Một màn chào đón như những nhà vô địch thế giới. Thật tuyệt vời!!!







13h17': Các tuyển thủ U23 Việt Nam bước xuống từ máy bay trong sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Đi đầu tiên là HLV Park Hang Seo và tiếp sau đó là tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường.

13h25': Các tuyển thủ U23 Việt Nam đang di chuyển vô cùng khó khăn trong vòng tay chào đón của người hâm mộ. Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng... đang nhận được chào đón quá nhiệt liệt. Những giọt nước mắt đã rơi...









13h28': Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đang bắt tay và trao vòng nguyệt quế cho từng chàng trai U23 Việt Nam. Một cảm xúc thật dâng trào. Chia sẻ với phóng viên, thủ thành Bùi Tiến Dũng cho biết anh không thể ngờ rằng người hâm mộ lại chào đón toàn đội nồng nhiệt đến thế. Ngoài ra, Dũng còn thổ lộ anh sẽ giúp đỡ bố mẹ việc nhà sau khi trở về nhà. Ảnh: Đức Cường 


13h40': Các cầu thủ U23 Việt Nam đang di chuyển ra xe buýt 2 tầng. Quá nhiều người hâm mộ muốn gặp mặt thần tượng khiến không ít tuyển thủ bị kẹt lại. Ngay lúc này, thủ thành Bùi Tiến Dũng đang được VĐV vây kín.






13h47': Bầu không khí bên ngoài sân bay Nội Bài lúc này. Không còn một chỗ trống khi các fan đã vây kín. Một khung cảnh ngập tràn sắc đỏ.

13h55': Chiếc xe buýt 2 tầng chở U23 Việt Nam đang phải nhích từng bước một khi có quá đông người hâm mộ vây kín. Nhìn hình ảnh này chúng ta còn thấy hoành tráng hơn khi Real Madrid vô địch Champions League 2016/17. Trên khắp các ngả đường, các cổ động viên hò reo vô cùng sôi động.






14h30': Sau hơn nửa tiếng di chuyển, đoàn xe chở các đội U23 Việt Nam đã về gần đến cầu Nhật Tân. Bầu không khi tại đây vẫn đang hết sức náo nhiệt dù người hâm mộ đã phải chờ đợi các cầu thủ thân yêu hàng tiếng đồng hồ dưới tiết trời giá lạnh và mưa.

U23 Việt Nam diễu hành trong biển người hâm mộ

14h50': Với thủ môn, người hùng Bùi Tiến Dũng, hôm nay còn là một ngày hết sức đặc biệt với cá nhân anh. Hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ 21 của thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam. Chắc chắn sẽ có những bữa tiệc chúc mừng ấm cúng đang chờ đợi anh khi trở về đến nhà.


15h00': Các cầu thủ U23 Việt Nam đã trở về đến cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội. Trên các con đường mà đoàn xe chở cầu thủ dự kiến đi qua, NHM đang vô cùng háo hức được tận mắt nhìn thấy những người hùng.

15h20': Các phóng viên Bongdaplus.vn đang có mặt tại rất nhiều điểm nóng nơi đội U23 Việt Nam đã, đang và sẽ di chuyển qua để ghi lại bầu không khí vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Ảnh: Trí Công, Đức Cường 






15h35': Cùng lắng nghe những chia sẻ của đội trưởng Lương Xuân Trường khi chứng kiến sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV.


15h50': Lúc này đoàn xe U23 Việt Nam vẫn đang "mắc kẹt" tại điểm cầu Nhật Tân. Với tình hình di chuyển khó khăn như này, khả năng Gala chào mừng chiến công của U23 Việt Nam tại sân Mỹ Đình tối nay sẽ phải lùi giờ. Ảnh: Đức Cường. 

Xe bus chở các cầu thủ không thể nhúc nhích ở cầu Nhật Tân giữa rừng CĐV


16h05': Trước câu hỏi có ấn tượng gì đối với màn chào đón của người hâm mộ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nói: "Em không thể diễn tả được cảm xúc. Thực sự rất xúc động, sự nghiệp bóng đá cá nhân của em sau này rất khó được nhìn thấy hình ảnh này". 

Quang Hải không thể diễn tả nổi sự tuyệt vời của các CĐV

16h15': Theo dự kiến, lễ diễu hành của U23 Việt Nam chỉ kéo dài 1 giờ 45 phút. Nhưng đến thời điểm này, đoàn xe đã mất đến 3 tiếng đồng hồ để đi từ Nội Bài đến... giữa cầu Nhật Tân (8 cây số). 

Xe bus chở đội nhích từng mét một - Ảnh: Đức Cường 
16h25': Đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Võ Chí Công. Các thành viên của đội tuyển đang chia vui với người dân ở dưới đường. Tất cả đang hô vang lên Việt Nam vô địch. Ảnh: Đức Cường 

HLV Park Hang Seo cười tươi vẫy tay chào NHM từ xe bus



16h38': Các cầu thủ U23 Việt Nam rất hạnh phúc trước sự đón tiếp cuồng nhiệt của dòng người hâm mộ kéo dài từ sân bay Nội Bài đến tận Văn phòng chính phủ 




16h40': U23 Việt Nam sắp về đến Liễu Giai. Quãng đường về đến Văn phòng chính phủ không còn xa. 

16h45': Xe bus chở đội tuyển Việt Nam từ đường trên cao xuống Đào Tấn, sắp đến Liễu Giai. 
16h50': Các cầu thủ ăn trực tiếp trên xe để tiếp thêm năng lượng. HLV Park Hang Seo vẫy tay cảm ơn các cổ động viên. Quang Hải hết vẫy tay phía dưới xe lại ngẩng đầu lên tươi cười chào các CĐV chạy liên tục theo xe trên cầu. 

16h52': Hà Đức Chinh cùng Công Phượng, Hồng Duy "selfie" giữa biển người hâm mộ. 

16h54': Phía hai bên bờ sông Tô Lịch kẹt cứng. Cầu vượt trên cao cũng liên tục tắc nghẽn và inh ỏi tiếng còi xe. Trước mắt xe bus chở U23 Việt Nam là hai chiếc xe bus khổng lồ. 

16h57': Biển người kéo dài như vô tận phía xa. Chiếc xe chỉ nhúc nhích 2 cây số suốt 10 phút đã qua. Dẫu vậy, các cầu thủ tỏ ra rất phấn khích. Đức Huy cười hớn hở, vung tay hô hào đám đông. Phía dưới, hàng trăm CĐV cùng đồng thanh: "Việt Nam vô địch!". 

17h01': Xe bus đang tiến dần về khu vực ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh (khu vực khách sạn Daewoo). Xe đi chầm chậm, lăn bánh từng nhịp 1. Xuân Trường nhoài người xuống với lấy lá cờ, ký tặng cổ động viên. 
17h04': Từ nãy đến giờ, Quang Hải ký liên tục lên lá cờ cho cổ động viên. Ngay cả ở VCK U23 châu Á 2018, số bàn thắng anh ghi được cũng chẳng nhiều bằng số lá cờ anh ký tặng như thế. 

Xem đi xem lại tuyệt phẩm của Quang Hải

17h06': Không còn nhìn thấy ranh giới đâu là vỉa hè, đâu là cờ nữa, cũng chẳng thấy ranh giới đường chân trời phía xa xôi đằng sau chiếc xe bus chở U23 Việt Nam. Một màu đỏ rực phủ kín đường Đào Tấn. 

17h12': HLV Park Hang Seo sau khi nghỉ ngơi ở tầng 1 đã chạy lên tầng 2 để tiếp tục vẫy tay, cảm ơn người hâm mộ. Xe cảnh sát giao thông được huy động đi trước cho xe bus 2 tầng đi thông thoáng hơn. Nhưng đến thời điểm này, xe vẫn chưa thể đến được ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh. 

17h15': Một người hâm mộ với cao đưa lá cờ Hàn Quốc lên xe cho HLV Park Hang Seo. Nhà cầm quân 61 tuổi nheo mắt mỉm cười xúc động. 
17h28': Xe bus chở đội đến tháp Lotte (Ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh). Tiền vệ Phạm Đức Huy cũng cảm thấy choáng với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. 

Quá tuyệt vời!
Người dân đất nước tôi đấy
Quá tự hào
17h31': Lúc này, tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh: facebook Bóng đá Cuộc sống 


17h35': Quang Hải cúi gập người chào người hâm mộ. Những gì họ dành cho anh và các đồng đội là quá lớn. Xe bus chở U23 Việt Nam đang di chuyển trên đường Kim Mã. 
17h46': Trời đã xế chiều. Từ thời điểm hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đến nay đã là 5 tiếng đồng hồ. Xe bus chở đội mới đến gần khu vực Giang Văn Minh (Giảng Võ) 

Quãng đường còn lại của xe bus chở đội 
17h50': Dân số Hà Nội ước tính là 7,5 triệu người. Với hành trình mà xe bus U23 Việt Nam đi qua, có thể khẳng định hàng triệu người dân thủ đô đã mang đến những tình cảm đặc biệt cho toàn thể đội bóng. 

17h58': Xe bus chở U23 Việt Nam đến đường Trịnh Hoài Đức, khoảng cách đến Văn phòng Chính phủ ở rất gần. Trên tầng xe, Quang Hải vẫn miệt mài ký lưu niệm, nhảy múa, cười nói với người hâm mộ Việt Nam phía dưới. 
18h00': Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Quang Hải có pha ngả người điệu đà tránh một cành cây cao khi chiếc xe bus di chuyển qua. Một kỷ niệm rất vui! 
18h03': Xuân Trường ngả người về phía cổ động viên để chụp "selfie". Anh đang hí hửng viết trạng thái lên mạng xã hội. 
18h05': Xe bus chở đội đến Văn phòng chính phủ. Các cầu thủ chưa bước xuống xe. Sau đúng 5 tiếng, đội từ sân bay Nội Bài về đến đích. Một hành trình vinh quang, bất ngờ và đầy tự hào. 
18h11': Theo nhà báo Ngọc Anh có mặt trên xe, vẫn còn 1 chiếc xe nữa ở đường Kim Mã. Hiện mới chỉ có 1 chiếc xe về đến đích. 

Vẫn còn 1 chiếc xe chở đội (nhóm Công Phượng, Đức Chinh) chưa về đến đích 
18h18': Hiện thầy trò Park Hang Seo xuống xe và xếp thành hai hàng phía trước đường ra lăng Bác. Người hâm mộ chạy đến xung quanh xin chữ ký và chụp hình. Trong khi đó, nhóm nửa U23 Việt Nam còn lại gồm Công Phượng, Đức Chinh chưa thể về đến nơi. 
18h25': Thầy trò Park Hang Seo tiến dần về lăng Bác. Dẫn đầu đoàn là đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và LĐBĐ Việt Nam. 
18h30': Toàn thể đội bóng U23 Việt Nam đứng nghiêm trang, đứng dàn thành 3 hàng. Họ tự hào cất lên tiếng hát quốc ca trước lăng Bác. 
18h33': Trước lăng Bác, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm dõng dạc báo cáo thành tích của U23 Việt Nam. 
18h40': U23 Việt Nam xếp thành 2 hàng, nghiêm trang tiến vào lăng Bác. Theo kế hoạch sau đó, U23 Việt Nam sẽ được gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Văn phòng Chính phủ, nhận bằng khen trước khi hành quân đến Mỹ Đình tham dự đêm Gala. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x