Harry Wilson, cầu thủ loại M.U khỏi Carabao Cup là ai?

Việt Dũng Việt Dũng
11:14 ngày 26-09-2018
Chỉ sau 1 đêm, Harry Wilson từ một cầu thủ trẻ ít tên tuổi đã vụt sáng. Anh ghi một bàn thắng thần sầu từ đá phạt vào lưới M.U, qua đó mở ra chiến thắng chung cuộc cho Derby County ở Carabao Cup.
Harry Wilson, cầu thủ loại M.U khỏi Carabao Cup là ai?

Chiến thắng lịch sử và màn ăn mừng kiểu “El Nino”

Wilson đã gây ấn tượng bằng động tác ăn mừng mô phỏng theo Fernando Torres thời còn khoác áo Liverpool, cũng trong một trận đấu với M.U. Động tác giơ bàn tay 5 ngón để ám chỉ 5 lần giành chức vô địch cúp châu Âu của The Kop, như một sự đáp trả tới Quỷ đỏ, đội bóng mới có 3 lần lên đỉnh châu Âu và vẫn thường đem số lần vô địch Ngoại hạng Anh ra chế giễu kình địch vùng Merseyside.

Sở dĩ Wilson bộc lộ thái độ thù địch này với M.U là bởi anh vốn là một CĐV Liverpool đích thực, thuộc biên chế Liverpool, đang được cho Derby mượn. Đội bóng của HLV Frank Lampard với Wilson trong đội hình lúc này đang chơi khá ấn tượng tại giải Hạng Nhất với vị trí thứ 6 sau 9 vòng, chỉ kém đội đầu bảng Leeds United 2 điểm.

Càng ấn tượng hơn với Derby khi họ giành chiến thắng lịch sử trước đội bóng vĩ đại bậc nhất nước Anh M.U, trong ngày Lampard đã vượt mặt người thầy cũ từng đưa mình lên nấc thang danh vọng, Jose Mourinho.


Sau bàn thắng gỡ hòa của Wilson ở phút 59, cũng chính anh khiến thủ thành Sergio Romero phải nhận thẻ đỏ, và Derby thừa thắng xông lên ghi tiếp bàn thứ hai. Tuy nhiên, M.U cũng chứng tỏ họ không dễ đầu hàng nghịch cảnh với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ từ quả đánh đầu của Maroune Fellaini. Để rồi trong loạt luân lưu, cú đá không tốt của Phil Jones đã chấm dứt hành trình ngắn ngủi của thầy trò Mourinho tại Carabao Cup.

“Tôi biết chúng tôi là một đội mạnh. Chúng tôi biết mình muốn tới đây (Old Trafford), chơi thứ bóng đá của mình sòng phẳng với M.U, và chúng tôi đã thắng”, Wilson tự hào phát biểu sau trận đấu, với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận trên tay.

Chia sẻ về bàn thắng từ chấm đá phạt, Wilson nói: “Pha bóng đó khá xa để đá xoáy, vì thế tôi đã sử dụng nhiều phần mu chính diện và kết quả thật tuyệt. Tôi từng thử và thành công ở buổi tập rồi. Chúng tôi thất vọng vì để thủng lưới sớm (Juan Mata mở tỉ số từ phút thứ 3), nhưng tôi nghĩ chúng tôi hay dần lên trong trận đấu”.

Cuối cùng, nói về loạt luân lưu và lượt đá thành công của mình, Wilson hồ hởi: “Các CĐV gây rất nhiều áp lực lên chúng tôi, nhưng toàn đội đã chống chọi tốt với nó và giành chiến thắng”.


Tương lai của Liverpool

Các CĐV Liverpool vốn chẳng xa lạ gì Harry Wilson, cầu thủ có cái chân trái ma thuật và thường xuyên tỏa sáng ở các trận giao hữu đầu mùa trước khi được đem cho mượn. Giống như vậy là các CĐV đội tuyển Xứ Wales, nơi Wilson từng ra mắt với tư cách tuyển thủ quốc gia trẻ nhất lịch sử, ở độ tuổi 16 và 207 ngày vào năm 2013. Thế nhưng, phải tới tận tháng 3 năm nay, cầu thủ có gương mặt hao hao Fernando Torres này mới có dịp lần thứ 2 khoác màu áo Những chú rồng trong khuôn khổ China Cup.

Có tất cả những tố chất cần thiết ở một cầu thủ chạy cánh – đầy tốc độ, khéo léo, rê dắt tốt, Wilson là một trong những tài năng được đánh giá cao nhất của học viện Liverpool. Anh khoác áo The Kop từ lứa U9 và trở thành thủ quân đội U23 ở mùa 2016/17.

Sau khi lập kỷ lục là tuyển thủ xứ Wales trẻ nhất, tiếp tục đà thăng tiến, Wilson gia nhập Crewe Alexandra theo dạng cho mượn ở mùa 2015/16. Anh lần đầu tiên được trao cơ hội khoác áo đội một Liverpool ở trận gặp Plymouth tại vòng 3 FA Cup, tháng 1 năm 2017.

Là thủ quân đội U23 Liverpool, Wilson từ lâu đã tỏ ra quá xuất sắc so với mặt bằng các đội trẻ. Vì vậy, Klopp quyết định gửi anh sang Hull City thi đấu theo dạng mượn để tích lũy kinh nghiệm. Dù chỉ chơi nửa mùa giải ở sân KCOM, Wilson vẫn ghi 7 bàn trong 13 lần ra sân, giúp Bầy hổ trụ hạng thành công và ẵm luôn giải thưởng Cầu thủ học viện xuất sắc nhất mùa bóng trong lễ trao giải thường niên của CLB Liverpool diễn ra hồi tháng 5.


Trở về sau mùa bóng khá thành công, song kinh nghiệm của Wilson vẫn là chưa đủ để Klopp đặt niềm tin ở mặt trận Ngoại hạng Anh, dù chiến lược gia người Đức luôn theo dõi rất sát sao bước tiến của cậu học trò trẻ. Anh từng được cân nhắc xếp dự bị cho bộ đôi tiền đạo cánh Sadio Mane và Mohamed Salah, trước khi Klopp quyết định không vội vàng mà tiếp tục đem trò cưng cho mượn để tạo điều kiện phát triển.

Hàng chục đề nghị từ các CLB Hạng Nhất được gửi tới. Cuối cùng, Derby – một đội bóng với đội hình đầy tiềm năng và một HLV tiếng tăm, Frank Lampard – được Klopp “chọn mặt gửi vàng”.

Và không để Klopp phải thất vọng, Wilson đã liên tục tỏa sáng. Hồi tháng trước, sau thất bại 1-4 của Derby trước Leeds, HLV huyền thoại Marcelo Bielsa – trên tư cách người chiến thắng – cũng đã phải thừa nhận Wilson là một “tài năng đặc biệt”. Để rồi tới trận đấu với M.U, bàn thắng cùng màn trình diễn ấn tượng của anh đã hất cẳng thầy trò Mourinho khỏi Cúp Liên đoàn.


Sao trẻ Derby được Klopp hết lời ca ngợi là ai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x