Chạy đâu cho khỏi dịch
Jean Evrard Kouassi là tiền đạo 25 tuổi người Bờ Biển Ngà, là ngôi sao sáng giá hàng đầu trong đội hình Vũ Hán Trác Nhĩ. Tưởng như cuộc sống với Kouassi đã đến giai đoạn chỉ có những ngày tháng tươi đẹp. Bỗng quãng thời gian đày ải chẳng ai ngờ ập tới.
Hành trình “biệt xứ” bất đắc dĩ của Kouassi và đồng đội bắt đầu từ ngày 2/1 năm nay. Gần 50 thành viên của Vũ Hán Trác Nhĩ bắt đầu chuyến tập huấn trước thềm mùa giải mới tại Quảng Châu, cách Vũ Hán gần 1.000km. 20 ngày sau đó, họ nhận thông báo không thể trở về Vũ Hán. Vũ Hán là nơi Covid-19 bùng phát đầu tiên. Vũ Hán bị phong tỏa từ ngày 23/1.
Điều đó cũng có nghĩa chẳng cầu thủ nào của Vũ Hán Trác Nhĩ được phép tranh thủ về thăm người thân trước khi họ bay sang Tây Ban Nha tập luyện tiếp. Toàn đội đặt chân đến Malaga vào cuối tháng 1 và lên lịch trở lại Trung Quốc vào giữa tháng 2 để sẵn sàng bước vào giải VĐQG Trung Quốc 2020. Nhưng tình hình dịch bệnh ở quê nhà vẫn vô cùng phức tạp và chẳng biết phải đi đâu, họ bất đắc dĩ phải ở lại thêm trên xứ đấu bò.
Vấn đề ở chỗ cái tên Vũ Hán khi ấy gần như trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Nhắc tới Vũ Hán là nhiều người nghĩ ngay tới virus corona. Thậm chí, lệnh đặt phòng khách sạn ban đầu của Vũ Hán Trác Nhĩ ở TBN còn bị hủy.
“Thực sự đó là những ngày vô cùng khó khăn ở Tây Ban Nha, vô cùng khó khăn”, Kouassi chia sẻ trên tờ The Guardian, “Mỗi khi đi đâu, chúng tôi đều phải mặc đồng phục. Vì thế mà mọi người xung quanh đều dễ dàng nhận ra chúng tôi là ai, chúng tôi đến từ đâu. Những ánh mắt họ ném về phía chúng tôi thật đáng ngại. Đặc biệt là những đồng đội người Trung Quốc của tôi, họ cứ như thể những người ngoài hành tinh trong mắt mọi người xung quanh vậy”.
Kouassi kể tiếp: “Mọi việc cũng rất khó khăn với ban huấn luyện của chúng tôi. Không có đội bóng nào dám đá giao hữu với chúng tôi. Cứ mỗi tuần, chúng tôi đều cố gắng tìm kiếm đối. Nhưng vô vọng. Những buổi tập vì thế diễn ra trong đơn điệu và nhàm chán.
Bầu không khí toàn đội vô cùng nặng nề. Trên sân tập, tôi có thể dễ dàng nhận thấy các cầu thủ Trung Quốc chẳng còn tâm trí nào cho buổi tập nữa. Họ lo lắng, hoang mang nhất là khi ai đó nhận được tin người thân của mình nhiễm bệnh”.
Cả đội Vũ Hán Trác Nhĩ định ở lại Tây Ban Nha đến cuối tháng 3. Ai dè giữa tháng 3, đến lượt Covid-19 bùng phát nghiêm trọng ở Tây Ban Nha. TBN trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Ngày 14/3, BLĐ Vũ Hán Trác Nhĩ quyết định cả đội phải bay về Trung Quốc gấp ngay trước khi TBN ban lệnh phong tỏa.
Những ngày buồn lê thê
Vũ Hán Trác Nhĩ về lại Trung Quốc, nhưng thành phố Vũ Hán vẫn chưa được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Kouassi và đồng đội phải cách ly tại Thẩm Quyến trong 14 ngày.
“Cuộc sống của chúng tôi bị bó buộc hoàn toàn trong những bức tường của khách sạn”, Kouassi nhớ lại, “Chúng tôi không thể ra ngoài. Suốt 14 ngày liền. Với tôi, chẳng khác nào bị cầm tù vậy. Bình thường bị cách ly 14 ngày đã ngột ngạt, bí bức rồi. Đằng này chúng tôi vừa phải trải qua những ngày dài cũng chẳng khác gì bị giam lỏng ở TBN, đã phải chịu cảm giác bị phân biệt đối xử dài đằng đẵng, việc tiếp tục bị cách ly 14 ngày trong khách sạn càng nặng nề, ám ảnh”.
Qua 14 ngày, Kouassi và đồng đội thực hiện cách ly ở Thẩm Quyến, Vũ Hán vẫn trong tình trạng phong tỏa. Cả đội tiếp tục di chuyển tới Phật Sơn. Lại tiếp tục vạ vật.
Phải đến ngày 8/4, Vũ Hán mới được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Và phải đến ngày 18/4, Kouassi và đồng đội mới được đặt chân trở lại Vũ Hán. Như Kouassi đúc kết, họ đã phải trải qua “104 ngày dài như thế kỷ”.
Bao giờ giải VĐQG Trung Quốc 2020 khởi tranh? Cây săn bàn chủ lực của Vũ Hán |
XEM THÊM
Bạn gái gợi cảm của sao Serie A leo lên nóc nhà, chụp ảnh selfie
Lingard nhắn tin tán tỉnh người mẫu Italia
Chuyên cơ 14 triệu euro của Messi có gì 'khủng'?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn