Được lá thăm xếp làm đội “chủ nhà” của trận chung kết đêm nay, Juventus quyết định chọn áo sọc trắng đen truyền thống bất chấp cái dớp “đen” của chiếc áo này. Đổi lại, điều đó cũng có nghĩa Real không được mặc chiếc áo trắng cực “đỏ” của mình và phải ra sân với chiếc áo tím kém may.
Juve quyết giữ truyền thống
Theo kết quả bốc thăm phân cặp từ trước, Juve là đội xếp trước cũng đồng nghĩa với việc được coi như đội “chủ nhà” ở trận chung kết Champions League mùa này. Và như thế, Juve được quyền chọn trước trang phục thi đấu cho trận chung kết. Dù là đội “chủ nhà”, Juve không nhất thiết phải ra sân với trang phục sân nhà của mình.
Real bị coi như “đội khách”, song không nhất thiết phải ra sân với trang phục sân khách. Miễn sao trang phục của Real không dễ gây nhầm lẫn cho trọng tài và khán giả truyền hình khi so với trang phục của Juve. Nghĩa là Juve chủ động, còn Real bị động trong việc chọn trang phục thi đấu trận này.
Juve đã chọn trang phục sân nhà quen thuộc với áo đấu sọc trắng đen theo đúng truyền thống. Đây có thể coi như lựa chọn “dũng cảm” của Bà đầm già. Vì xưa nay, áo sọc trắng đen truyền thống thường may đến vận xui cho Juve trong các trận chung kết C1/Champions League từ trước tới nay. Trong 6 trận chung kết như thế ra sân với trang phục thi đấu truyền thống này, Juve thua đến 5 trận.
Tính chung 24 trận chung kết giữa các đội áo sọc và các đội áo không sọc từ trước tới nay, các đội áo sọc chỉ thắng 8 trận. Nghĩa là tỷ lệ chiến thắng chung kết của đội áo sọc trước đối thủ áo không sọc chỉ là 33%.
Nên nhớ lần gần nhất Juve vô địch Champions League, mùa 1995/96, họ mặc áo xanh ở chung kết. Vì thế, không ít người tư vấn rằng Juve đáng ra nên chọn chiếc áo sân khách màu xanh cho trận chung kết đêm nay.
Higuain và đồng đội có thể gặp vận xui với màu áo truyền thống
Thêm một chi tiết để người ta khuyên Juve nên chọn áo sân khách màu xanh để chiến với Real. Tính đến nay, đã có 11 lần các đội được xếp trước ở trận chung kết như Juve quyết định chọn ra sân với áo đấu sân khách. Có tới 10 lần “đội chủ nhà chọn áo sân khách” trong số đó đăng quang.
Mặc kệ các phép thống kê, mặc kệ những lời tư vấn, Juve vẫn quyết chọn trang phục truyền thống đêm nay.
Real phải xa áo may
Sự “bảo thủ” của Juve hóa ra lại làm khó cho Real. Do trang phục Real chọn là sọc trắng đen, Real không được mặc áo trắng sân nhà và cũng không được mặc áo đen sân khách mà họ vẫn diện ở Champions League mùa này. Theo yêu cầu từ UEFA, Real phải sử dụng áo phụ màu tím để tránh gây nhầm lẫn với trang phục mà Juve đã chọn.
Điều đó cũng đồng nghĩa Real phải xa rời chiếc áo đấu may mắn của mình. Trong 11 lần lên đỉnh châu Âu từ trước tới nay, có tới 10 lần Real đăng quang sau khi đá trận chung kết với chiếc áo trắng truyền thống.
Áo màu trắng không chỉ mang đến may mắn cho Real nói riêng mà còn may mắn cho nhiều đội nói chung. Milan sau khi thua trận chung kết đầu tiên với áo sọc đỏ đen truyền thống và lên ngôi 5 năm sau đó với chiếc áo màu trắng thì luôn tận dụng tối đa cơ hội chọn áo trắng đá chung kết. Tính ra đến giờ, Milan thua 2/3 trận chung kết mặc áo sọc đỏ đen và thắng 6/8 trận chung kết mặc áo trắng.
Chuyện “khôn lỏi” của Milan chỉ phản tác dụng khi ở trận chung kết mùa 2004/05 họ vô tình để Liverpool được mặc áo đỏ truyền thống của đội bóng Anh này. Liverpool toàn thắng cả 4 trận chung kết mặc áo đỏ trước đó và có màn ngược dòng khó tin sau khi bị dẫn 0-3 ở trận chung kết Champions League mùa 2004/05.
Thêm một thống kê đáng chú ý: cả 2 đội mặc áo tím ở chung kết trước đây đều thua là Fiorentina mùa 1956/57 và chính Real mùa 1961/62.
VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Juventus - Real
Có sự khác biệt một trời một vực giữa dàn sao Real Madrid và Juventus về độ “hot” trên mạng xã hội. Bởi chỉ riêng ngôi sao Cristiano Ronaldo đã “ăn đứt” cả đội Juventus.
Ibra tập luyện với bóng; Carlos và Raul chuẩn bị cho chung kết Champions League; Kane hạnh phúc bên gia đình... là những chuyển động đáng chú ý của các cầu thủ trên mạng xã hội.
Trước cuộc đọ sức giữa Juventus và Real Madrid tại chung kết Champions League vào ngày 4/6 tới, cùng BongdaPlus chiêm ngưỡng dàn hậu phương hùng hậu của 2 CLB.
Trước trận chung kết Champions League gặp Juventus vào ngày 4/6, toàn đội Real Madrid được xả trại để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn. Tranh thủ thời gian quý giá này, các ngôi sao như Luka Modric, Sergio Ramos và Lucas Vazquez đã mang theo một nửa của mình.
Beckham méo mặt vì scandal trốn thuế, Oezil sang Los Angeles xả hơi, Alves khoe giọng trước đại chiến... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 2/6.
Bất chấp việc chưa chắc suất đá chính ở trận chung kết Champions League vào đêm mai, Gareth Bale vẫn là ngôi sao nổi bật nhất tại Cardiff những ngày này. Đâu đâu cũng thấy người ta nói về Bale, thấy hình ảnh Bale và có nơi người ta còn đặt chỗ chờ thưởng thức “men Bale”.
Cristiano Ronaldo giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng “100 VĐV nổi tiếng nhất thế giới” do kênh ESPN vừa công bố. Lionel Messi chỉ xếp thứ 3, Real có 3 gương mặt trong Top 30, còn Juventus chỉ có duy nhất 1 đại diện ở vị trí 57.
Máy bay của hãng Malaysia Airlines vừa buộc phải quay trở lại địa điểm cất cánh ở Australia sau khi hành khách dọa đánh bom và tìm cách xông vào buồng lái. Andrew Leoncelli - một cựu VĐV bóng bầu dục sau đó đã kể lại những gì anh chứng kiến trên chuyến bay vừa qua.
Vinicius Junior đã có màn tỏa sáng rực rỡ trong trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24. Với cú đúp lập được, ngôi sao người Brazil đã giúp Real cầm hòa Bayern với tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu.
Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Allianz Arena đã diễn ra vô cùng kịch tính với 4 bàn thắng được ghi. Đáng nói, khi Bayern Munich được hưởng quả 11m, trước khi Harry Kane thực hiện quả đá phạt đền, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid dường như cố tình tạo áp lực cho đàn anh tại ĐTQG bằng việc tiến lại gần và nói điều gì đó vào tai. Thế nhưng hành động chơi chiêu không hiệu quả trước bản lĩnh của chân sút 30 tuổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn