Arda Turan một lòng hướng về quê nhà
Chuyển sang chơi bóng tại Tây Ban Nha từ năm 2011, song Arda Turan luôn gắn bó mật thiết với quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền vệ Barcelona vẫn thường xuyên quay về khu phố nghèo Bayrampasa tại Istanbul để thăm cha mẹ.
Đó là nơi Turan đã sinh ra và lớn lên, nên anh cũng như gia đình không muốn rời bỏ. Để đỡ nhớ, Turan còn đặt tên cho hai chú chó cưng của mình là “Bayram” và “Pasa”.
Cựu cầu thủ Atletico Madrid còn mở một nhà hàng ở quận Sisli (Istanbul) để tạo công ăn việc làm cho anh em, họ hàng. Nhà hàng của Turan chuyên phục vụ các món ăn đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ để thu hút khách du lịch. '
Điều đặc biệt hơn, tất cả các món ăn đều được chế biến từ nguồn gốc thực phẩm hữu cơ nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Là một ngôi sao triệu phú, Turan cũng không quên hỗ trợ tài chính cho đội bóng nghiệp dư Altintepsi Makelspor, cái nôi đào tạo đầu tiên cho cầu thủ sinh năm 1987 khi anh còn là một cậu bé.
Turan luôn tự hào về gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đạo hồi. Anh có bộ sưu tập hàng trăm dây chuyền, vòng hạt “misbaha”, thứ trang sức đặc trưng của người hồi giáo. Sang Tây Ban Nha từ năm 2011, Turan đã rất thông thạo tiếng bản địa. Thế nhưng mỗi khi trả lời phỏng vấn, cầu thủ Barca đều sử dụng tiếng mẹ để Thổ Nhĩ Kỳ. Vì đơn giản, Turan không muốn đánh mất bản sắc dân tộc.
Nguồn Bongdaplus
- 05:56 VIDEO bàn thắng Ngôi sao Việt Nam vs Ngôi sao Brazil: 1-7
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn