Sau Moises Caicedo, đến lượt Romeo Lavia cũng bị Chelsea tranh mất. Đáng nói, Lavia là mục tiêu mà Liverpool theo đuổi từ đầu mùa hè. Chỉ cách đây 1 tuần, đội chủ sân Anfield bất ngờ đổi hướng sang Caicedo và thậm chí đã đạt được thỏa thuận về giá với Brighton.
Thế nhưng Chelsea nhảy vào phút cuối với lời đề nghị kỷ lục 115 triệu bảng và nhận được cái gật đầu của cả Caicedo và Brighton. Sau đó, Liverpool quay lại với mục tiêu Lavia, nhưng một lần nữa The Blues lại nhanh tay hơn.
Cộng cả Lavia, Enzo Fernandez và Caicedo thì Chelsea đã nẫng tay trên của Liverpool tới 3 mục tiêu trong mùa hè này. Trùng hợp thay, khi viết những chữ cái đầu của 3 ngôi sao này lại, ta có "LFC", cũng là tên viết tắt của Liverpool.
Ngay lập tức, người hâm mộ Chelsea đã nghĩ ra rất nhiều cách để troll Liverpool. Một người nói: "Chelsea sở hữu LFC bằng bất cứ cách hiểu nào".
Người khác thêm vào: "Những nỗ lực của Liverpool giúp chúng ta hoàn thiện hàng tiền vệ LFC".
Chưa hết, một fan còn nhắm vào sở thích ăn hamburger McDonald của HLV Jurgen Klopp để liên tưởng: "Chelsea vừa ký hợp đồng thành công với Ronald McDonald (linh vật của hãng McDonald) với giá kỷ lục, sau khi thấy Klopp đang cân nhắc mua một chiếc bánh burger cỡ lớn và khoai tây chiên".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn