CR7 từng... rước trộm vào nhà
Thời còn thi đấu cho M.U, Cristiano Ronaldo mua một căn nhà sang trọng tại Alcochete, gần thủ đô Lisbon. Do không có nhu cầu sử dụng thường xuyên nên ngôi sao Real Madrid đã cho thuê. Khách thuê nhà là một người đàn ông có tên Ricardo Alves, người đàn ông này trả tiền đều đặn theo quy định của ông chủ Ronaldo.
Nhưng Ronaldo không ngờ rằng, vị khách thuê nhà anh là một tên tội phạm nguy hiểm tại Bồ Đào Nha. Căn nhà này còn là nơi cư ngụ của hai đồng bọn khác của Ricardo Alves. Các đối tượng này thường xuyên thay đổi xe hơi nhưng sống kín tiếng, không va chạm với ai nên những người hàng xóm không hề nghi ngờ về chúng.
Tuy nhiên tới tháng 5/2011, cảnh sát Lisbon bất ngờ đột nhập vào căn nhà của Ronaldo, bắt giữ Alves và đồng bọn. Lúc này cựu ngôi sao Man United mới tá hỏa khi biết rằng, ngôi nhà của anh là nơi cư ngụ của tội phạm nguy hiểm.
Theo giới truyền thông BĐN, băng đảng do Alves cầm đầu chuyên tổ chức đánh cắp xe hơi và rút trộm tiền tại các cây ATM. Trung bình mỗi năm, nhóm tội phạm này ăn cắp được khoảng 900.000 bảng. Sau sự việc này, Ronaldo chỉ cho thuê căn nhà tại Alcochete cho khách hàng nào được người thân hoặc bạn bè giới thiệu, để tránh những rắc rối có thể xảy ra.
Nguồn Bongdaplus
- 08:02 Tin nóng BĐVN 1/5: Dàn trợ lý thầy Park có thể tái xuất giúp HLV mới hồi sinh bóng đá Việt Nam
- 08:06 Ansu Fati: Từ 'Messi đệ nhị' đến quãng đường tăm tối nhất sự nghiệp
- 01:23 Dortmund vs PSG sẽ dùng đội hình mạnh cỡ nào cho bán kết Champions League
- 08:40 Vinicius & Kane thi nhau ghi bàn, rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa Bayern vs Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn