Cựu sao trẻ Man City 3 lần thoát nạn ở nơi khủng bố

HÀ BÌNH
15:48 ngày 25-03-2016
Hậu vệ Jason Denayer, người hiện chơi cho Galatasaray theo hợp đồng cho mượn từ Man City, đúng là thuộc dạng cao số. Vì chỉ trong vòng 10 ngày, cầu thủ 20 tuổi này đã tình cờ có mặt đúng thời điểm diễn ra 3 vụ khủng bố ở 3 nơi khác nhau mà chẳng hề mảy may xây xát.
Cựu sao trẻ Man City 3 lần thoát nạn ở nơi khủng bố

10 NGÀY THOÁT HIỂM TỚI 3 LẦN

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 ngày vừa qua, chính xác là từ ngày 13/3 đến 22/3, Denayer đã có mặt tại 3 địa điểm xảy ra những khủng bố đẫm máu gây bàng hoàng. May mắn quả thực đã mỉm cười với Denayer khi hậu vệ đang thi đấu cho Galatasaray không bị hề hấn gì trong cả 3 vụ khủng bố. 

Theo đó, Denayer cùng đồng đội tại Galatasaray hành quân đến Ankara để chuẩn bị cho trận đấu gặp đối thủ Genclerbirligi tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/3 vừa qua. Cùng ngày, một vụ đánh bom xe hơi đã cướp đi sinh mạng của 37 người vô tội ở Ankara, trong đó có thân phụ của Umut Bulut, đồng đội của Denayer tại Galatasaray.

Chỉ 6 ngày sau khi suýt trở thành nạn nhân của vụ khủng bố kể trên, cầu thủ này tiếp tục gặp may mắn thoát khỏi một vụ tấn công khác. Ngày 19/3, khi Denayer đang có mặt tại Istanbul để chuẩn bị cho trận đấu gặp kình địch Fenerbahce, một vụ đánh bom liều chết đã diễn ra tại thành phố này, khiến 4 người thiệt mạng tại một khu phố đông đúc.

Và mới nhất, nỗi ám ảnh về nguy cơ mất mạng vì đám khủng bố lại đeo bám Denayer khi anh có mặt tại Brussels vào ngày 22/3 theo lệnh triệu tập từ HLV Marc Wilmots của đội tuyển Bỉ. Thời điểm cầu thủ này có mặt tại đây, tình cờ lại trùng với khi thủ đô nước Bỉ hứng chịu các vụ đánh bom tự sát tại các sân bay và nhà ga.


KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẦU TIÊN

Dù không trực tiếp có mặt ở hiện trường diễn ra các vụ tấn công, Denayer vẫn không tránh khỏi bàng hoàng vì đi đến đâu là khủng bố theo đến đấy. Anh quả quyết chỉ có phép màu kỳ diệu mới giúp mình tránh được những vụ khủng bố diễn ra liên tiếp. “Tất cả những gì xảy đến thực sự rất tồi tệ. Dẫu sao tôi đã gặp may khi vẫn còn sống sót”, Denayer thổ lộ. 

Cũng theo tiết lộ của hậu vệ Galatasaray, anh đã rơi vào tình cảnh “cháy máy” bởi phải liên tục trả lời điện thoại từ người thân, bạn bè và cả CLB chủ quản Man City về việc mình vẫn... còn sống.

“Mục đích của tất cả các cuộc gọi đều là để xem tôi có hề hấn gì không. Đến giờ tôi vẫn còn phải giải thích về lý do tại sao may mắn sống sót qua những vụ khủng bố”, Denayer chia sẻ. Bên cạnh đó, anh còn phải thường xuyên cập nhật thông tin về sự an toàn của mình trên mạng xã hội để trấn an bạn bè và không ít CĐV.

Tất cả những gì vừa trải qua với Denayer đúng là sự trùng hợp hy hữu. Nhưng hậu vệ 20 tuổi không phải người duy nhất trong giới thể thao may mắn thoát hiểm. Sự vụ xảy đến với Denayer khá tương đồng với nhiều trường hợp may mắn thoát chết của không ít sao sân cỏ khác. Ngoài Denayer, tiền đạo chơi cho Norwich theo dạng cho mượn từ Dynamo Kiev, Dieumerci Mbokani đã thoát chết trong gang tấc khi có mặt tại sân bay Zaventem (Brussels) vào thời điểm xảy ra khủng bố.

Trước đó, chiến lược gia lão làng người Italia, Giovanni Trapattoni suýt nữa đã mất mạng bởi đám khủng bố ở khu resort Grand Bassam (Bờ Biển Ngà) vào hôm 13/3 vừa qua. Thay vì có mặt tại đây để ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Bờ Biển Ngà vào thời điểm vụ tấn công, Trapattoni đã hủy chuyến bay tới Grand Bassam vào phút chót. Còn vào tháng 11 năm ngoái, 2 cầu thủ đang chơi tại Premier League là Martin Kelly (Crystal Palace) và Rickie Lambert (West Brom) cũng từng may mắn thoát hiểm khi có mặt ở những địa điểm tại Paris bị khủng bố tấn công.

Sao thể thao “chết hụt” vì vụ khủng bố tại Brussels
Sebastien Bellin, VĐV bóng rổ người Bỉ đã bị thương tích khá nặng từ vụ đánh bom khủng bố ở Brussels. Ngoài Sebastien, huyền thoại bóng rổ Dikembe Mutombo tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) suýt nữa mất mạng vì vụ khủng bố này. Tương tự là trường hợp của hai VĐV đua xe đạp Kimberley Wells và Louisa Lobigs khi cả hai cũng có mặt ở Brussels nhưng may mắn không hề hấn gì.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cruyff, Tito, Abidal & căn bệnh ung thư ở Barca Cruyff, Tito, Abidal & căn bệnh ung thư ở Barca

    Trùng hợp thay, những HLV lừng danh thế giới qua đời vì bệnh ung thư như Johan Cruyff, Sir Bobby Robson hay Tito Vilanova đều từng có thời gian gắn bó với Barcelona.

  • Với Cruyff, bà xã Danny Coster là tài sản quý giá nhất Với Cruyff, bà xã Danny Coster là tài sản quý giá nhất

    Mỗi lần nói về bà vợ Danny Coster, người đã đầu gối tay ấp suốt 55 năm, cố danh thủ Johan Cruyff luôn dành sự tôn trọng và yêu thương hết mực.

  • Cựu sao Man City bóc lịch 6 năm vì quan hệ với trẻ em Cựu sao Man City bóc lịch 6 năm vì quan hệ với trẻ em

    Do quan hệ với trẻ em vị thành niên, cựu tiền vệ Manchester City và ĐT Anh Adam Johnson vừa bị đã bị tòa án Bradford Crown kết án tù 6 năm.

  • Sao thể thao và những thú cưng siêu dị Sao thể thao và những thú cưng siêu dị

    Tiền vệ Joe Allen của Liverpool vừa thành gương mặt trang bìa của tạp chí Chicken and Egg nhờ sở thích… nuôi gà. Allen quả là có sở thích lạ trong bối cảnh giới sao thể thao thường nuôi chó, mèo hay ngựa. Song nói về những thú cưng siêu dị của dân chơi thể thao, thì đàn gà nhà Allen vẫn còn dễ tưởng tượng chán.

  • Oezil & bồ gương lành lại... vỡ Oezil & bồ gương lành lại... vỡ

    “Yêu, chia tay, yêu lại từ đầu rồi lại… chia tay, chuyện tình ồn ào giữa tiền vệ Mesut Oezil và cô bồ bốc lửa Mandy Capristo cứ như trò nhảy bungee”, nhật báo The Sun bình luận dí dỏm trước thông tin Oezil và Mandy lại chia tay, chỉ sau vài tháng bất ngờ tái hợp.

  • Messi không có thời gian gặp... tổng thống Obama Messi không có thời gian gặp... tổng thống Obama

    Ngay cả người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ là Tổng thống Barack Obama cũng không thể sắp xếp được một cuộc hẹn với Lionel Messi, dù cả 2 đều đang có mặt ở Argentina.

  • Izabel Goulart, 'thỏi sô-cô-la' hấp dẫn của sao PSG Izabel Goulart, 'thỏi sô-cô-la' hấp dẫn của sao PSG

    Izabel Goulart năm nay 32 tuổi và là một trong những thiên thần hàng đầu của hãng nội y danh tiếng Victoria’s Secret. Bên cạnh đó, cô còn là bạn gái của thủ thành Kevin Trapp (PSG & ĐT Đức).

  • Thierry Henry không xứng được cấp bằng HLV? Thierry Henry không xứng được cấp bằng HLV?

    Theo Will Foley, cựu cầu thủ của Swansea và Cardiff, thì Thierry Henry đã làm đủ trò để có được tấm bằng HLV loại A do UEFA cấp.

  • Gia đình Gareth Bale đón thành viên mới Gia đình Gareth Bale đón thành viên mới

    Trên mạng xã hội, Gareth Bale vừa cho đăng tải bức ảnh đầy cảm động nhằm thông báo việc anh vừa có thêm cô con gái thứ hai, mang tên Nava Valentina.

  • Người Nga ủng hộ Sharapova bằng kẹo… mút Người Nga ủng hộ Sharapova bằng kẹo… mút

    Công ty kẹo của Nga mang tên Rubiscookies có trụ sở ở St Petersburg vừa giới thiệu sản phẩm kẹo mút mang hình… Maria Sharapova.

  • Đa dạng linh vật qua các VCK EURO Đa dạng linh vật qua các VCK EURO

    Kể từ EURO 1980, hình ảnh đơn điệu của lá cờ UEFA và lá cờ nước chủ nhà đã được thay bằng những linh vật. Kể từ thời điểm ấy, linh vật trở thành một biểu tượng không thể thiếu tại mỗi kỳ EURO.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x