Fan đặc biệt của Ronaldo mơ làm cầu thủ

TRANG ANH
09:53 ngày 28-12-2014
Cái tên Martunis đang gợi nhớ một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, về cả khả năng sinh tồn của một chú bé 8 tuổi và tấm lòng nhân ái vô bờ của Cristiano Ronaldo.
Fan đặc biệt của Ronaldo mơ làm cầu thủ
Martunis là nạn nhân gần như duy nhất sống sót sau trận động đất khủng khiếp năm 2004 tại Indonesia – trận động đất ẩn chứa năng lượng lớn gấp 1.500 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và đã lấy đi mạng sống của 220.000 người trải dài khắp 14  quốc gia vùng Ấn Độ Dương. 

Tròn 10 năm sau khi được đội ngũ cứu hộ tìm thấy trong tình trạng suy kiệt, chú bé Martunis bây giờ đã 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học và bắt đầu đi những bước đầu tiên trên con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Để giấc mơ cuộc đời này trở thành sự thật, Martunis không ngớt cảm ơn Cristiano Ronaldo, siêu sao vừa là thần tượng, vừa là người đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. 10 năm trước, khi biết về câu chuyện sống sót thần kỳ của Martunis sau 21 ngày mất tích, Ronaldo đã kêu gọi cả tập thể ĐT Bồ Đào Nha quyên góp tiền để xây dựng lại ngôi nhà cho Martunis. 5 tháng sau, Ronaldo trực tiếp liên hệ với Martunis và mời chú bé sang Bồ Đào Nha gặp anh cùng các siêu sao bóng đá khác. Và tháng sau đó, Ronaldo thậm chí còn đến tận ngôi làng Aceh nơi Martunis sinh sống, tặng chú bé một chiếc điện thoại trong đó chứa rất nhiều số của những cầu thủ, ông bầu – những người có thể giúp giấc mơ trở thành cầu thủ của Martunis sớm thành sự thật.


Nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của CR7, suốt nhiều năm qua Martunis có cơ hội học tiếng Anh 3 lần/tuần, chơi bóng đều đặn vào mỗi buổi chiều tại khu tập huấn mà Real Madrid mở ở Banda Aceh. Năm ngoái, Martunis từng tham dự cuộc thi tuyển lựa các thành viên đội trẻ cho ĐT Indonesia. Chú bé vượt qua vòng 1, nhưng thất bại ở vòng 2. 

Nhưng với giấc mơ trở thành cầu thủ đã nung nấu từ thời thơ ấu, Martunis không bỏ cuộc. Tháng 6 vừa qua, một lần nữa Ronaldo trở lại Indonesia để gặp CĐV đặc biệt của mình. Martunis kể rằng, trong 21 ngày trôi dạt giữa biển sau trận sóng thần, chú chưa bao giờ tắt hy vọng sống. “Tôi phải sống để gặp lại gia đình mình và trở thành một cầu thủ bóng đá”, Martunis nói cách đây vài năm. Khi được đội ngũ cứu hộ tìm thấy, Martunis đang mặc trên mình chiếc áo của ĐT Bồ Đào Nha. Đó là một phần lý do tại sao Ronaldo chú ý đến chú nhóc đặc biệt này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x