Hậu trường bóng đá thế giới cũng như chính trường thế giới vừa chứng kiến cột mốc lịch sử. Cựu tiền đạo lừng danh George Weah đắc cử tổng thống Liberia, qua đó trở thành cựu ngôi sao sân cỏ đầu tiên trong lịch sử được bầu làm tổng thống của một quốc gia.
Tổng thống George Weah
Thông tin George Weah được bầu làm tổng thống Liberia bắt đầu xuất hiện vào chiều tối qua và nhanh chóng được chia sẻ trên các kênh truyền thông cũng như trên các mạng xã hội. Weah trở thành tổng thống thứ 25 trong lịch sử Liberia và sẽ tiếp quản chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của Liberia do bà Ellen Johnson Sirleaf để lại.
Để bước lên đỉnh cao nhất trong chính trường Liberia, Weah đã đánh bại đối thủ Joseph Boakai với tỷ lệ áp đảo ở vòng bầu cử “play-off” vừa qua. Các thông tin ban đầu cho hay cựu chân sút lừng danh của Monaco, PSG và Milan giành phần thắng ở 13/15 hạt, trong khi Boakai chỉ có được chiến thắng ở 2 hạt còn lại. LĐBĐ châu Phi (CAF) lập tức gửi lời chúc mừng tới Weah qua tài khoản Twitter của mình.
Weah không phải cựu ngôi sao sân cỏ đầu tiên trong lịch sử lấn sân chính trường. Trước chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu năm 1995 này, đã có nhiều nhân vật xuất thân từ dân quần đùi áo số ôm mộng chính trường như Pele, Zico, Gianni Rivera, Romario, Marc Wilmots, Kakha Kaladze, Roman Pavlyuchenko,… Ai cũng đều ôm mộng lớn cả. Song họ đều chưa thể vươn tới tầm nguyên thủ quốc gia. “Làm to” nhất may ra chỉ có thể kể được trường hợp cựu thủ thành Kaj Leo Johannesen từng giữ ghế thủ tướng Quần đảo Faroe giai đoạn từ 26/9/2008 đến 15/9/2015.
Phải đến chiến thắng vang dội của Weah, tiền lệ “cầu thủ làm tổng thống” mới được tạo ra. Từ này, mọi người sẽ dần quen với cách gọi mới: Tổng thống George Weah.
Từ Quả bóng vàng châu Âu năm xưa, giờ George Weah thành tổng thống Liberia
Chiến thắng thuyết phục
Việc George Weah đắc cử tổng thống Liberia được nhiều người, nhất là các fan bóng đá, đánh giá là kết quả xứng đáng. Trước chiến thắng quyết định ở vòng “run-off”, Weah đã chiếm ưu thế áp đảo ở vòng bỏ phiếu đầu tiên hồi tháng 10 năm nay. Ngôi sao 51 tuổi này dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên với tỷ lệ phiếu bầu đạt 38,4%, bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 là Boakai (người được 28,8% số phiếu). Tuy nhiên do ở vòng đó, Weah chưa cán đủ mốc 50% số phiếu nên phải tổ chức thêm vòng “run-off”.
Đáng ra vòng “chung kết” giữa Weah và Boakai đã được tổ chức từ ngày 7/11/2017. Tuy nhiên, do ứng viên xếp ở vị trí thứ 3 của vòng bỏ phiếu đầu tiên là Charles Brumskine không phục, khiếu nại kết quả bầu cử ấy nên vòng “chung kết” mới phải lùi đến vừa rồi.
Như vậy, Weah đã không đánh mất lợi thế như cuộc bầu cử tổng thống Liberia hồi 2005. Lần ấy, ông cũng chiếm thế thượng phong khi đạt tỷ lệ phiếu cao nhất ở vòng 1 với 28,3%, cao hơn hẳn so với 19,8% của bà Ellen Johnson Sirleaf. Tiếc rằng đến vòng “run-off”, Weah lại thua ngược 40,6% - 59,4% trước bà Sirleaf.
Chiến thắng lịch sử của George Weah nhanh chóng truyền cảm hứng cho mọi người, nhất là trên các quốc gia châu Phi. GĐĐH Kurt Okraku của đội bóng Dreams FC của Ghana được cớ để động viên các tên tuổi lừng danh của bóng đá Ghana gồm Abedi Pele, Stephen Appiah và Asamoah Gyan tiếp nối tấm gương của Weah. Okraku muốn thấy Abedi Pele, Appiah và Gyan mạnh dạn hơn trong việc lấn sân chính trường Ghana. Tiền đạo Gyan chính là một trong những người cổ vũ Weah nhiệt tình nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống Liberia của Quả bóng vàng châu Âu 1995 này.
Wenger chúc mừng Weah… sớm 2 tháng
HLV Arsene Wenger vô tình chúc mừng chiến thắng của George Weah sớm nhất. Trong buổi họp báo hồi giữa tháng 10 năm nay, Wenger nhanh nhảu gửi thông điệp: “Tôi xin chúc mừng tới một trong những học trò cũ của tôi, người vừa đắc cử tổng thống Liberia. Thật là vô tiền khoáng hậu khi được thấy một cựu cầu thủ trở thành tổng thống”. Giáo sư khi ấy đã nhầm việc Weah dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên với chiến thắng chung cuộc.
Em gái của ngôi sao tù tội Adam Johnson, Faye vừa vô tình tiết lộ chuyện cựu cầu thủ Man City có thể sẽ được ra tù sớm tới 3 năm. Faye Johnson viết trên Twitter của mình: “Chúc mừng Giáng sinh tất cả mọi người. Chỉ thêm một kỳ Giáng sinh nữa là gia đình tôi sẽ tề tựu đông đủ rồi”. Đi kèm với dòng trạng thái này là bức ảnh 2 anh em nhà Johnson chụp
Mourinho trải qua “Giáng sinh buồn nhất đời”; Galatasaray ra tay cứu vớt Eboue; Goetze thư giãn với tennis... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 27/12.
Tình bạn thân thiết đặc biệt giữa Lionel Messi và Luis Suarez tiến triển thêm bước nữa. Suarez đang dẫn cả vợ con theo gia đình Messi về quê của siêu sao người Argentina ăn Tết dịp Giáng sinh này.
Một ông lão khoảng 70 tuổi người Romania sau khi chứng kiến đội bóng yêu thích Real Madrid thất bại trước Barcelona ở Siêu kinh điển cuối tuần qua đã phóng hỏa đốt nhà để tự tử.
Sao trẻ của Boavista chết vì ung thư; Bị khởi kiện vì logo trùng tên sân Wembley; Messi khéo khoe chiến công... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 26/12.
Tin nóng BĐVN 28/4
- U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024
- HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á
- Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia
- 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025
Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.
Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn