Ông chủ Leicester tử nạn: Nước mắt người Thái lăn dài trên thảm cỏ xanh

Kỳ Lâm
19:38 ngày 29-10-2018
Cuộc đời thật nghiệt ngã. Những con người đang căng tràn sức sống và niềm lạc quan bước lên chiếc máy bay trực thăng đắt tiền. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng cười đã thay thế bằng những tiếng gào thét kinh hoàng trong cỗ quan tài bay khung thép đang rừng rực bốc cháy. Trong đó, là ông chủ của đội bóng Leicester City, một công dân Đông Nam Á.
Giọt nước mắt của người Thái lăn dài trên sân cỏ
Những bình luận viên bóng đá người Anh đang cười nói vui vẻ trong căn phòng tác nghiệp sang trọng tại sân vận động King Power. Họ chỉ trỏ vào chiếc trực thăng đang đậu giữa sân và nói: "Nó chuẩn bị cất cánh rồi đấy". Những người bước vào bên trong cỗ máy bay đẹp đẽ đó là tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha, Á hậu Thái Lan 2005 Nursara Suknamai, chàng trợ lý Kaveporn Punpare, 2 phi công Eric Swaffer và Izabela Roza Lechowicz. Họ còn là một cặp tình nhân mặn nồng.

Tiếng cười của những bình luận viên chưa dứt khi máy bay cất cánh. Chỉ vài phút sau, nó loạng choạng và cắm xuống khoảng đất trống bên ngoài sân bóng. Ngọn lửa dữ dội bùng lên và bao trùm toàn bộ chiếc máy bay, đốt cháy toàn bộ dưỡng khí và những nguồn sống đang la hét tuyệt vọng. Cái chết đến rất nhanh với 5 nạn nhân, trong khi, những bình luận viên vẫn tán gẫu về trận đấu bởi chưa kịp nhận được tin.

Nhờ sự khôn ngoan của vị tỉ phú người Thái Lan, Leicester đã vô địch Premier League, tạo nên câu chuyện cổ tích đáng nhớ
Nhờ sự khôn ngoan của vị tỉ phú người Thái Lan, Leicester đã vô địch Premier League, tạo nên câu chuyện cổ tích đáng nhớ

Cả Premier League bàng hoàng. Cả đất nước Thái Lan và những quốc gia Đông Nam Á cũng bàng hoàng. Đó là một tin dữ mà không ai có thể lường tới. Một nhân vật xuất thân từ vùng trũng bóng đá thế giới đã tạo nên một câu chuyện cổ tích bóng đá giữa thời hiện đại không ngờ lại phải chịu một kết quả bi thảm như thế.

Những tiếng kinh cầu siêu của các nhà sư Thái Lan đang vang lên trong sự hồi quang phản chiếu về phép màu Thái Lan tại đội bóng nhỏ bé Leicester City. Người đàn ông 60 tuổi này đã mua đội bóng có biệt danh là Những chú cáo vào tháng 8/2010. Một năm sau, ông đã quyết định đổi tên sân bóng từ Walkers thành King Power, một sự thay đổi thể hiện tham vọng xưng vương.

Nhờ cách quản lý con người và đầu tư tài chính hiệu quả, Leicester đã vượt qua những đối thủ cực mạnh như Man City, Chelsea, Liverpool để vô địch Premier League 2015/16. Tất nhiên, nhờ cả những màn cúng bái của đội ngũ cao tăng Thái Lan nữa. Chức vô địch của Leicester đúng là một phép màu, đã thay đổi rất nhiều số phận, từ các cầu thủ, đến vị thế đội bóng và cả tầm vóc của người Thái.

Thế nhưng tất cả đã chấm hết với một thảm kịch máy bay
Thế nhưng tất cả đã chấm hết với một thảm kịch máy bay

Cùng với Vichai Srivaddhanaprabha, đã có rất nhiều công dân Đông Nam Á đầu tư vào bóng đá châu Âu. Ví dụ như tỉ phú người Malaysia Vincent Tan sở hữu Cardiff City; doanh nhân người Indonesia Erick Thohir kiểm soát Inter Milan… Nhưng chỉ có Vichai Srivaddhanaprabha là thành công nhất khi đưa một đội bóng tầm tầm vô địch một giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Rõ ràng, Vichai Srivaddhanaprabha là một niềm tự hào của không chỉ người Thái Lan mà của cả cộng đồng Đông Nam Á. Rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa của Thái Lan đã xuất hiện tại Premier League, thậm chí cả các thương hiệu của đất nước Việt Nam chúng ta. Sự khuếch trương đó thật sự đáng khâm phục, cho dù nó mang tính chất kinh doanh, kiếm tiền.

Thế nhưng, cuộc đời nghiệt ngã đã vội cắt đứt sợi chỉ số mệnh của người đàn ông này, cùng với một giai nhân và một cặp tình nhân. Không ai có thể hình dung đến kết cục đó, kể cả những người có trí tưởng tượng bi quan nhất. Chỉ trước đó vài chục phút thôi, họ còn đang mải mê tận hưởng trận đấu giữa Leicester và West Ham. Mỹ nhân Nursara Suknamai 33 tuổi vẫn tươi cười chụp ảnh với tiền đạo Jamie Vardy. Còn cặp tình nhân phi công có lẽ bắt đầu nghĩ đến bữa tối lãng mạn cuối tuần.

Cả ông chủ lẫn người trợ lý cùng 3 người đã không thể xem bóng đá thêm một lần nữa
Cả ông chủ lẫn người trợ lý cùng 3 người khác đã không thể xem bóng đá thêm một lần nữa

Nhưng tất cả không còn gì nữa, sau một tiếng nổ lớn và một màn lửa khói. Sự vô thường của cuộc sống là thế, sau một tiếng chuông thỉnh linh hồn là thế giới đã không còn như cũ. Những giọt nước mắt của người Thái lại lăn dài trên sân cỏ, nhưng lần này là đau xót, tiếc thương, ngậm ngùi chứ không phải là vui mừng như khi đội bóng thiếu nhi Lợn Hoang được giải cứu khỏi hang động bị ngập nước hồi mùa Hè.

Đấy là một gam màu buồn bã trên sân cỏ King Power xanh mướt!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x