Hù Sir Alex, CĐV M.U bị cấm đến sân 3 năm
Karl Henson, người đã có hành vi ném bom khói trong trận đấu cuối cùng của Sir Alex Ferguson trên cương vị HLV trưởng M.U đã bị cấm đến sân theo dõi đội bóng thi đấu trong 3 năm.
Ngoài ra, cổ động viên đến từ Eccles (một thị trấn thuộc Manchester) cũng đồng thời bị phạt tù 8 tuần, sau sự cố anh gây ra ở trận hòa 5-5 trước West Brom vào hồi tháng 5 vừa qua. Trận đấu này đã kết thúc 27 năm tại vị của HLV Ferguson trên băng ghế huấn luyện của “Quỷ đỏ”.
Khi bị bắt, Henson đã giải thích rằng anh chỉ nhặt quả lựu đạn đó lên sau khi có người đã giật nắp trước đó, rồi Henson đã đưa quả lựu đạn lên quá đầu và giữ nó trong khoảng 40 giây để tránh cho “chân mình bị đốt” và giúp cho mọi người “tránh khỏi nguy hiểm”. Tuy nhiên, ai đó đã đụng vào tay anh và thế là quả bom khói bị ném xuống sân.
Tuy nhiên, quan tòa đã bác bỏ những lời nói của Henson và CĐV này vẫn phải chịu sự phán xét. Trước đó, người đàn ông 29 tuổi này đã bị buộc phải trả 300 bảng kèm theo 80 bảng phụ phí cho các nạn nhân.
Ông Mick Hodgetts, một thành viên trong ban quản lí của West Brom, người đã gửi bằng chứng cho tòa án vào thứ Tư tuần trước nhưng sau đó đã bị tai nạn giao thông vào thứ Bảy. Vì thế, luật sư của Henson muốn trì hoãn việc xét xử cho tới khi tìm được thêm chứng cứ xác đáng. Tuy nhiên, ông Patrick Cook, một thành viên khác trong ban quản lí đội bóng đã đứng ra làm nhân chứng. Ông Cook cho biết mình đã nhìn thấy Henson cầm quả bom khói và ném xuống sân kèm theo một nụ cười. “Điều đó thật trắng trợn”, ông Cook tỏ ra khá phẫn nộ.
Nguồn Bongdaplus
- 08:26 Ronaldo nhường đá 11m cho Mane, lập siêu phẩm cả trên sân lẫn trong lòng NHM
- 08:09 Xem Sancho làm lu mờ cả Mbappe, thăng hoa nhất khi trở lại Dormund
- 03:29 Điểm tin 2/5: Ronaldo khiến fan nức lòng vì hành động đẹp, Arsenal sẵn sàng bán Jesus
- 08:17 Sancho rực sáng đưa Dortmund đặt 1 chân vào chung kết: Ten Hag ơi đau đớn không?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn