Kingsley Coman bị bắt vì bạo hành bồ cũ
Kingsley Coman vừa phải ngồi đuổi muỗi trong xà lim sau khi bị bắt giữ khẩn cấp vì hành vi bạo hành cô bồ cũ Sephora Goignan. Theo lời tố của Sephora, Coman đã mò đến nhà riêng của cô tại khu vực Chessy, Seine-et-Marne (cách trung tâm Paris khoảng 40 km) rồi giở trò “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” hai lần chỉ trong vòng mấy ngày trở lại đây.
Quá trình điều tra ban đầu từ cảnh sát Pháp cho thấy, nguyên nhân chính khiến ngôi sao chạy cánh của Bayern đánh đập Sephora là bởi mâu thuẫn về tiền bạc. Trong khi Sephora nằng nặc đòi Coman phải chia cho mình một phần từ khoản tiền thù lao quảng cáo mà cô “dắt mối” thì cầu thủ người Pháp lại khước từ thẳng thừng. Không kiềm chế được bản thân nên Coman đã động chân động tay với cô bồ từng có thời gian mặn nồng với mình. Theo kết quả giám định, Sephora sẽ phải nghỉ việc ít nhất 8 ngày để điều trị và ổn định tinh thần.
“Hành vi của Coman là điều không thể chấp nhận được”, luật sư riêng của Sephora khẳng định, “Hành động đó không chỉ làm tổn hại đến thân thể, mà còn cả tinh thần của Sephora”. Còn trong một diễn biến khác, đại diện tòa án Paris xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ mà phía cảnh sát chuyển giao về sự vụ Coman gây ra. Đồng thời, cầu thủ chạy cánh của Bayern sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 9 tới đây. Với những gì diễn ra, nguy cơ tù tội đang treo lơ lửng trên đầu Kingsley Coman.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn