Lance Armstrong đã gian lại hèn

HẠNH NGUYỄN
14:10 ngày 05-02-2015
Sau scandal sử dụng doping tại giải đua xe đạp Tour de France, Lance Armstrong được không ít người coi là nhân vật gian hùng. Tuy nhiên, sau vụ Armstrong vừa bị lộ chuyện đẩy bồ nhận tội đâm xe thay mình thì có lẽ phải đánh giá anh là… gian hèn mới đúng.
Lance Armstrong đã gian lại hèn
ĐÂM XE, ĐỂ BỒ GÁNH TỘI THAY
Giới sao thể thao xưa nay lái xe ẩu không thiếu, đâm xe cũng không ít. Nhưng lái ẩu, đâm xe rồi đổ hết tội cho bạn gái mình như Lance Armstrong thì có lẽ chưa thấy trường hợp thứ hai. Dư luận Mỹ đang xôn xao với scandal Armstrong sắp phải ra hầu tòa vì bị phát hiện đem cô bồ Anna Hansen ra làm “bia đỡ đạn” cho mình.

Cứ tưởng Armstrong chỉ gian dối trong thi đấu khi anh dùng doping để 7 lần vô địch giải Tour de France. Ai dè máu gian quen thói, cựu cua rơ 43 tuổi còn đem cả cô bồ Hansen ra để đánh lừa cảnh sát hòng chối bay, chối biến tội do chính tay anh gây ra. Mọi chuyện bắt nguồn từ vụ đâm xe trên phố West Francis gần khu nghỉ Aspen, Colorado ngày 28/12 năm ngoái. Một chiếc SUV đâm vào 2 chiếc xe đang đậu bên lề đường. Tài xế gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc SUV này thuộc quyền sở hữu của Armstrong.

Hansen liền đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình. Người đẹp 33 tuổi khai tự mình cầm lái sau khi Armstrong nhậu say bí tỉ tại một bữa tiệc được tổ chức ở bảo tàng Mỹ thuật Aspen. Hansen xin được đứng ra đền bù mọi thiệt hại cho chủ của 2 chiếc xe bị đâm kia. Chuyện đã chẳng phức tạp thêm nếu không có những diễn biến khôn lường vừa bị phanh phui.

Kế hoạch để Anna Hansen nhận tội thay sau vụ tai nạn 
của Lance Armstrong đã không thành

Tờ Aspen Daily Times tiết lộ cảnh sát trong quá trình điều tra đã nhận được lời khai bất ngờ từ một nhân viên phục vụ tại bữa tiệc kể trên. Nhân chứng này khai đã tận mắt thấy rõ ràng Armstrong cầm lái đưa Hansen về nhà chứ không phải Hansen cầm vô lăng như lời thú tội của cô.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn lại, Hansen mới thú nhận rằng đúng là hôm đó Armstrong đã cầm lái. Armstrong sợ nếu lộ chuyện mình đâm xe thì sẽ dính thêm nhiều tai tiếng. Thà cứ để Hansen nhận tội thì cùng lắm chỉ phải nộp tiền phạt và bồi thường thiệt hại. Sợ “xấu chàng hổ ai” nên Hansen đồng ý đứng ra nhận tội thay Armstrong.

Giờ vụ việc vỡ lở, Hansen không bị truy cứu vì sau khi cung cấp lời khai giả đã thành khẩn hợp tác với cơ quan điều tra. Nhưng Armstrong sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 17/3 tới. Anh đang phải đối mặt với nguy cơ bóc lịch 90 ngày vì tội lái xe ẩu gây tai nạn và bỏ chạy sau khi gây tai nạn.

VỪA HÈN… VỪA GIAN
Ngay sau khi scandal kể trên lên mặt báo, Armstrong liên tiếp phải hứng chịu cơn mưa “gạch đá” từ dư luận. Họ lên án anh thiếu ý thức tham gia giao thông thì ít mà chê trách anh là người tình hèn hạ thì nhiều.

“Armstrong không đáng mặt nam nhi!”, “Thật tiếc cho Hansen khi cô ấy trao trái tim cho một ngụy quân tử như Armstrong”, “Không thể tưởng tượng nổi Armstrong lại có thể lôi người phụ nữ đã có 7 năm gắn bó yêu thương, đã sinh cho mình 2 mặt con ra làm bia đỡ đạn”,… các fan thi nhau “ném đá” Armstrong trên các mạng xã hội.


Trang askmen.com vừa có bài phân tích “10 lý do để ghét Armstrong”. Một trong số các lý do này là Armstrong hay phản bội người mình yêu. Bài báo này dẫn chứng Armstrong đã lần lượt khiến những bóng hồng đi ngang đời anh nếm mùi bị lừa dối trong tình trường, từ cô vợ cũ Kristin Richard tới các tình cũ Sheryl Crow, Whitney Casey, Ashley Olsen, Kate Hudson…

Nhiều lần phản bội tình yêu, thực hiện “cú lừa thế kỷ” trên đường đua Tour de France, giờ thêm scandal lôi bồ ra gánh tội cho mình, có thể nói hình tượng Armstrong đã sụp đổ hoàn toàn.

“Nếu làm lại, tôi vẫn sẽ gian lận”
10 ngày trước, Armstrong càng khiến nhiều người thất vọng khi tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn trên BBC: “Nếu được quay ngược lại thời gian, tôi vẫn sẽ gian lận trên đường đua. Vì hồi ấy, dùng doping là lựa chọn tất yếu để chiến thắng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x