Kylian Mbappe sẽ gia nhập Real Madrid vào cuối mùa giải này sau khi hết hợp đồng tại PSG. Với mong muốn an cư lạc nghiệp, Mbappe đã tìm hiểu mua nhà ngay từ bây giờ. Theo tìm hiểu, khu thượng lưu La Moraleja ở ngoại ô Madrid đáp ứng các tiêu chí của Mbappe. Nhiều cầu thủ của Real Madrid cũng đang sống ở khu vực này, trong đó có tiền đạo Vinicius. Ước tính Mbappe sẽ tiêu tốn số tiền khoảng 15 triệu euro cho việc này.
Trong khi vẫn loay hoay chưa chốt được căn nhà ưng ý, Kylian Mbappe đã đâm đơn khởi kiện một chủ cửa hàng bán bánh mỳ kebab tại Marseille. Mohamed Henni, chủ tiệm bánh mỳ không chỉ là cổ động viên cuồng nhiệt của Marseille mà còn là một nhân vật khá nổi tiếng trong làng bóng đá ở Pháp. Chỉ tính riêng trên Instagram, Henni đã có 1,8 triệu người theo dõi.
Nguồn cơn dẫn đến màn khởi kiện bắt đầu từ dòng quảng cáo về sản phẩm tại tiệm bánh mỳ của Henni có nội dung: “Bánh mì nướng, tròn như cái đầu Mbappe". Cách quảng cáo khá đặc biệt này đã thu hút khá đông khách hàng đổ xô đến mua. Nhưng nó lại gây bức xúc cho Mbappe và tiền đạo đang khoác áo PSG đã quyết định khởi kiện đến cùng.
Đáp lại phản ứng của Mbappe, Mohamed Henni lên tiếng chỉ trích ngôi sao của PSG: "Mbappe không biết xấu hổ hay sao? Anh ta không còn việc gì để làm nữa sao mà đi kiện tôi vì chuyện vô ích, nếu không muốn nói là vớ vẩn như vậy? Tôi không thể tin được! Tôi rất ngạc nhiên khi một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới lại có thời gian đi kiện tụng kiểu này”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn