Các công tố viên Tây Ban Nha không đồng tình với những lời tự bào chữa của Lionel Messi về việc anh không biết việc trốn thuế như thế nào.
Ngày 2/6, phiên điều trần vụ cha con Messi bị cáo buộc trốn thuế từ năm 2007 đến 2009 với khoản tiền lên tới 4,1 triệu euro tiếp tục diễn ra. Ngày hôm qua, Messi và ông Jorge Horacio Messi phải tự bào chữa, đưa ra bằng chứng chứng minh họ vô tình “quên” nộp thuế trong vòng 3 năm đó.
Khi đến lượt Messi lên tiếng, siêu sao người Argentina quả quyết mình chẳng biết gì ngoài đá bóng: "Tôi không bao giờ hỏi cha tôi về vấn đề này (thuế). Sự thật đúng như những gì tôi đã giải thích trước đó. Cha tôi và luật sư lo cả, còn tôi thì chỉ biết đá bóng mà thôi".
Tuy nhiên, những lời này của Messi đã không nhận được sự đồng tình của công tố viên Tây Ban Nha Mario Maza. Ông buộc tội Messi “đứng đầu một tổ chức tội phạm”, không nắm chi tiết việc trốn thuế nhưng biết được kết quả cuối cùng là “trả thuế ít hơn”.
Ông Maza đã kết luận trước tòa: “2 cha con Messi có thể thiếu kinh nghiệm nhưng họ có khả năng hiểu được việc đóng thuế như thế nào. Ngay cả đứa trẻ con 10 tuổi cũng hiểu điều đó. Và Messi có thể hiểu những gì đã diễn ra mà không gặp bất kỳ vấn đề nào”.
Các công tố viên Tây Ban Nha, đại diện cho cơ quan thuế đang cố gắng khép một án tù 22 tháng cho cả 2 cha con Messi vì tội trốn thuế. Tuy nhiên, lập luận Messi không biết gì về việc đóng thuế khó có thể bị đánh bại. Do đó, nhiều khả năng chỉ cha Messi, ông Jorge phải ngồi tù nếu những cáo buộc trốn thuế thành hiện thực.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Mario Maza, một fan của Barcelona đã lên tiếng đả kích siêu sao Lionel Messi đã nói dối về chuyện trốn thuế. Bên cạnh đó, Maza cũng cho rằng Messi không khác gì "Bố già" thời hiện đại.
Cùng với thời điểm khai mạc EURO 2016 đang cận kề, khá nhiều nhà hàng, hãng bán lẻ, công ty cá cược… đã chạy đua để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày hội bóng đá châu Âu diễn ra trên đất Pháp.
Không còn đơn thuần chỉ mang còi, đồng hồ, thẻ phạt và bút ra sân như trước đây, giờ trọng tài được trang bị hàng loạt thiết bị tỉ mỉ khi làm nhiệm vụ. Càng ngày, càng xuất hiện nhiều “đồ chơi công nghệ” hỗ trợ công việc cho giới cầm còi. Thử khám phá chi tiết đồ nghề của một “trọng tài thời công nghệ cao”.
Ngoài yếu tố chuyên môn, trọng tài Jonas Eriksson còn đang nhận được nhiều ánh mắt nể phục khi là ông làm kinh tế giỏi nhất so với các đồng nghiệp tại EURO 2016.
Trước tòa, siêu sao Lionel Messi của Barcelona đã phủ nhận mọi tội lỗi và tuyên bố mình chỉ biết đá bóng, còn công việc kinh doanh đều do một tay ông bố Jorge đảm nhận.
Hôm nay tiền đạo Lionel Messi của Barcelona cùng với cha mình đã phải ra hầu tòa do bị cáo buộc trốn nộp khoản tiền thuế 4,1 triệu euro cho chính phủ Tây Ban Nha. Với hành vi trên, cha con nhà Messi có thể phải “bóc lịch” 22 tháng.
ĐT Anh năm nay khá cởi mở trong chuyện đời sống riêng tư của cầu thủ. HLV Roy Hodgson cho phép các học trò mang theo vợ và bạn gái sang Pháp. Vị thuyền trưởng Tam sư cũng không cấm cản chuyện chăn gối trong thời gian diễn ra EURO 2016. Roy Hodgson không lo thì thôi, Nathaniel Clyne lại đâm lo mới là chuyện lạ…có thật.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Theo truyền thông Pháp, PSG quyết định không tổ chức bất cứ hoạt động nào nhằm tri ân Kylian Mbappe, chân sút sẽ rời sân Công viên các Hoàng tử sau khi mùa giải này kết thúc.
Căn cứ theo thành tích của Việt Nam và Thái Lan ở kỳ AFF Cup gần nhất, 2 đội bóng này được xếp chung nhóm hạt giống số 1, đồng nghĩa ở giải đấu diễn ra vào cuối năm nay thì Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm cùng bảng đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn